Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 135 (Chuyện phiếm 4) - Góc nhìn thứ ba

Độ dài 814 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:11:49

    Về Shimotsuki-san thì, cậu ta cho tôi ấn tượng về một người khó gần.

    Hồi vừa nhập học, vì cậu ta kiệm lời chẳng nói gì mà tôi thấy cậu ta cứ lạnh lùng thế nào ấy.

   

    Diện mạo của cậu ta thì xinh đẹp đến dị thường, ngỡ cứ như người của không gian khác.

    Nhưng gần đây, nhờ có Nakayama-san mà những ấn tượng đó đã hoàn toàn phai nhạt đi rồi.

   

    Cậu ta thật sự chỉ cười nhiều khi trước mặt là Nakayama-san.

    Tựa mối quan hệ giữa công chúa và kỵ sĩ, hai người họ trông xứng đôi cứ như trong truyện cổ tích khiến tôi ngưỡng mộ thật sự.

   

    Tôi cũng bí mật ủng hộ cho tương lai của họ.

    Mong hạnh phúc sẽ đến với hai người.

   

    Nhưng dù có thế thì tôi không nghĩ gian lận chuyện đổi chỗ lại là ý hay.

   

    Kiểu gì thì hai người họ cũng toàn ngồi cạnh nhau. Và vì người làm thăm là Shimotsuki-san nên chuyện gian lận đã rõ như ban ngày rồi nhỉ.

   

    Ít nhiều thì vì là lớp trưởng nên chuyện gian lận đã được tôi chỉ điểm. Tôi đã mạnh mẽ phàn nàn nhờ Suzuki-sensei xem xét lại, nhưng vì đầu cô là nguyên cánh đồng hoa nên cô chỉ 『Ể―? Làm gì có gian lận đâu em~』 và chẳng hề đáp lại yêu cầu của tôi.

   

    Vì là một người có lối suy nghĩ lẫn nói chuyện đều buông thả, nên là hết cách với cô rồi.

    Tôi đã cố gắng làm những gì có thể trên thân phận lớp trưởng. Sau đó thì chịu, thế nên hai người đó thích làm gì thì làm...... chắc chuyện là vậy đấy.

   

    Có lẽ đây chính là tình trạng thông đồng một nửa, khi mọi người chẳng hề phàn nàn gì cả.

   

    Sao đó thì, đúng rồi nhỉ...... Tôi nói chút về Ryuuzaki-san nhé.

   

    Kể từ khi lễ hội văn hoá kết thúc, cậu ta đã không còn đến trường nữa.

    Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng vì lý do đấy mà những nữ sinh trông chẳng hăng hái mấy, cả không khí trong lớp cũng trở nên u ám luôn rồi.

   

    Vì Ryuuzaki khá là nổi tiếng, nên chỉ cần cậu ta có mặt là cũng đủ để những cô gái trong lớp hoạt bát lên. Tuy tôi chẳng hiểu được, nhưng nó là thế đấy. Do đó mà không khí quanh mấy đứa con gái lạnh lẽo lên rõ khi vắng đi cậu ta, và chuyện này thì khó chịu lắm.

   

    Hồi dã ngoại tôi đã chẳng ưa cậu ta mấy cũng vì cái nết tự cao tự đại mà cậu ta thể hiện ra.

    Nhưng như thể muốn nói rằng chẳng phải do thế, học kỳ hai đã bắt đầu bằng chính cái sự nổi tiếng đấy, thật là kỳ lạ nhỉ.

   

    Lý do thì tôi chẳng rõ...... nhưng có lẽ là vì tôi là một nhân vật trung lập nên mới không bị cậu ta đầu độc.

    Nhờ vậy mà tôi mới có thể nhìn mọi chuyện dưới một góc nhìn phẳng giống như góc nhìn thứ ba, thế nên tôi cũng khá là hài lòng với vị trí này của mình.

   

    Không biết sau này sẽ có drama gì xảy ra giữa họ không.

    Tôi thì không nghĩ mình sẽ còn liên quan gì đến câu chuyện của họ nữa...... nhưng trên vị trí bạn cùng lớp, và là người bạn mới của Asakura-san, tôi sẽ dõi theo tương lai của mọi người.

   

    Câu chuyện mà tôi thích, là một 『happy end』 nơi mọi người đều hạnh phúc.

    Tôi mong là tác phẩm này cũng sẽ được như thế...... cơ mà đã đến lúc về lại vấn đề chính rồi nhỉ.

   

    Giờ thì, không biết nhân vật chính harem đã ngã sấp mặt sẽ hành động ra sao trong tương lai nữa?

   

    Thanh mai trúc mã của nhân vật nền được bao phủ bởi một màn trướng bí ẩn, rốt cuộc sẽ nắm vai trò gì trong câu chuyện tiếp theo?

   

    Rồi nhân vật nữ mới xuất hiện sẽ chuyển hướng câu chuyện sang góc độ nào?

   

    Và cả―― những hành động của nhân vật phụ đã thắng áp đảo nhân vật chính harem, cũng là những gì mà tôi đang mong đợi.

   

    Còn giờ thì, góc nhìn của nhân vật phụ xin được kết thúc tại đây.

    Mong mọi người cũng hãy ủng hộ cho những gì sẽ tiếp tục diễn ra trong tương lai――

Bình luận (0)Facebook