Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 252 - Kẻ cà chớn (Tên lừa đảo)

Độ dài 1,068 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-29 10:16:26

    Có thuyết sáng tác cho rằng một vài vai trò là cần thiết trong câu chuyện.

   

    Hạch tâm câu chuyện sẽ là 『Nhân vật chính』.

    Đối lập với nhân vật chính sẽ là 『Địch』.

    Còn giúp đỡ, trao sức mạnh hay dẫn lối nhân vật chính sẽ là 『Nhà thông thái』―― vân vân và mây mây.

   

    Kế đó còn có cả 『Người gác cổng』, 『Sứ giả』 hay 『Kẻ tuỳ hứng』, đại khái cho dễ hiểu thì các yếu tố mang theo vai trò sắc thái vừa kể cũng là cần thiết cho câu chuyện.

   

    Và người được phân vào vai 『kẻ cà chớn』 chính là tôi.

    Nói bớt nôm na đi thì có thể gọi là 『tên lừa đảo』 nhỉ.

   

    Làm nhân vật chính bối rối.

    Mang đến sự thay đổi cho nhân vật chính.

    Thúc đẩy sự trưởng thành của nhân vật chính.

    Và lâu lâu lại dồn nhân vật chính vào chân tường.

   

    Vào những cảnh đối đầu với Địch hay khi Địch vẫn còn chưa thể lớn mạnh, kẻ lừa đảo sẽ ngấm ngầm hoạt động để khéo léo khuấy động câu chuyện lên.

   

    Mary Parker tôi rõ là quá thích hợp với vai này nhỉ.

   

    Mà lâu lâu tôi cũng dẫn lối cho nhân vật chính dưới thân phận 『Nhà thông thái - Người hướng dẫn』, làm chướng ngại với vai kẻ địch hay cho mượn sức như một kẻ tuỳ hứng.

   

    Nghĩa là với việc tham gia vào cả mớ nhân vật như vậy, tôi có thể tuỳ ý điều khiển câu chuyện.

   

    ......À mà có một điều tôi phải nói trước để không gây ra hiểu lầm.

   

    Tuy là thuyết sáng tác bảo thế, nhưng ta sẽ không biết điểm thu hút là gì nếu áp đặt logic vào sự thú vị. Nên cứ là cẩn thận thì tốt hơn.

    Tóm lại, tôi sẽ nói thẳng một cách tuyệt đối rằng tuyệt đối không có thứ thủ pháp nào là 『Tuyệt đối phải làm như này』.

   

    Cũng bởi thú vị đâu phải logic. Thú vị là cảm xúc mà.

    Tuy vốn dĩ chỉ là thuyết, nhưng nếu sự thú vị có thể được logic hoá thì thế gian này hẳn đã tràn ngập các tác phẩm thú vị rồi đúng không?

   

    Chí ít thì sẽ không có vụ tác phẩm của mấy công ty đào ra tiền từ các nhà xuất bản như thế lại toang đâu.

   

    Để mà nói thì ta cũng không nên dựa dẫm vào vai trò nhân vật hay cái thuyết sáng tác mới được kể trông ghê gớm kia, bởi sự thú vị đâu thể logic hoá.

   

    Dùng để tham khảo cũng được, nhưng quan trọng là đừng tin quá nhỉ?

   

    ――Ui, lạc đề quá.

    Quay lại đường ray thôi.

   

    Bây giờ là, phải...... chuyện tôi ngấm ngầm hoạt động dưới thân phận 『kẻ lừa đảo』.

   

    Kết quả từ hành động tròn vai đó―― là lúc này đây, nữ phụ đáng lẽ đã thất bại giờ lại lần nữa trở về vũ đài.

   

    『Tình cảm không được đền đáp của Azusa, nếu là hiện tại thì có khi lại thành đấy』

   

    Kể từ khi nghe được những lời đó, Azusa đã không còn phản ứng gì nữa.

   

    「............」

   

    Nét duyên cũng đã biến mất, và hiện tại, cô chỉ đang mông lung dán mắt vào hư không.

   

    Chắc trong đầu giờ toàn là Ryouma rồi.

   

    「Thôi thì, là vậy đấy, thế nên tôi về nghen♪」

   

    Vì vai diễn đã xong, tôi nhẹ nhàng xoa đầu Azusa rồi từ từ đứng dậy.

    Khi quay lưng rời khỏi phòng khách, cậu ta liền đuổi theo.

   

    「Đợi đã」

   

    Đáng sợ ghê ta, dáng vẻ mềm mỏng thường ngày lập tức uy áp lên khi tức giận kìa.

   

    「Cô mới nói xằng nói bậy gì đấy」

   

    Là nhân vật nền mà lại áp lực kinh nhở.

   

    「Ôi chà...... hêh. Được quá ta. Vẻ mặt kia...... tôi thích lắm đấy」

   

    Được tận mắt chứng kiến biểu cảm tức giận của Koutarou làm tôi không cưỡng nổi nụ cười nửa miệng đang thành hình.

   

    「Giả sử giờ Koutarou để cơn giận chi phối rồi đấm tôi xem. Để cơ thể này nhận lấy nỗi xúc động của một nhân vật nền vô cảm...... không tồi nhỉ. Tôi lại khá là thích đau nên người ngợm run rẩy hết cả lên rồi nè」

   

    Kỳ vọng phản ứng tử tế từ một nhân vật cà chớn, sai quá sai.

    Bộ nghĩ cáu lên là người ta sợ hả? Tự kiểm điểm hay chuộc lỗi―― mấy trò đó chẳng phải thứ mà một kẻ lừa đảo có thể làm đâu.

   

    Bất kể lúc nào, tôi cũng chỉ có thể tận hưởng.

   

    「Cái đ――!」

   

    Koutarou bước tới một bước khi tôi khiêu khích.

    Nhưng chuyện cậu ta sẽ không dùng vũ lực thì tôi đã biết từ lâu rồi.

    Làm gì có chuyện tên nhân vật nền này lại bị kích động bởi một nhân vật cỡ như tôi chứ.

   

    Nên là thay vào, tôi sẽ cho cậu ta một lời đề xuất.

   

    「Ra ngoài trước đi đã. Giờ cậu mà lên cơn thì thú con-chan trong phòng khách sẽ chết khiếp mất đấy? Cậu cũng đâu muốn trưng ra bộ dạng không ra gì trước mặt em mình đâu ha?」

   

    Cậu đẩy thì tôi kéo, cậu kéo thì tôi đẩy.

    Như tấm rèm phấp phới phấp phới khuấy động cảm xúc đối phương, để rồi khi nhận ra, cậu đã nằm gọn trong lòng bàn tay rồi.

   

    (Giờ chuyển tới cảnh tiếp theo thôi nhỉ)

   

    Tôi điều chỉnh lại dòng chảy câu chuyện trong khi nhìn qua cốt truyện đã được cấu trúc trong đầu.

    Trước tiên là dang tay giúp Azusa.

   

    Và lần này...... là lượt của cậu đấy, Koutarou à――

Tham gia Discord Hako tại //discord.gg/W55RPyaqCn

Bình luận (0)Facebook