Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 322 - Tình thế tiến thoái lưỡng nan của cô em gái không thể gọi onee-chan

Độ dài 805 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 11:17:43

    Lạc lối giữa suy tư với dòng suy nghĩ không nhất quán như bị mây mù giăng kín, cô đứng đây suốt một lúc mà chẳng nghĩ ra được xem mình nên làm gì.

   

    Nhưng vào giây phút lý giải được cảm xúc của bản thân, mây mù đồng loạt tan biến hết.

   

    「......Unyaa!」

   

    Và trong cơn thôi thúc, cô cất giọng để xua tan muộn phiền đồng thời thô bạo với tay lấy mớ nguyên liệu làm choco.

    Thấy Azusa tự dưng lại thế, Shiho giật bắn mình.

   

    「G-gì vậy? Sao tự nhiên lại phát ra âm thanh dễ thương thế? Đừng nói là em lên tiếng vì muốn được quan tâm bởi onee-chan đang say sưa nấu ăn này nhé!?」

   

    「MƠ ĐI! Không đời nào có chuyện đó đâu」

   

    Mạnh miệng nói thế xong, Azusa đứng dàn hàng cạnh Shiho.

    Với diện tích rộng hơn cái ở nhà Nakayama, căn bếp nhà Shimotsuki cho phép cả hai người cùng hành sự mà chẳng gặp phải vấn đề gì.

   

    「Rộng thật đấy」

   

    「Thì do mama chị thích nấu ăn mà, hình như hồi xây nhà mama đã yêu cầu đấy. Chị mà xây được nhà là nhất định sẽ đòi một phòng chơi game đàng hoàng ngay」

   

    「Hưm. Thế thì Azusa cũng muốn có một phòng đồ ngọt. Không phải làm gì mà phòng vẫn đầy ắp đồ ngọt thì sướng quá」

   

    「Thế sao không dùng đồ ngọt làm phòng luôn cho rồi?」

   

    「Shimotsuki-san nói gì vậy? Phòng mà thế là sẽ đầy kiến ngay」

   

    「......Vậy thì khó mà có được căn nhà đồ ngọt trong sách tranh nhỉ」

   

    「Phải phải. À mà quên, onii-chan hình như không hợp với đồ quá ngọt đâu. Azusa nghĩ chị nên chú ý」

   

    「Ừa, vụ đó thì em chớ lo. Chị đã thực nghiệm rồi」

   

    「Trời ạ, thực nghiệm lên onii-chan rồi cơ á...... Azusa xin bày tỏ lòng tiếc thương」

   

    「Mà chị lại mê đồ ngọt ấy...... nên là phải đào tạo cậu ấy thành thế luôn mới được」

   

    「Ra vậy. Mà nhớ có chừng có mực thôi nghe? Tại onii-chan đáng thương lắm mà」

   

    Azusa vừa nấu chảy choco vừa buôn chuyện với Shiho.

    Thấy cô như thế, Shiho dừng tay mình lại.

   

    「Mừng quá...... Xem ra Azunyan đã ổn rồi ha」

   

    「Hả?」

   

    Phát ngôn bất ngờ làm Azusa cũng dừng tay lại theo.

    Có là nằm mơ, cô cũng không nghĩ là cái cô Shiho vừa độc đoán vừa ích kỷ lại vừa chỉ biết nghĩ đến bản thân lại đi lo cho mình.

   

    「Chẳng hiểu sao mà âm thanh của em cứ run run suốt ấy...... thế nên chị nghĩ em mà phấn chấn lên được chút thì đỡ biết bao nhiêu」

   

    Xem ra lý do cô cưỡng chế Azusa nhập hội làm choco là đó.

    Biết được lý do, Azusa gãi má ngượng nghịu.

   

    「Âm thanh à...... Azusa chẳng hiểu lắm, nhưng mà ổn rồi」

   

    「Thật không đấy? Nếu là vậy thì tốt」

   

    Nói gì thì nói, Azusa cũng là một người mà Shiho trân trọng.

    Nên Azusa mà tổn thương thì Shiho nhất định cũng sẽ đau đớn theo.

   

    Mình cũng không muốn thế―― là suy nghĩ của Azusa.

    Và khi nhận ra bản thân mình có suy nghĩ này, Azusa sửng sốt.

   

    (K-không phải...... Azusa làm gì đã thừa nhận Shimotsuki-san là onee-chan của mình đâu!)

   

    Cô tự bảo thế, rồi kiềm chế bản thân đang suýt nữa là vì sơ suất mà thành trẻ ngoan đi cảm ơn Shiho.

    Dẫu biết là mình đang cứng đầu cứng cổ, cô vẫn không muốn thừa nhận.

    Vì nếu có...... thì cũng như onii-chan sẽ bị lấy đi khỏi mình vậy, thế nên là cô chẳng thể.

   

    Có một lý do thật sự cho việc Azusa nhát gan yếu ý chí lại chỉ trở nên mạnh mẽ khi ở cạnh Shiho.

   

    Và cũng có một khía cạnh của cô đang dựa dẫm vì hiểu là Shiho sẽ không ghét bản thân mình.

   

    Tóm đi tóm lại―― là cuối cùng, Azusa có lẽ đã chấp nhận Shiho.

   

    Lỡ như sau này, vào một ngày nào đó Shiho trở thành người chị chính thức của Azusa.

    Thì khi đó, liệu Azusa có thể đàng hoàng gọi cô là 『onee-chan』 không nhỉ.

   

    Câu trả lời, ít nhất cũng phải vài năm sau mới biết được――

Bình luận (0)Facebook