Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 123 - Mary Parker

Độ dài 1,185 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:11:24

    ――Từ thuở lọt lòng, cô đã có tất cả.

   

    Sinh ra trong một gia đình với cha thuộc tầng lớp thượng lưu và mẹ có diện mạo tuyệt sắc, cô đã thừa hưởng những thiên phú đó từ họ cùng với một trí nhớ tốt. Một khi đã thử thì chẳng có gì mà cô không làm được. Mary Parker là một 『thiên tài』 như vậy đấy.

   

    Với cô, 『hiện thực』 là một công việc lặp đi lặp lại.

   

    Tất nhiên thôi, vì sau cùng thì cái gì cô cũng làm được mà. Trong vận động, cô có thể thực hiện hoàn hảo những gì đã được huấn luyện. Trong học tập, chỉ cần được dạy một lần là cô sẽ không bao giờ quên đi những kiến thức đó. Nếu sử dụng thuật ngữ game để miêu tả thì những chỉ số của cô đã chạm mốc tối đa ngay từ khi sinh ra, vậy nên cuộc sống kể từ đó trở đi của cô chỉ là một chuỗi những công việc nhàm chán.

   

    Tuy vậy, duy nhất có một thứ mà cô có thể tận hưởng.

    Đó chính là những 『câu chuyện』.

   

    (Cái gì đây, tuyệt quá......!)

   

    Không như cái thực tại chán ngắt kia, những câu chuyện chứa đầy sự kích thích.

    Thiếu nữ vốn đã tuyệt vọng với thế giới thực, đã trở nên cuồng nhiệt với thế giới của sự giả tạo.

   

    (Thêm nữa, thêm nữa...... THÊM NỮA ĐI!!)

   

    Với một niềm khát khao tri thức mãnh liệt, cô hăng hái muốn biết được tất cả những câu chuyện. Từ Anime cho đến phim ảnh, rồi tới drama, tiểu thuyết, manga, và vân vân. Từ câu chuyện này đến câu chuyện khác, không cần biết hình thức ra sao, cô cứ thế tiếp tục tìm cho ra tất cả.

   

    Những ngày như thế kéo dài suốt cả một năm.

    Tuy nhiên cho đến tuổi thứ 7, cô đã trở nên quen thuộc với tất thảy những câu chuyện và hầu như chẳng còn gì mà cô chưa biết.

   

    Vào giai đoạn đấy, Mary đã tìm được 『thể loại』 mình yêu thích.

   

    (Đáng đời mày――!)

   

    Cô đã đọc được một câu chuyện.

    Đó là một tác phẩm thuộc thể loại báo thù, một câu chuyện bình thường nơi nhân vật chính tiêu diệt phản diện và trở nên hạnh phúc.

   

    Nhân vật phản diện đã sụp đổ trước thất bại dưới tay nhân vật chính và trở nên bất hạnh. Kết quả đó đã mang lại cho cô một khoái cảm không thể miêu tả bằng lời.

   

    (Thêm nữa, thêm nữa đi!)

   

    Chỉ còn mong muốn được vui vẻ, cô bắt đầu đắm chìm vào trong những câu chuyện thuộc thể loại báo thù. Nhưng những tác phẩm thuộc thể loại đó chẳng đủ nhiều để cô có thể tận hưởng mãi.

   

    Số lượng những câu chuyện là hữu hạn.

    Với một người theo đuổi khoái lạc vô ngần như cô, số lượng ít ỏi này còn chẳng bõ dính răng.

   

    (Mình muốn tận hưởng thêm nữa mà......!)

   

    Cô bực bội vì thực tại không giống như mình mong đợi.

    Đáng đời mày―― cô muốn nói vậy lắm, nhưng lại chẳng tìm được câu chuyện nào như thế nữa.

   

    Không thể chấp nhận được.

    Cô không thể chịu được việc có những thứ mà cô không thể có.

   

    Vậy nên cô tiếp tục tìm kiếm.

    Cô lùng sục các tác phẩm từ mọi môi giới có thể, cật lực tìm cho ra được cái thể loại mà mình thích.

   

    Và rồi, một ngày nọ.

   

    (......Ơ? Những câu chuyện, chẳng lẽ chỉ có ở thế giới hư cấu thôi à?)

   

    Đột nhiên cô nhận ra.

    Vì quá thèm khát mà cô cuối cùng cũng đã chuyển sự chú ý của mình về lại thế giới thực....... cái thế giới thực mà cô đã từng nghĩ là chán ngắt đó.

   

    (Thực tại chỉ là một nơi có thiết lập khổng lồ, câu chuyện thì bừa bộn, và những mối quan hệ thì rối tinh rối mù...... nhưng ở đây cũng có tồn tại những 『câu chuyện』 nhỉ?)

   

    Chuẩn. Chuối cùng thì cô cũng tìm được.

    Mary đã chạm đến được vô vàn những câu chuyện.

   

    (Đã thế thì mình sẽ điều chỉnh lại nó. Nếu đơn giản hoá đi những thiết lập, sắp xếp lại cốt truyện và chọn nhân vật cẩn thận...... chắc là mình sẽ có thể thấy được câu chuyện đó)

   

    Những giả thuyết ấy khiến Mary phấn khởi.

    Dĩ nhiên là với một người bình thường thì chuyện đó quá là khó đi.

    Nhưng cô là thiên tài cơ mà. Từ khi sinh ra cô đã được ban phước. Những thứ cô muốn đều nằm trong tầm tay cô cả. Không có chuyện gì mà cô không làm được nếu cô thử.

   

    Vậy nên Mary có thể làm được.

   

    (......Hoàn thành rồi!)

   

    Câu chuyện đầu tiên cô tạo ra, là một vở kịch yêu yêu ghét ghét của phụ mẫu nhà cô.

   

    Đây là chuyện thường thấy trong những gia đình giàu có. Cha cô vì tiền bạc mà đã phải chấp nhận một hôn nhân không mong đợi. Thật ra ông yêu một người khác, nhưng cả hai lại không thể đến với nhau.

   

    Còn mẹ cô là một con người thối nát trong mắt chỉ có tiền với tiền. Ngoài gia thế cao quý và ngoại hình xinh đẹp của mình ra, thì bà ta chỉ là một con người xấu xí. Với bà ta, cha cô cũng chỉ là một cái máy cung cấp tiền. Bà ta còn bỏ bê cả việc giáo dưỡng con cái lẫn công việc trong nhà để chìm trong vui đùa với mấy thằng trai trẻ.

   

    Cô để cho mẹ cô làm phản diện. Sau đó tìm kiếm người trong mộng của cha mình, sắp đặt một cuộc gặp gỡ định mệnh, se lại mối duyên xưa cũ của hai người, và rồi vạch trần sự bội tín của mẹ cô.

   

    Tất nhiên, kẻ giật dây trong bóng tối ngoài cô ra thì còn ai được nữa.

    Đứng sau bình phong mà không hề xuất hiện, cô thao túng cha mẹ và những ai có liên quan theo ý mình.

   

    Và kết quả là, cô đã làm được.

   

    (Đáng đời!!)

   

    Cô thấy xúc động trước sự màn sụp đổ của người mẹ ruột mình.

    Và hài lòng trước hạnh phúc của cha mình bên cạnh người ông thật sự yêu.

   

    Tác phẩm đầu tay, chính là một kiệt tác――

Bình luận (0)Facebook