Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 249 - 『Điềm báo』 Azusa

Độ dài 985 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-26 07:45:22

    Câu chuyện của Koutarou và Shiho mà đem tách ra thì hiện giờ chắc đang là phần 4 nhỉ?

   

    Phần 1 là đợt dã ngoại, nơi mọi người ra mắt lần đầu tiên.

    Phần 2 là lễ hội văn hoá, nơi tôi đóng vai trò then chốt rồi thảm bại.

    Phần 3 là Giáng Sinh, khi Ryouma thức tỉnh.

   

    Và phần 4 chắc sẽ là lễ bế giảng, đoạn quyết định kết cục cho vở harem romcom của Ryouma.

   

    Ngay giữa đó, nhân vật nữ thua cuộc ở phần 1 đã về lại mạch truyện chính.

   

    『Nakayama Azusa』

   

    Cựu nhân vật em gái tóc hai bím nay đã thành nhân vật em gái có quả đầu bob.

    Nhưng dù cùng tuổi với Koutarou, cô lại là một đứa em méo mó ngóng cậu ta như là 『onii-chan』.

   

    Không chỉ lớn lên dưới hoàn cảnh gia đình phức tạp, cô còn là một nữ phụ đáng thương mải miết kiếm tìm 『onii-chan』 thật sự vì cú sốc nhận phải khi mất đi người anh trai yêu quý.

   

    Kết cục câu chuyện romcom của cô tàn khốc tới nỗi cả tôi cũng thấy đau thay.

    Cô bắt đầu thích Ryouma cũng là vì cậu ta trông giống như onii-chan thật sự của mình, ấy thế mà tình cảm hoàn toàn chẳng với tới, để rồi bị khước từ...... và vở romcom của cô hạ màn khi cảm xúc không được đền đáp.

   

    Azusa từ lâu đã trở thành một 『nhân vật hết vai』.

    Nhưng bất chấp điều đó, cô vẫn sống khoẻ sống tốt.

   

    Nhân vật em gái đúng là mạnh thật.

    Dù quan hệ yêu đương chẳng thể thành, mối liên kết 『anh em』 vẫn không thể bị cắt đứt.

   

    Người yêu mà chia tay thì sẽ thành người lạ.

    Nhưng em gái có bất hoà thì vẫn mãi là em gái.

   

    Với đặc quyền bẩm sinh đã đặc biệt, hình như cô đang định bước chân lên vũ đài.

   

    So với người chẳng thể làm được thế nữa là Kururi, tôi hiểu Azusa có một vị thế cực kỳ đặc biệt.

   

    Miễn là cứ ở cùng với người dẫn truyện là Koutarou, chuyện xuất hiện ở bất kỳ tiết mục nào là hoàn toàn có thể.

   

    Azusa nhấn mạnh vào bản thân như muốn nói rằng 『Đừng có quên』.

   

    Nếu nghĩ theo tính meta mà tôi tự hào...... thì đó chính là thứ người ta gọi là 『điềm báo』.

   

    Điềm báo Azusa đã bị bỏ qua mãi không đếm xỉa, cuối cùng cũng sắp được thu hồi.

   

    Mà...... một lời của mình có khi cũng kéo được Azusa xuống không chừng?

   

    Thế thì trọng trách lại nặng nề quá.

    Đàng hoàng kéo cô bé này vào luôn thôi.

    Vì nếu làm thế khiến câu chuyện thú vị hơn, tôi sẽ có thể tận hưởng đã đời.

   

    Cũng không tệ khi lấy chỗ này làm nơi giới thiệu nhân vật lâu rồi không xuất hiện.

    Cũng tới lúc thúc tiến mạch truyện chính rồi.

   

    「Trước hết thì vào đi, Mary-chan. Ta thong thả nói chuyện nhé?」

   

    Azusa làm điệu bộ 『đến đây đến đây』 với tôi như thể gọi thú con ấy.

    Cử chỉ ngây ngô chuẩn nhân vật em gái làm nước dãi tôi như muốn chảy ra tới nơi.

   

    「Uhehe. Em kế của Koutarou dễ thương thật」

   

    「......Đừng có làm gì kỳ cục đấy?」

   

    Không làm gì kỳ cục đâu mà.

    Chỉ là, mấy nhân vật nữ tiện lợi chất đầy lý tưởng của lũ con trai như này, tôi lại khá là kết.

   

    Cả ngoại hình cũng cute như Zashiki-warashi Nhật Bản nên ngay từ ban đầu, cô đã có giá trị cao rồi.

   

    Ra vậy, nếu đã đáng yêu đến như này, việc nữ chính-sama không hứng thú với người khác lại phát cuồng cô tính ra cũng lý giải được.

   

    Bẩm sinh Azusa có khi đã mang tài năng được người ta yêu mến.

    Có đi so giữa dàn nữ phụ thì cô cũng thuộc hàng khác biệt. Không méo mó như tôi, cô nổi bật với một nghĩa tốt hơn.

   

    「Thế nên cho tôi vào nhá? Dù gì thì người trong nhà cũng cho phép rồi mà, đừng cản chứ」

   

    「Ừm, này...... Azusa, người này nguy hiểm lắm đấy? Anh nghĩ mình không nên cho vô nhà đâu」

   

    「Onii-chan yên lặng đi」

   

    「............X-xin lỗi」

   

    Úi trời. Đường đường là Onii-chan mà lại để cô em kế ích kỷ ngồi lên đầu lên cổ kìa.

    Chiều lòng đứa em gái ương bướng đã là số mệnh khi sinh ra là anh trai. Trông Koutarou gánh cái nghiệp đó trên lưng mà lòng tôi bỗng thấy buồn cười.

   

    Dù bình thường chẳng dao động, cậu ta lại mềm yếu ngay tức thì khi chuyện dính tới những người thân cận với bản thân.

    Đám nhân vật nền chẳng hơn chẳng kém mà lại có tính người thì kỳ lạ thật.

   

    「Thôi, xin thất lễ nhé」

   

    Làm theo lễ nghi của Nhật Bản, tôi nói ra lời gì đó thất lễ như là 『xin thất lễ』 trong khi cởi giày ra.

   

    Giờ chính là thời điểm rẽ nhánh.

    Tôi mà chọn sai là Azusa sẽ không thể lên sàn.

   

    Mà thế thì chán quá thể....... nên để kéo cô về, tôi phải cố gắng thôi ha――

Tham gia Discord Hako tại //discord.gg/W55RPyaqCn

Bình luận (0)Facebook