Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 241 (Chuyện phiếm 10) - Lời bình luận từ người sáng tạo tự phong Mary

Độ dài 1,648 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-18 04:45:13

    ――Điểm cuối câu chuyện rốt cuộc là ở đâu nhỉ?

   

    「Tôi đã mang tài liệu đến rồi đây, thưa tiểu thư」

   

    「Cám ơn♪」

   

    Nhận lấy những tài liệu mà người hầu vừa mang tới, tôi đọc lướt qua.

    Và sau khi đã nắm được nội dung viết trên đó, tôi ném giấy tờ lên bàn.

   

    「Dọn đi nhé, tôi đọc xong rồi~」

   

    「Đã rõ」

   

    Theo chỉ thị từ tôi, lần này một người hầu khác hành động, dọn dẹp lấy mớ giấy tờ tôi vừa ném lung tung rồi cẩn thận sắp xếp lại.

   

    Những tài liệu đã thu thập được cất giữ tại mấy cái kệ sách sát tường, chúng đồ sộ đến độ chẳng thể đếm nổi nữa.

   

    Nhưng với tôi, những thứ đó cũng ngang hàng với kho báu.

    Bởi những thông tin này chính là bộ sưu tập thiết lập cấu thành nên 『câu chuyện』 mà tôi yêu.

   

    Tìm kiếm câu chuyện từ thế giới thực cần một lượng thông tin đồ sộ.

    Chưa kể là còn nhiều nhiễu loạn dư thừa trong đống thông tin đó nữa, do đó không lựa không được, và vậy thì cực lắm.

   

    「Hừm hừm, ra vậy」

   

    Tiếp theo là ta sẽ đi vào khảo sát.

    Với việc lồng vào thông tin đã được trữ từ đống tư liệu, ta đào sâu thêm vào suy nghĩ.

   

    Chẳng hạn như câu đố ha?

    Khi những mảnh hình thù phức tạp được ghép lại, bức tranh hoàn chỉnh sẽ dần dần hiện ra nhỉ?

   

    Nối kết thông tin với thông tin rồi xem xét ẩn ý đằng sau, bối cảnh của thông tin đó sẽ được hoàn thiện.

    Và cứ thế, chẳng mấy chốc mà ta sẽ thấy được 『câu chuyện』.

   

    Rõ ràng là giống câu đố ha.

   

    「Cuối cùng cũng thấy được rồi」

   

    Chỉ cần thuê thám tử, xài đến mấy thủ đoạn mém nữa là phạm luật và hào phóng vung tiền thì có là thông tin nào đi nữa, ta đều có thể đạt được.

   

    Huống gì những người bình thường như Koutarou, Ryouma hay Shiho, thông tin nào cũng đều có sẵn.

   

    Dù vậy, thông tin đạt được cũng chẳng hơn gì những 『thiết lập được liệt kê』.

   

    Bối cảnh đó hay liên kết giữa thông tin với nhau...... với việc đọc lấy cái gọi là 『ẩn ý』, ta rồi sẽ tìm thấy được 『câu chuyện』 ở thế giới thực.

   

    Nhưng có thấy được câu chuyện thì cũng chưa chắc trong đó có giá trị gì.

    Hay đúng hơn là về mặt hiệu quả công sức lẫn chi phí, tôi chỉ có thể nói là thấp quá chừng.

   

    Tóm lại thì đấy đơn thuần chỉ là thú vui, là sở thích mà thôi.

   

    Nhưng với tôi―― với Mary Parker thì chỉ có nó là niềm vui duy nhất.

   

    Nếu là để tận hưởng câu chuyện thì dù có khó khăn bao nhiêu, tôi cũng chẳng màng.

    Tuy không lâu trước đây còn là người chơi chính, nhưng vì đã nghỉ hưu khỏi dòng chảy nên hiện tại, tôi đang thoả thích tận hưởng câu chuyện của mấy người họ.

   

    Lúc này câu chuyện tôi đang hóng nhất...... chắc là vở romcom của Koutarou và Shiho nhỉ?

   

    Hừm...... cũng có khi là hiện tại, tôi lại tò mò chuyện bên này hơn bên kia không chừng?

   

    「Đã tới lúc Ryouma tìm kiếm câu trả lời rồi ha」

   

    Tài liệu tôi vừa nhận được lúc nãy chứa thông tin về Ryouma.

    Nghe bảo cậu ta đi tỏ tình với Yuzuki...... rồi tiếc thay, lại bị từ chối thì phải.

   

    Nhưng vụ đó cũng không bất ngờ lắm.

    Với vị thế có thể biết được bối cảnh đến tận giờ, tôi thậm chí còn nghĩ kết quả đó là chuyện tất yếu cơ.

   

    「Ryouma đi trước cả câu chuyện romcom của Koutarou rồi này」

   

    Nhân vật chính-sama quyến rũ được cả tôi hiện đang đứng trong một tình thế tiến thoái lưỡng nan.

    Ryouma đã thức tỉnh nhờ sự trợ giúp của Shiho...... nhưng có lẽ màn trổ hoa đó đã quá muộn màng.

   

    「Tình yêu đó của cậu, Yuzuki không thể chấp nhận được đâu」

   

    Tuy đã cố rũ bỏ đi những cảm xúc dành cho Shiho để lần này đạt được một tình yêu thuần khiết.

   

    Nhưng Yuzuki đâu có mang thứ cảm xúc khinh xuất đến độ chấp nhận nổi điều đó.

   

    「Nữ nhân vật người nào người nấy đều phiền phức hết mà」

   

    Muốn được yêu.

