Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 195 - Shimotsuki Shiho không phải là cô ngốc

Độ dài 910 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-23 07:15:20

    Nhìn lại thì cho đến giờ, câu chuyện dưới góc nhìn của cô vẫn chưa được kể nhiều cho lắm.

   

    Nghĩa là, nhân vật mang tên 『Shimotsuki Shiho』 trong tác phẩm này chỉ mới được hình thành thông qua tấm lọc Nakayama Koutarou.

   

    Shimotsuki Shiho trong suy nghĩ cậu ta là một thiếu nữ vô cùng thuần khiết.

    Tính chiếm hữu hơi cao, vô dụng và dù đã lên trung học phổ thông nhưng tuổi tâm hồn vẫn bồng bềnh thời con nít, với Nakayama Koutarou thì đó mới là 『Shimotsuki Shiho』.

   

    Tất nhiên, điều này không sai.

    Cậu ta nhận thức gần như chính xác.

   

    Chẳng qua là chưa đầy đủ.

    Với chừng đó giải thích thì khó mà nói hết được về thiếu nữ mang tên Shimotsuki Shiho.

   

    Khi nhìn sâu vào...... sâu tận trong thâm tâm cô ấy, bạn sẽ hiểu những gì Nakayama Koutarou nhận thức nông cạn ra sao.

   

    (Mình như thế này, không biết cậu ấy có yêu được không nhỉ?)

   

    Shimotsuki Shiho hiểu rõ sự bất thường của mình.

   

    Khác với Nakayama Koutarou, cô nhận thức bản thân rất cặn kẽ.

   

    Không quá khẳng định bản thân, cũng chẳng quá phủ nhận chính mình.

    Cả độ đáng yêu, lẫn sự vô dụng và khả năng của mình, cô đều biết hết.

   

    Và đương nhiên là cô cũng nắm rõ 『sự biến dạng』 của chính bản thân.

   

    (Mình đâu có còn là một đứa nhát gan)

   

    Thiếu nữ từng sợ sệt ánh nhìn từ người khác, bây giờ đã trưởng thành rõ rệt.

    Dĩ nhiên là giờ vẫn tệ, nhưng ở nơi công cộng thì cô đã có thể giữ được bình tĩnh.

   

    (Nếu là vì cậu...... thì ánh nhìn người khác tớ cũng chẳng sợ đâu)

   

    Cô không còn là kẻ luôn nấp sau cái bóng của Nakayama Koutarou.

   

    Để đền đáp thiếu niên đã bảo vệ mình quá nhiều...... và để tình yêu dành cậu được trọn vẹn.

   

    Trước tiên, là phải phân biệt rõ ràng.

   

    (Liệu kẻ tổn thương Koutarou-kun là ai đây?)

   

    Sợi xích trói buộc Nakayama Koutaro phải bị chặt đứt.

    Để làm được điều đó, cô sẽ cố gắng tìm cho ra mối nhân duyên mà cậu ta vướng phải.

   

    (Nếu không nhầm thì chắc là Kurumizawa Kururi nhỉ?)

   

    Giờ nghỉ trưa hôm đó là ngày hiếm hoi cô ăn bento trong lớp. Thường thì cô sẽ ăn cùng với Nakayama Koutarou, nhưng do ở chung sẽ khiến cậu ta chịu giày vò nên cô đã thận trọng.

   

    (Koutarou-kun đi đâu mất rồi...... Haizz. Buồn thật, nhưng cũng đành chịu thôi)

   

    Lặng lẽ thở dài, cô đóng hộp bento lại.

    Chắc do vừa bình phục nên cô không thèm ăn cho lắm.

   

    Tuy bối rối khi phải chừa lại đồ ăn mẹ nấu, nhưng vì không ăn nổi nữa nên cũng đâu còn cách nào khác. Đặt hộp bento vào cặp, cô từ từ đứng lên.

   

    (Giờ thì...... Cô kia sao rồi ta?)

   

    Cô liếc mắt kiểm tra phía sau lớp.

    Góc cuối cạnh hành lang từng là chỗ Shiho ngồi.

    Nhưng hiện tại, người đang ngồi ở đó là Kurumizawa Kururi.

   

    (Ra vậy. Cô ta cũng ăn trưa một mình à)

   

    Thiếu nữ tóc hồng đang ngồi ăn bánh mì ngọt với một dáng vẻ cô đơn.

    Và ánh nhìn đó, giờ đang bị hút sang vị trí ngồi bên cạnh.

   

    (Hiểu rồi. Dù biết là không có, nhưng vẫn có bận tâm)

   

    Kế Kurumizawa Kururi là chỗ ngồi của người cô yêu -  Nakayama Koutarou.

    Và đó cũng là chỗ ngồi của người con trai mà Kurumizawa Kururi yêu.

   

    Việc bận tâm tới chỗ ngồi của người mình yêu thì Shiho cũng tương tự.

    Chính vì vậy mà cô hiểu được xúc cảm của Kurumizawa Kururi.

   

    (Ara? Cái bánh mì ngọt kia...... là món Koutarou-kun thường hay ăn mà)

   

    Hơn hết, khi lần nữa nhận thức được cảm xúc mạnh mẽ từ tình địch, Shiho tròn xoe mắt.

   

    (Hừm hừm. Chuyện thích cậu ấy, là thật...... nhỉ?)

   

    Cô thử đưa ra nhận định từ hành động của đối phương.

    Nhưng chuyện đó, nói sao nhỉ, có gì đó sai sai.

   

    (Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy mà có thể thích...... Trừ phi đã xảy ra chuyện gì đó, chứ không thì chẳng hợp lý chút nào)

   

    Ví dụ như là được cứu mạng này.

   

    Nếu có được cái kiểu gặp gỡ định mệnh như thế, thì sự dữ dội trong cảm xúc có thể chấp nhận được.

   

    Nhưng Shiho chưa từng nghe chuyện đó.

   

    (Nếu có sự kiện ấn tượng như thế thì sao Koutarou-kun lại không kể với mình chứ)

   

    Vậy nên cô mới tức.

   

    (Kurumizawa-san...... liệu có thực lòng thích Koutarou-kun không vậy?)

   

    Những cảm xúc đó, có phải là hàng thật không.

    Đó là những điều mà cô muốn biết――

Bình luận (0)Facebook