• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 514 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:39:06

Bầu trời đêm lạnh giá, vắng bóng những vì sao.

Những đám mây dày đặc trôi lơ lửng trên bầu trời đang che đi toàn bộ ánh trăng.

Không có một tia sáng nào chạm tới mặt đất. Những cơn gió gào thét tựa như một con quái thú đang gầm gừ vậy.

「Nhanh tới đây đi!」

Trong lúc tầm nhìn bị bao phủ bởi tuyết và những cơn gió lạnh thấu xương, tiếng hét thất thanh của cô gái như xé toạc không gian.

Cậu thiếu niên trong bộ áo chùng màu đen ngẩng mặt lên, nhưng khuôn mặt của cậu hoàn toàn bị che khuất trong cơn bão tuyết.

Cô gái hốt hoảng chạy lại gần cậu và chìa tay ra.

「Cậu không sao chứ?」

Bước chân của cậu nặng trĩu. Hoàn toàn có thể nói rằng, chỉ bước đi không thôi cũng đã là một trận chiến đối với cậu rồi.

「Xin lỗi, tớ ổn thôi, nên hãy mau tiến về phía trước nào. Nếu cứ dừng lại ở đây thì chúng ta sẽ chết cóng mất」

「Cậu nói đúng. Cho dù đã chạy thoát khỏi những kẻ truy đuổi, chúng lại bị kẹt trong cơn bão tuyết này…」

Chàng trai nắm lấy tay cô gái. Tay của cô đã trở nên lạnh buốt. Có vẻ như không còn nhiều thời gian nữa.

Cậu sẽ không đòi hỏi thứ gì quá xa xỉ như tìm một nơi để sưởi ấm vào lúc này, nhưng ít nhất thì họ cũng phải tìm chỗ nào đó để tránh đi cơn bão. Chỉ cần họ có thể vượt qua cơn bão tuyết này, họ sẽ hoàn toàn thoát khỏi những kẻ truy đuổi.

Cho đến khi đó, họ phải cố gắng giữ thể lực hết mức có thể.

「Qua đằng kia đi. Có vẻ sẽ không có ai làm việc trong khoảng thời gian này」

Nơi cậu thiếu niên đang chỉ vào là một cái chuồng bò----Ở đó thì họ có thể vừa tránh được cơn bão, vừa giữ ấm cơ thể được một chút.

「À, nhưng mà nếu cậu không thích thì chúng ta có thể tìm nơi khác…」

Chàng trai ngập ngừng. Bởi cô gái chính là một người thuộc dòng dõi hoàng tộc.

Bắt cô ấy phải ngủ lại một đêm trong chuồng bò thì có lẽ cô ấy sẽ không tha thứ cho cậu mất

Nhưng vừa nghĩ vậy xong, cô gái nắm chặt lấy tay của cậu.

「 Tớ không quan tâm. Đằng nào thì cũng chẳng ai tin chuyện một công chúa lại có thể ngủ lại ở chuồng bò đâu mà」

Cô gái bắt đầu bước đi về phía trước. Cô vừa mỉm cười vừa đặt ngón tay lên môi.

「Đổi lại, cậu phải giữ bí mật đấy nhé. Nếu người dân mà biết được thì chắc họ sẽ chết ngất mất」

「Tất nhiên rồi」

Chàng trai cười khổ và nhún vai.

Kể từ bây giờ, dù có khó khăn nào đang đợi ở phía trước đi chăng nữa, thì cậu cùng với cô gái vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước.

Tuy vậy cơn bão tuyết lại dần mạnh lên, như thể đang cười nhạo hai người vậy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Trans + Edit: CLJoker

Bình luận (0)Facebook