    Muốn người ta yêu mình.

    Nhưng tình yêu đó, muốn phải là hàng thật cơ.

   

    Cảm giác đó tôi hiểu rõ lắm, bởi đồng giới với nhau cả mà.

   

    「Yuzuki...... ghét thủ pháp loại trừ nhỉ?」

   

    Trên vị thế nữ nhân bị đem ra chọn thì lúc này, tình yêu của Ryouma chỉ là 『thủ pháp loại trừ』.

    Yuzuki chỉ là được chọn bởi không còn lựa chọn nào khác.

   

    Ban đầu, suy nghĩ đó có khi lại được.

    Nhưng mà ấy...... vào lúc này, chừng đó chắc chẳng thể thoả đâu.

   

    「Do Shiho đã thay đổi Ryouma đấy」

   

    Tôi biết mà.

    Chuyện Yuzuki thấy cảnh Shiho nói chuyện với Ryouma...... tôi cũng đã nắm được thông tin.

   

    Lúc đó Yuzuki hẳn là sốc lắm.

   

    「Ryouma chẳng thể thay đổi dù Yuzuki có làm gì...... do đó, Yuzuki đã định là chấp nhận một Ryouma như vậy」

   

    Nhưng Ryouma đã thay đổi.

   

    「Chỉ mới nói chuyện với Shiho có chút mà Ryouma đã dễ dàng thay đổi―― thì Ryouma đó, đã không còn là Ryouma mà Yuzuki định yêu rồi」

   

    Mà...... nói phức tạp thế chứ, ngắn gọn thì chắc là thế này nhỉ?

   

    「Yêu một người con trai có dấu tay của đứa con gái khác chẳng phải mình, về mặt sinh lý thì là không thể」

   

    Vậy nên Ryouma mới bị từ chối.

    Nhờ Shiho mà cậu ta đã thức tỉnh, và cũng nhờ Shiho mà cậu ta bị từ chối...... chuyện rồi sẽ ra sao đây?

   

    「Nihihi♪ Đã giờ phút này rồi, cậu nghĩ một vở romcom yêu mỗi một người rồi hạnh phúc sẽ được cho phép à?」

   

    Cho đến bây giờ, những nữ nhân bị cậu ta tổn thương có rất nhiều.

    Gì mà được hạnh phúc một mình, vị thần romcom có khướt mà cho phép ấy.

   

    「Lựa chọn cho Ryouma lúc này chỉ có 2. 『Bị vứt bỏ』 bởi mọi người...... hay là 『Chọn』 tất cả, chỉ một trong đó thôi nhỉ?」

   

    Cái trước là một Bad End.

    Cũng chính nó là cái kết 『Đáng đời』 mà tôi hào hứng.

   

    Nhưng cái sau sẽ là Happy End ha.

    Có khả năng nó sẽ thành cái kết truyện nhàm chán nhất thế gian.

   

    Dĩ nhiên là tôi mong Bad End hơn.

    Nhưng cậu ta...... chắc chẳng vậy đâu nhỉ.

   

    「Những nữ nhân mình trân trọng gặp bất hạnh thì Koutarou sao mà chấp nhận được nhỉ」

   

    Vì vậy, cậu ta sẽ cầu cho cái tên nhân vật nền đó.

    Và tin tưởng vào sức mạnh đó, thứ sức mạnh của nhân vật chính harem mà mình căm ghét.

   

    Giờ thì, sẽ ra sao đây?

    Tôi đang cực kỳ trông chờ, bởi đến cả bản thân tôi cũng không biết được kết cục câu chuyện của Ryouma.

   

    「Ryouma sẽ làm gì đây?」

   

    Tôi tò mò không biết nhân vật chính-sama sinh ra ở vạch đích kia sẽ làm gì.

    Và cậu ta sẽ nghĩ gì nhỉ?

   

    「Nếu cậu biết được những nữ nhân cậu yêu...... Azusa, Kirari, và Yuzuki vốn dĩ từng là những nữ nhân yêu Koutarou, thì không biết Ryouma sẽ nghĩ gì nữa ha?」

   

    Có khi đó lại là tình tiết to nhất.

    Thật ra, Ryouma chẳng biết gì về quan hệ của 3 nữ nhân đó với Koutarou.

   

    Chuyện đó chắc sẽ trở thành mấu chốt của phần Bốn.

   

    「Cũng đã đến lúc góp nhặt lại những điềm báo, tình tiết của các nữ nhân đã bị gạt qua một bên cho đến giờ rồi」

   

    Không biết Ryouma sẽ bước đi trong câu chuyện 『romcom』 như nào nữa.

   

    Phần cuối của kết cục đó...... tôi đang trông chờ lắm đấy――

   

   

   

    【Phần 3 - Hết】

   

   

   

    =============

    Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây.

    Tiếp theo sau đây sẽ là phần Bốn.

    Nếu có thể thì mong mọi người hãy bookmark, đánh giá, gửi cảm tưởng hay review, nhờ vậy tôi sẽ có thêm động lực để cập nhật tiếp.

    Mong mọi người hãy chiếu cố m(__)m

   

    ※Xin lỗi vì đã khiến mọi người cụt hứng. Toàn bộ đều do tác giả là tôi không đủ thực lực.

    Nhưng dù có phiền não, tôi vẫn sẽ viết tiếp những gì tôi muốn viết!

    Từ giờ tôi cũng sẽ cố gắng. Chỉ cần mọi người vẫn còn đồng hành là tôi vui lắm rồi.

Tham gia Discord Hako tại //discord.gg/W55RPyaqCn

Bình luận (0)Facebook