Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chuyện phiếm 11 - Những ngày thường nhật của tương lai (romcom) mà để kể thì còn hơi sớm - 1

Độ dài 987 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-07 06:45:23

    ※Đây là một câu chuyện nhỏ không liên quan gì đến mạch truyện chính.

   

    =============

   

    Chuyện xảy ra vào một ngày.

    Một câu chuyện của tương lai mà giờ đi kể thì vẫn còn hơi sớm.

   

    Lúc bấy giờ cô đã thành người lớn, đã đến tuổi để có thể uống rượu.

    Và trong khoảng thời gian đó, tự nhiên cô nghe mẹ mình bảo thế này đây.

   

    「Sau này Shii-chan tính ăn bám à?」

   

    「Gì thế mama!? Này nhé, cái kiểu nói "ăn bám" nghe không hay đâu mama à...... bộ mama không thể dùng "Nội trợ toàn thời gian" được sao」

   

    Sự việc diễn ra tại bàn ăn vào bữa tối nọ, một bữa tối bố cô tăng ca không về nhà.

    Người ấy―― mẹ của Shimotsuki Shiho hỏi thêm vào trong khi ăn Karaage cô nấu với một vẻ mặt kỳ lạ.

   

    「Nói là nội trợ...... nhưng Shii-chan có nấu ăn được đâu?」

   

    「C-con nấu được mà! Đó, mama coi đi, món Karaage này ngon lắm đúng không!? Hôm nay con cho cậu ấy ăn thì được xoa đầu, còn được khen 『Ngon cực luôn! Thiên tài đây mà!! Tớ yêu Shiho-chan nhiều lắm!!』 đấy」

   

    「Trời, con có cậu bạn trai tuyệt ghê. Cũng phải tốt bụng lắm mới nói cái này ngon được đấy, nhớ trân trọng cậu ấy nghe chưa?」

   

    「Uwaaaaaa! Mama là đồ ngốcccc!」

   

    ――Cô đã kể cho cậu ta vụ cãi nhau đó.

   

    「Koutarou-kun này, cậu có thấy mama nhẫn tâm không? Cho dù xinh đẹp, nấu ăn ngon, lo việc nhà hoàn hảo và tốt tính, cũng vẫn có những thứ nên nói và không nên nói chứ」

   

    「......Tạm thời, tớ mới chỉ biết là Shiho yêu mẹ cậu thôi」

   

    Hai sinh viên đại học đến tiệm giải khát lân cận vì ít lâu nữa với vào tiết tiếp theo.

    Và khi đang tận hưởng giờ nghỉ với cậu bạn trai yêu dấu, cô chợt nhớ về sự việc với mẹ mình.

   

    「Đã lên 20 rồi mà vẫn còn cãi yêu với mẹ như kia...... Shiho lớn rồi vẫn chẳng khác gì nhỉ」

   

    「C-cãi yêu......? Cãi căng đến thế cơ mà!?」

   

    「Thế mà là căng thì chắc thường ngày Shiho được nuông chiều nhiều quá đấy」

   

    「Á à! Koutarou-kun đã bắt đầu nói vậy rồi hả...... Thiệt tình, cậu cứ trêu tớ thế thì tớ bật cười mất thôi. Dừng lại giùm đi, tớ đang giận cơ mà?」

   

    Trước màn tán gẫu ngọt muốn phọt ra đường của hai người, đám sinh viên cùng khóa xung quanh trông khá là khó ở.

   

    Vì tọa lạc gần trường đại học nên cũng tự nhiên mà khách đến đây có nhiều người quen mặt, thế nhưng hai người họ lại chẳng để tâm chút gì.

    Đã qua rồi cái thời cấp 3 còn bận lòng bởi ánh nhìn xung quanh.

   

    Tần suất tạo không gian riêng chắc cũng vì lẽ đấy mà tăng lên theo...... và giờ vẫn thế đây, ngay giữa cuộc vui luôn này.

   

    「Cậu giận gì thế?」

   

    「T-thì tại...... lúc ăn đồ tớ làm, mặt mama trông cứ 『vi diệu』 thế nào ấy. Vì con gái yêu đã cố gắng nấu nên tớ mong mama sẽ cười vui vẻ mà ăn, vậy mà mama lại bảo tớ nấu dở cơ!」

   

    「À à, ra là vụ đó. Mà tớ thì tớ thấy ngon, chẳng phải thế là đủ rồi à?」

   

    「――Tớ yêu cậu quá」

   

    「Ui...... Thình lình tỏ tình sẽ làm tớ đầy bụng mất」

   

    「Tại Koutarou-kun chứ ai? Cậu toàn nói ra mấy lời làm tớ vui không à...... Cơ mà vụ này là tình hình 『nhiêm trọng』 đấy」

   

    「Là tình hình 『nghiêm trọng』 nhỉ」

   

    Koutarou vừa cười tủm tỉm vừa nhấp chút cà phê.

    Shiho cũng bắt chước uống cà phê theo, xong mặt mũi nhăn nhó.

   

    「Nếu thấy đắng thì cứ thêm đường vào đi?」

   

    「......C-có đắng đâu. Cậu cứ mãi coi tớ là trẻ con thì cực cho tớ lắm. Tớ đã 20 tuổi rồi cơ mà. Nhìn thế chứ tớ uống được rượu rồi đấy」

   

    「Dù yếu tới nỗi mới nhấp môi mà mặt đã đỏ choét, nhưng thôi, ít nhiều cũng là uống được rồi nhỉ」

   

    「Ừa. Thế nên tớ cũng uống được cà phê đen đúng không?」

   

    「Tớ thì không nghĩ thế đâu」

   

    「Mmmmm...... t-tớ chỉ muốn uống cùng đồ uống với cậu thôi mà! Đắng thì đắng thật đấy, nhưng miễn là giống nhau thì cố sức vẫn được thôi. Đừng bắt tớ phải nói ra thế chứ」

   

    「Vậy à...... mà tớ cũng không vui mấy nếu Shiho cố quá đâu」

   

    「――Yêu cậu quá đi」

   

    「Rồi rồi, tớ cũng yêu cậu. Còn cậu thì nên bỏ đường với sữa vô đi」

   

    「......Lỡ làm nó ngọt có gây ợ nóng không nhỉ?」

   

    「Trễ rồi cô nương」

   

    ......Dĩ nhiên là Koutarou không bỏ đường vào cà phê.

    Nhưng những lời ngọt ngào của Shiho vẫn luôn lấp đầy ngực cậu.

    Mà dù có nói này nói nọ, trông như cậu cũng đang tận hưởng đấy thôi.

   

    Chính là nó, câu chuyện romcom ngọt tới độ cà phê cũng chẳng trung hòa được.

    Nhưng Shiho thì lại háo ngọt...... và độ ngọt ấy, vẫn còn chưa đủ đâu――

   

    =============

    Thứ lỗi vì đường đột.

    Tự nhiên tôi muốn viết một câu chuyện tươi sáng thôi.

Bình luận (0)Facebook