Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 239 (Chuyện phiếm 8) - Nếu cậu ta trở thành 『nhân vật chính』

Độ dài 962 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-16 06:00:22

    Liệu rằng bước ngoặt có tồn tại đâu đó không?

   

    (Nếu như mình trở thành nhân vật chính――)

   

    Tôi tưởng tượng.

    Nhìn vào tờ kiểm tra, ý thức bay vào thế giới ảo tưởng.

   

    Nếu tôi đưa ra được lựa chọn tương xứng với một nhân vật chính.

    Thì câu chuyện trong giả định đó sẽ như nào đây?

   

    (Có lẽ là...... đã thành câu chuyện khác rồi ha)

   

    Là tốt hay xấu thì tôi không biết.

    Nhưng đấy chẳng phải thứ có thể đem ra so với hiện tại xem hạnh phúc hay không.

   

    Sau cùng thì chỉ là vọng tưởng. Câu trả lời đâu có tồn tại.

    Dù vậy, vẫn có một điều là tôi biết.

   

    Là nếu tôi trở thành nhân vật chính.

   

    Thì vào giây phút đó―― Kurumizawa-san nhất định sẽ mỉm cười.

   

    Có khi lại thành hệ 『harem romcom』 nữa.

    Trong trường hợp đó, khổ nạn có nhiều là chẳng thể tránh được.

    Nhưng chuyện cô đã có thể『hạnh phúc』 hơn bây giờ, là chắc chắn.

   

    Chọn một người đồng nghĩa với không chọn một người.

   

    Tôi chọn Shiho, còn Kurumizawa-san thì không.

    Kết quả là cô cứ như thế, chẳng được chọn mà rời khỏi vũ đài.

   

    Hoàn thành vai trò khi cảm xúc không hề được đền đáp, và rồi, cô biến mất.

    Thế thì lại quá trống rỗng đi.

   

    (Mình không thể dệt nên được câu chuyện nơi mọi người đều có thể hạnh phúc)

   

    Lại lần nữa tôi hiểu ra.

    Rằng bất kể có được thúc đẩy bởi thứ sức mạnh quá chừng mang tên Chủ nghĩa cơ hội, vị thần romcom vẫn khắc lên tôi cái mác không đủ tư cách làm nhân vật chính.

   

    Tôi không có khả năng để trở thành 『nhân vật chính harem』.

   

    (Người có thể mang lại hạnh phúc cho mọi người...... chỉ có thể là một số những nhân vật được chọn)

   

    Tôi muốn được thấy một kết thúc nơi ai nấy đều hạnh phúc.

    Nhưng điều đó thì bản thân tôi lại chẳng làm được.

   

    Sức mạnh để giành được cái 『Happy End』 nơi mọi người đều mỉm cười, chỉ duy nhất một người là có.

   

    (Ryuuzaki này...... chỉ có mày là được trao cho cái quyền đó thôi)

   

    Với thân phận nhân vật chính harem, chỉ có duy nhất Ryuuzaki Ryouma - kẻ mang tài năng được người khác yêu là được cho phép kể ra một kết cục lý tưởng.

   

    Nếu tôi có được thứ sức mạnh ấy.

    Nếu Nakayama Koutarou trở thành Ryuuzaki Ryouma.

   

    Thì tôi nhất định sẽ chọn con đường đó mà không mảy may do dự.

    Một 『Harem End』 nơi mọi người đều có thể hạnh phúc không chừng lại là nơi tôi hướng đến.

   

    Nếu chọn lấy con đường đó, tôi hẳn đã có thể mang lại hạnh phúc cho cả Kurumizawa-san rồi.

   

    Dĩ nhiên là tôi vẫn ghét harem.

    Nhưng nếu mọi người đều có thể hạnh phúc...... thì tôi sẽ không ngần ngại mà chọn lấy con đường đó.

   

    Vậy nên tôi mới ghét cái tên vong ân bội nghĩa Ryuuzaki Ryouma đã chẳng chọn mọi người.

   

    Cậu ta có một con đường khác.

   

    (Con đường 『chọn』 tất cả có tồn tại với mày đấy?)

   

    Có đấy những nữ nhân vật mà chỉ Ryuuzaki Ryouma mới có thể mang lại hạnh phúc.

    Để những cảm tình của họ được đền đáp thì Ryuuzaki Ryouma chỉ còn đường mà cố gắng thôi.

   

    (Nếu như nhân vật chính là tao mà không phải mày――)

   

    Thì ngay từ đầu, câu chuyện tôi vẽ ra hẳn đã xuôi theo một đường khác hẳn.

    Có khi còn không bị bỏ mặc bởi Azusa, Kirari và Yuzuki nữa kia.

   

    Nhưng nếu thành thế...... tôi chợt nhận ra, là trong câu chuyện nằm tại cái 『IF』 đó không tồn tại Shimotsuki Shiho.

   

    (À đâu...... chính vì tôi không phải nhân vật chính mà Shiho mới chọn tôi)

   

    Cô chắc sẽ chẳng hứng thú gì với tôi khi tôi là nhân vật chính.

    Nói cách khác, con đường hiện tại là con đường duy nhất để tôi 『có thể』 răng long đầu bạc cùng Shiho.

   

    Nếu là thế thì vọng tưởng này cũng chẳng có ý nghĩa gì.

   

    Tôi cũng không bất mãn gì câu chuyện hiện tại, thế nên ngồi nghĩ về mấy cái khả năng 『nếu』 này cũng chẳng cần thiết.

   

    Vậy nên, đừng hối tiếc.

    Đừng tự vấn vì lựa chọn mình đã chọn với Kurumizawa-san.

    Và cũng đừng có lúc nào cũng não nề chuyện cô ấy nữa――!

   

    (Mình đã không còn làm được gì nữa rồi)

   

    Nhìn chằm chằm vào tờ kiểm tra, tôi đặt nó lại vào trong cặp.

   

    Tôi không muốn quên đi chuyện đã từng có một thiếu nữ mang tên Kurumizawa Kururi.

    Nhưng để bị ảnh hưởng thì cũng vô nghĩa.

   

    (Mong cô có thể hạnh phúc)

   

    Và rồi, tôi cầu nguyện.

   

    (Làm gì đó đi...... Ryuuzaki)

   

    Tóm lại là tôi cầu cho thành công của nhân vật chính-sama.

   

    Chứ ngoài việc đấy ra, tôi chẳng còn làm được gì nữa――

Tham gia Discord Hako tại //discord.gg/W55RPyaqCn

Bình luận (0)Facebook