Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chuyện phiếm 22 - Màn xích mích cuối cùng của anh trai và em gái - 5

Độ dài 773 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-21 19:01:22

    Thoạt nhìn, có thể thấy Azusa sống ở ngôi nhà này là vì tôi.

    Nhưng giờ thì hết rồi - em ấy nói với một nụ cười.

   

    「Đã đến lúc Azusa dọn ra...... vì nếu onii-chan kết hôn, đây sẽ không còn là nơi anh nên quay về nữa」

   

    Với một nụ cười bẽn lẽn, Azusa thình lình nằm ngửa ra giường.

    Rồi em ấy tiếp tục thì thầm khi mắt đang nhìn lên trần nhà.

   

    「Căn nhà này hơi rộng để một mình em sống...... ngoài ra, những ký ức cùng với onii-chan lại quá nhiều làm em cứ thấy buồn sao sao ấy」

   

    「Cũng phải...... đủ chuyện đã xảy ra rồi mà」

   

    Ngẫm lại thì đúng là nhiều thật.

    Chuyện tốt có, chuyện xấu cũng có nữa...... có luôn cả ký ức về cái thời xa cách nhau tới nỗi chẳng ai muốn nhớ, nhưng giờ đây, tôi và Azusa đã đủ trưởng thành để có thể coi tất cả chúng là những ký ức một thời.

   

    「À nhỉ, hay là onii-chan sống ở đây đi? Azusa sắp dọn ra rồi, thế nên anh với Shimotsuki-san đến đây sống cũng có sao đâu đúng không?」

   

    「......Nhưng Shiho lại bảo anh là 『Em thì thích nhà chật hơn. Vì dù gì cũng bám nhau suốt rồi, rộng vào cũng vô nghĩa thôi』」

   

    「Uầy. Vẫn nặng nề như mọi khi nhỉ...... Azusa thì chịu thôi, vẫn khó xử lắm cho dù có được yêu đến thế」

   

    「Ahaha」

   

    Tôi chỉ biết cười khô khốc đáp lại bởi Azusa nói không sai.

    Tôi vì để nhận lấy tình yêu đó mà đã tốn hơi bị nhiều thời gian...... nhưng giờ thì quen luôn rồi, có khi còn thấy thoải mái hơn nhiều khi ở cùng Shiho nữa ấy.

   

    「Nhưng phải được thế thì em mới yên tâm nổi, vì Shimotsuki-san...... nhất định sẽ không ghét onii-chan đâu. Chẳng cần Azusa lo thì người đó vẫn sẽ mang lại được hạnh phúc cho onii-chan」

   

    「......Hình như em đang thừa nhận thì phải」

   

    「Ừa. Em cũng đâu ghét gì, chỉ là không hợp thôi......」

   

    Và rồi, Azusa bỗng chìm vào im lặng.

    Tôi nhìn sang xem chuyện gì đang xảy ra, và――

   

   

   

    「À đâu, không phải. Chỉ là ghen tỵ thôi...... em nghĩ vậy」

   

   

   

    Azusa không còn cười nữa.

    Lúc này đây, em ấy...... như đang cố kiềm nước mắt lại vậy.

   

    「Em đã nghĩ, là―― Thật không công bằng mà」

   

    Lẩm bẩm một mình, Azusa đưa tay lên dụi mắt.

    Cố mình không cho tôi thấy lệ rơi, nhưng đó chỉ còn là vấn đề thời gian.

   

    「Em đã trót nghĩ...... nghĩ rằng anh đã luôn là onii-chan của Azusa cơ mà. Ưư...... chịu hết nổi rồi! Này onii-chan, em phải làm sao đây? Azusa hư lắm...... Em cứ hoài lạnh lùng với Shimotsuki-san, rốt cuộc lại chỉ vì ghen, vì ganh tỵ thôi đấy? Cứ như con ngốc ấy anh. Khi trước em nói này nói nọ, em làm ra đủ chuyện tệ hại với anh 『vì anh đâu phải onii-chan lý tưởng của em』, xong bẵng qua một thời gian thì lại thành brocon, coi quá khứ không tồn tại rồi đi độc chiếm coi onii-chan như là của riêng mình...... Azusa ấy, thật sự xấu tính lắm anh biết không, tới nỗi em còn chẳng hiểu vì sao onii-chan lại thương em nữa」

   

    Nhìn như Azusa đã luôn sống trong mâu thuẫn.

    Em ấy ích kỷ đấy, nhưng bản thân em ấy cũng biết nhìn nhận nó một cách khách quan...... Chỉ có điều là dù đã biết hành động nào là đúng, là sai, Azusa lại không thể chế ngự được cảm xúc, và cuối cùng, tâm trí em ấy xoắn thành một mớ bòng bong.

   

    「Nên là onii-chan, anh hãy nạt đứa em này một trận được không? Em hèn, em tệ đến vậy cơ mà...... nếu định buông bỏ thì giờ chính là lúc đấy? Từ nay về sau, Azusa chắc rằng mình vẫn sẽ lạnh nhạt với Shimotsuki-san. Có khi em lại nói lời quá đáng với anh nữa. Vì Azusa, là một đứa trẻ hư mà」

   

    ......Ra thế.

    Em ấy miêu tả chuyện này là 『xích mích』, cũng vì tự biết mình đang làm điều sai trái đây mà――

Bình luận (0)Facebook