Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 262 - Điều anh có thể làm cho em

Độ dài 860 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-08 07:15:11

    Ký ức xưa ùa về vào phút giây ôm lấy tấm thân nhỏ bé của em.

    Thời Azusa vẫn còn chồng chập cái 『anh trai lý tưởng』 lên tôi ấy.

   

    Cứ khi nào tìm thấy tôi, con bé luôn luôn bu bám.

   

    『Onii-chan xoa đầu em đi』

   

    Mới đầu gặp nhau, tôi cũng ngạc nhiên thực sự.

    Bởi bấy giờ cả hai đều đang năm nhất trung học cơ sở mà.

   

    Quá lớn đầu để mà làm con nít rồi.

    Thế mà Azusa vẫn trẻ con, như thể những năm tháng tiểu học đã dừng lại vậy.

   

    Không chỉ thể hình hay diện mạo đều vậy...... mà cả tính cách ẻm cũng như con nít nốt.

   

    『Azusa ấy nhé, thích bám onii-chan lắm lắm luôn』

   

    Nói cho êm tai thì có lẽ là dễ thương dễ gần.

    Nhưng đó chẳng khác nào buông bỏ việc trưởng thành, và có thể hiểu, cái chết của người anh thật sự đã ảnh hưởng to lớn nhường nào đến Azusa.

   

    Azusa đã từ bỏ việc lớn lên khi đang còn tiểu học. Dĩ nhiên là về mặt tinh thần, không phải thể chất.

   

   

    Để người anh đã mất có thể tìm thấy mình, con bé tiếp tục làm trẻ con, cứ mãi cứ mãi như thế.

   

    Nhưng giờ thì khác rồi.

    Sau khi trải qua vụ thất tình với Ryuuzaki, thời gian của em ấy đã chạy lại.

   

    Nakayama Azusa đã từ bỏ việc làm con nít.

    Dù còn chưa hợp tuổi nhưng ngày nào đó, con bé sẽ khôn lớn và trở thành một quý cô cho mà xem.

   

    Trong quá trình để đến được đó, Azusa đã bắt đầu giữ một khoảng cách vừa phải với tôi.

   

    Thế nên là chuyện đụng chạm như vầy hầu như chẳng còn mấy...... rõ ràng luôn, tồn tại của 『Ryuuzaki Ryouma』 đã cực kỳ to lớn trong lòng con bé này rồi.

   

    「Nhưng, em không biết...... Azusa không biết mình có được thích lại không nữa...... Em sợ quá」

   

    Azusa yếu ớt nói trong khi vùi mặt vào ngực tôi.

    Bóng hình đó chồng lấp lên Yuzuki.

   

    (――Lại bất lực rồi bỏ cuộc tiếp à?)

   

    Từ bỏ nỗ lực để cứu lấy bạn thuở nhỏ, rồi giờ đến cả gia đình của mình cũng bỏ mặc luôn à.

    Lần này cũng thế, cũng định lấy vụ bản thân là nhân vật nền ra làm cái cớ để bàng quan à.

   

    「Ryouma-san thích Yuzuki onee-chan nhỉ? Nếu đã thế, thì Azusa có nên cố gắng không anh?」

   

    Do dự phát sinh trong hành động dù lòng dạ đã quyết.

    Azusa chắc đã đoán được sự sụp đổ của con đường phía trước mình đi.

   

    (Lời nói của Azusa...... liệu có chạm đến được Ryuuzaki lúc này không?)

   

    Theo lời Mary-san, tình trạng cậu ta xem chừng đang rất bất ổn sau khi bị Yuzuki từ chối.

    Thế thì có khả năng là Azusa có nói gì cũng vô ích.

   

    (Giả sử Ryuuzaki cố chấp với Yuzuki đi......)

   

    Có bị từ chối cũng không từ bỏ.

    Cố gắng, nỗ lực, đến khi nào được thích mới thôi.

    Trở thành người con trai Yuzuki yêu.

    Và mang lại hạnh phúc cho Yuzuki, chính là nghĩa vụ của mình.

   

    Cậu ta mà quyết tâm thế thì thôi luôn, cảm tình Azusa rồi sẽ lại bị chà đạp thêm lần nữa.

   

    Tôi không muốn con bé đau khổ hơn nữa đâu.

   

    Nên phải làm gì bây giờ.

   

    (Điều anh có thể làm cho em――)

   

    Câu trả lời, chỉ có một.

   

    (Là giao phó cho Ryuuzaki Ryouma)

   

    Tôi mong cô gái mình trân trọng được hạnh phúc.

    Mang lại hạnh phúc với tôi là không thể, nhưng cậu ta thì có đấy.

   

    Bởi Ryuuzaki là nhân vật chính mà.

    Thế mà cậu ta lại chưa bao giờ sẵn sàng cho chuyện đó.

   

    Không chịu hoàn thành nghĩa vụ của một nhân vật chính, và lúc nào lúc nấy cũng đều do dự.

    Thường thì tôi chỉ biết oán giận cậu ta không thôi.

   

    Thì, nhân vật nền mà. Những gì làm được cũng có giới hạn―― tôi đã cho là thế đấy.

   

    Nhưng nếu mãi từ bỏ vì cái lý do 『là nhân vật nền』, đạt được kết quả như ý nguyện sẽ là không thể.

   

    Đã vậy thì thôi, không lý do lý trấu gì nữa vậy.

   

    (――Mình sẽ thay đổi Ryuuzaki Ryouma......!)

   

    Đừng có áp đặt bản thân vào vai trò nhân vật...... và đã đến lúc thể hiện ra mong muốn của mình rồi.

   

    Thời khắc đó, chính là lúc này đây――

Bình luận (0)Facebook