Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 164 - Bất chấp thể diện

Độ dài 906 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:13:03

    Từ hướng cổng trường, Kurumizawa-san bước đi đầy thanh thoát.

    Với ánh nhìn hướng thẳng vào người dì đang cúi đầu và tôi đang đứng đực ra bên cạnh, cô hẳn là đã biết trước cảnh này sẽ tới rồi.

   

    Đây chính là một cuộc gặp đã được lên kế hoạch từ trước.

    Kurumizawa Kururi cuối cùng cũng đã động tay.

   

    「Tôi đã đợi cô đấy, thưa tiểu thư」

   

    「Gọi là tiểu thư không phải là hơi quá à? Tôi chỉ là một cô gái bình thường thôi」

   

    「Tiểu thư lại khiêm tốn rồi...... Ít nhất thì một người bình thường như tôi đâu thể sánh bằng được」

   

    Tôi thì chỉ là không rõ, nhưng gia đình nhà Kurumizawa-san hình như lại khá là nổi tiếng trong giới tài chính.

   

    「Vừa lúc trước, tôi đã nói chuyện với cha của tiểu thư. Ông ấy bảo là phần còn lại sẽ theo ý của tiểu thư」

   

    「Hửm? Ổng vẫn nghe theo những gì được nhờ như mọi khi. Dù hầu như chẳng gặp được bao lần...... nhưng lâu lâu chiều theo mấy điều ích kỷ thế này, có lẽ ổng sẽ cảm thấy như đã hoàn thành nghĩa vụ của một người cha nhỉ」

   

    「Từ vị trí của tôi thì thật là khó để đồng ý với những lời đó」

   

    Người dì bình thường toàn nói năng hành động đầy vẻ thô lỗ lại đang cúi người nói chuyện với Kurumizawa-san. Trên gương mặt dì là một nụ cười gượng...... quả đúng như mong đợi từ dì khi có thể tách biệt công việc ra mà cúi đầu trước một đứa con gái trẻ tuổi hơn mình như vậy.

   

    「Vậy thì, chúng ta đi được chưa ạ」

   

    「Ừa, biết rồi. Nhờ cô lái xe nhé?」

   

    「Vâng, cứ giao cho tôi...... Koutarou, lên xe đi thôi nào」

   

    Tôi đã tưởng đây là chuyện của chỉ hai người họ, nhưng lần này thì dì lại cố đưa theo tôi đi đâu đó mà chẳng hề đếm xỉa đến ý định của tôi.

   

    Và tôi tất nhiên cũng chẳng phải một người đơn giản đến mức nghe theo răm rắp những gì được bảo.

   

    「Việc hai người định đi đâu, muốn gì, hay quan hệ của hai người là như thế nào thì cháu không biết...... nhưng cháu không nghĩ là mình cần phải đi theo đâu」

   

    Tuy là đã phản kháng lại, nhưng ý định của tôi đã bị giẫm bẹp bởi những lời tiếp theo.

   

    「Đây không phải là ý định của dì. Chính 『mẹ』 của chú mày đã ra lệnh thế đấy, Koutarou」

   

    ――Nghe thấy dì nói thế, những lời của mẹ hiện lên trong tâm trí tôi.

   

    『Mẹ sẽ không trông chờ gì vào mày nữa đâu』

   

    Tôi chưa bao giờ quên được những lời đó, những lời thất vọng đã hằng khắc sâu vào trong trái tim này.

   

    「......」

   

    Cơ thể cứng đờ.

    Cổ họng nghẹn lại, tâm trí mù mịt, một cảm giác khó chịu đột nhiên trỗi dậy.

    Có lẽ cơ thể đang cự tuyệt tôi vì những chấn thương tâm lý từ thời còn bé.

   

    Như để dồn ép tôi thêm, Kurumizawa-san giải thích về tình hình hiện tại.

   

    「Xin lỗi nhé, Nakayama? Tuy chẳng vui vẻ gì...... nhưng cha của tớ là một người tương đối có tiếng. Và sức mạnh đó, lần này tớ đã dùng đến rồi」

   

    「......Ý cô là sao?」

   

    「Công ty mà bố mẹ cậu điều hành đang gặp khó khăn nhỉ? Và cô Ichijou Chisato đây đã đến cầu xin sự trợ giúp từ công ty của cha tớ. Vậy nên lần này tớ đã lợi dụng chuyện ấy...... để cưỡng ép tạo nên một 『mối liên kết』 giữa tớ và cậu」

   

    Nội dung câu chuyện có đâu đó trừu tượng.

    Tuy tôi chẳng rõ cụ thể cơ duyên nào đã khiến Kurumizawa-san và dì tôi quen biết nhau...... nhưng ít nhất thì, việc cô đã lên kế hoạch nào đó để tạo nên tiếp điểm giữa cả hai thì tôi hiểu.

   

    「Thật ra tớ chẳng thích dùng đến sức mạnh của cha tớ đâu...... Nhưng tớ đã nói rồi nhỉ? Vì tớ muốn trở thành người 『đặc biệt』 của cậu bằng mọi giá đó」

   

    Cô tấn công tôi bằng những lời chứa đầy sự quyết tâm.

   

    「Nếu những cảm xúc tớ giành cho cậu đạt được kết quả...... nếu là vì thế, thì dù có phải dùng đến chiêu trò bẩn thỉu nào, tớ cũng sẽ dùng」

   

    Bất chấp thể diện của mình, cô chăm chăm bày tỏ tình yêu đến tôi.

    Trước những cảm xúc mạnh mẽ đó, kẻ đang dao động như tôi bây giờ chẳng thể phản kháng được.

   

    Rốt cuộc thì tôi cũng vào trong xe mà chẳng phản bác lại thêm được gì.

   

    Tại thời điểm này, một chuyển biến trong câu chuyện romcom cuối cùng cũng đã được sinh ra.

   

    Và câu chuyện của tôi và Shiho, cuối cùng cũng đã chuyển động――

Bình luận (0)Facebook