Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 224 - Nhân vật cheat

Độ dài 893 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:15:31

    Dù có thế, thì rốt cuộc cái người này muốn làm gì đây?

   

    「Ui, bình tĩnh lại đi nào~! HAHAHA! Đừng làm cái mặt khó chịu thế chứ Koutarou. Quan hệ của hai ta đâu có hời hợt đến vậy đâu, thế nên tán gẫu tí cũng có sao đâu nào!」

   

    Bộ cảm giác phiền phức hiện rõ trên mặt rồi à.

    Mạnh dạn sắm vai một nhân vật tươi tắn, Mary-san khoác vai tôi.

   

    Cái này...... là quấy rối đấy. Thấy tôi phiền nên tỏ ra phiền hơn chính là đặc tính của nhân vật Mary Parker mà.

   

    「Xê ra」

   

    Tôi nhẹ hất tay ra, và cô nhún vai như thể ngạc nhiên lắm.

   

    「Chạm ngực cho rồi cơ mà, thái độ kiểu gì vậy hả. Nếu mà là Ryouma thì cậu ta đã vừa mừng vừa cười 『Gehehe~』 rồi đấy, Koutarou cũng nên hứng tình hơn đi chứ」

   

    「......Tha cho tôi đi」

   

    Chạm phải ngực thì đã sao?

    Đúng là Mary có cơ thể quyến rũ với nam giới thật, nhưng dù sao thì tôi vẫn có quyền được chọn mà.

   

    「Ơ nào, sao thế? Tôi thấy tôi với Koutarou cũng khá tương hợp mà」

   

    「Chỉ Mary-san là tuyệt đối không」

   

    「――Đó là lý do ha? Sống một đời mà hai ta đều chẳng thoả mãn được nhau thì có khi lại tốt hơn cậu tưởng không chừng...... Lỡ mà câu chuyện romcom của Koutarou và Shiho có sụp đổ, thì khi đó, hãy tới với tôi đi? Đôi nhân vật tép riu chúng ta liếm vết thương cho nhau mà sống tính ra cũng chẳng tệ đâu ấy」

   

    「Sẽ không có cái tương lai đấy đâu...... Mà sao cô lại ở đây? Đang nghỉ học thì tới trường làm gì」

   

    Câu chuyện vốn dĩ.

    Là tôi hoàn toàn không biết ý nghĩa của việc con người này lại ở đây.

   

    Cả chuyện cô ta biết sự tình giữa chúng tôi, rồi đến nghe ngóng tình hình của Shiho và Kurumizawa cũng bất minh nữa.

   

    「Ngay sau khi tự dưng lòi mặt ra, cô lại chỉ toàn nói mấy lời như ám chỉ gì đó...... Tôi cũng chả biết cô muốn gì nữa」

   

    Mary-san cười hồ hởi khi tôi thành thật cho biết là mình đang bối rối.

    Mà nụ cười đó, dĩ nhiên là vẫn được nặn ra như mọi khi.

   

    「Oi oi, ít ra thì chừng này cũng được cho qua chứ. Lần này tôi chỉ là vai phụ mà thôi, thế nên chí ít thì tôi cũng mong mình được xen vào khi lên hình ấy mà」

   

    「......Vai phụ?」

   

    「Phải, vai phụ. Một vai diễn đơn giản chỉ để góp nhặt mấy cái tình tiết rải rác từ đầu thôi...... Tự nói thì kỳ, nhưng tôi khá là 『được việc』 đấy. Có thể nhìn story từ góc nhìn bao quát, lại còn làm được nhiều thứ hơn Koutarou nữa. Chỉ có mỗi 『ngạo mạn』 là thiếu sót chứ xét về mặt năng lực thì tôi cũng gần hoàn hảo đó thôi」

   

    Suýt thì tôi đã nhăn mặt trước những câu thoại lòng vòng, sặc mùi siêu hình.

    Con người này rõ là có tài hơn tôi.

   

    Nếu thế thì, rốt cuộc cô đang mang vai trò gì khi bước chân vào câu chuyện đây.

   

    「Tôi là tôi có nhiều thuộc tính lắm đấy. Gái xinh tóc vàng mắt xanh này, yếu nhân quyến rũ ngực to này, nhân vật sáng sủa cởi mở này, siêu nhân văn võ song toàn này, hai mặt khẩu Phật tâm xà này, và cả lập dị nghiện mấy câu chuyện nữa. Giữa dày đặc những mớ thuộc tính ấy...... thì được dùng lần này hình như sẽ là nhân vật 『Nhiều tiền』 đó nha?」

   

    「――Nhiều tiền」

   

    Nhắc mới nhớ, dường như bố mẹ Mary-san khá giàu có.

    Nói cách khác, cô ta sẽ là vai diễn hoàn hảo cho vị trí 『nhân vật tiểu thư』 - người sẽ giải quyết vấn đề tiền bạc.

   

    「Nihihi♪ Dính tới tiền bạc thì vấn đề gì tôi cũng giải quyết được đấy? Giả dụ như là...... chuyện cứu lấy công ty mà song thân nhà cậu đang điều hành ấy, cực kỳ dễ luôn」

   

    Có vẻ như cô ta sẽ giải quyết hộ cái nhân duyên đang trói buộc lấy tôi.

   

    「Không dựa vào Kurumizawa cũng chẳng sao♪ Như một thứ thuận tiện của Koutarou, tôi sẽ giải quyết tất cả cho cậu mà」

   

    ......Ah, phải rồi.

    Mary-san đúng là một nhân vật phiền phức và rắc rối.

   

    Lại còn khó chịu đến độ dù có ghét cay ghét đắng, tôi cũng đành phải chịu để không biến cô thành kẻ địch.

   

    「Nhân vật cheat là tôi sẽ hữu dụng vào những lúc như này nhỉ」

   

    Nhưng tựa như việc địch mạnh khi về phe ta sẽ đáng tin cậy...... thì Mary-san, hình như cũng đã trở thành một tồn tại đáng dựa lòng――

Bình luận (0)Facebook