Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 112 - Happy End là?

Độ dài 1,050 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:10:49

    Không gian sau khi rời lớp học trống cứ như một không gian khác ấy.

    Bên trong trường nhộn nhịp một màu lễ hội. Đây đó có những học sinh quảng cáo cho lớp mình, hoặc tận hưởng lễ hội một cách ồn ào cứ như ong vỡ tổ.

   

    Nhắc mới nhớ là lễ hội đang diễn ra.

    Giờ tôi chẳng có tâm trạng để ồn ào, nhưng giờ cứ rầu rĩ mãi cũng không phải ý hay.

    Cười khổ, tôi nhẹ vỗ má.

   

    「............Yosh」

   

    Cứ mãi trưng ra cái vẻ mặt này thì tôi sẽ khiến cô nàng đáng yêu đó buồn mất.

    Vậy nên tôi sốc lại tinh thần rồi ngước mặt lên lần nữa.

   

    Để rồi lại vô thức thở dài khi thấy Mary-san ở ngay trước mắt mình như đúng rồi ấy.

   

    「Đã cố thay đổi tâm trạng vậy mà...... Haizz」

   

    「Gì đấy? Thở dài khi thấy mặt người đẹp là không được đâu. Hay là vì trở nên sát gái mà cậu ảo tưởng sức mạnh rồi?」

   

    「Ồn ào quá」

   

    Giờ tôi chẳng có rảnh để mà tiếp chuyện Mary-san. Thế mà cô ta vẫn cứ tiếp tục bám theo dù tôi đã cố loay hoay rũ bỏ cô ta, bực mình thật.

   

    「Sao trông khó ở thế nhờ~? Ah, không lẽ là đang cay đắng khi phải cự tuyệt cô gái đó~?」

   

    ......Ra là đã nghe lỏm được hết rồi à.

    Nhân cách cô ta vẫn thối nát như mọi khi.

   

    「Nếu đã cay đắng thế thì sao không chấp nhận đi? Tốt hơn đấy chứ! Thế thì mọi người đều hạnh phúc mà?  Bằng cách này, Happy End sẽ trở nên gần hơn nữa, bộ cậu không cảm thấy thế hả?」

   

    「......Làm gì có chuyện đó được」

   

    Làm gì có chuyện kết quả đau buồn cho Shiho lại là Happy End được.

    Quá là vô nghĩa. Tôi chẳng có rảnh mà đối phó với mấy lời đùa cợt không có giá trị để nghe như thế này. Ngó lơ cô ta, tôi nhanh chân quay lại lớp.

   

    Thấy tôi như thế, Mary-san vẫn không chịu ngậm cái miệng của mình lại.

    Cô ta lại tiếp tục đơn phương nói.

   

    「Mà lần này tuy đúng là cậu đã cố cự tuyệt, nhưng thứ mà tôi hóng hơn là chuyện tiếp theo sẽ ra sao cơ. Lần tới Kirari cuối cùng cũng đã bị từ chối rồi đấy? Và lúc đấy, liệu cậu có thể nhẫn tâm đối mặt với cô gái sắp tan vỡ kia không ha...... Hóng thật đó」

   

    「――――」

   

    Hơi thở tôi đột nhiên ngắt quãng.

    Ra là thế, trong kịch bản của cô ta thì Kirari cuối cùng sẽ bị từ chối à.

    Có khi vụ đó sẽ thành hiện thực đấy.

   

    Sau khi bị tôi khước từ, cậu ta chắc hẳn sẽ tuyệt vọng mà cuối cùng lại đi tỏ tình với Ryuuzaki, để rồi bị đá và trở nên rối trí, và khi đó Mary sẽ lại lần nữa ném tôi lên sân khấu.

   

    Lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì...... tôi còn chẳng dám tưởng tượng.

   

    「Thế thì, chuyện là vậy, nên tôi trông chờ vào những gì diễn ra sau đó lắm đấy~」

   

    Cô ta vừa nói thế xong thì chúng tôi đã đến lớp, và tôi đã chẳng nói được gì.

    Đã vậy Mary-san lại còn thêm dầu vào lửa...... với những lời đầy giả trân.

   

    「Uwaaa! Koutarou, trông cậu bảnh thật đấy!」

   

    Cả lớp đồng loạt nhìn về phía này khi nghe được những lời kia.

    Ai nấy đều kinh ngạc khi thấy hình ảnh tôi sau khi được trang điểm.

   

    「Hừm. Khá là khác đấy. Thật là mừng khi cậu giờ đã có phong cách của nhân vật chính rồi」

   

    「O, OO...... Onii-chan, không phải là onii-chan kìa!!」

   

    Đặc biệt là Niou-san và Azusa, những người có quen biết đã gọi tôi.

    Tay nghề trang điểm của Kirari khá là tốt nhỉ. Cả những người khác trong lớp cũng đang chằm chằm nhìn làm tôi không thoải mái cho lắm.

   

    「Tsk-」

   

    Và cả Ryuuzaki cũng đang bĩu môi khó chịu. Mary-san đã làm rùm beng lên nên có lẽ chuyện đó chẳng khiến cậu ta vui cho lắm...... Cái người đó có chịu ngậm mồm lại đâu. Và tôi cũng đang khó xử lắm nên đừng lườm tôi như thế nữa đi.

   

    「......Mmmmmm」

   

    Và ngạc nhiên thay...... trong lớp còn có một cô bé đang bất mãn.

    Hơn nữa, đó lại là Shiho.

   

    「T-tới đây chút đi」

   

    Shiho hối hả tiến tới chỗ tôi với một vẻ mặt hoảng hốt hiếm thấy, rồi bất ngờ chộp lấy cánh tay tôi. Khi đang dõi theo xem cô định làm gì thì cô cứ thế mà kéo tôi ra khỏi lớp học.

   

    「Mình đi đâu thế?」

   

    「Không sao đâu, cứ đến đây đi」

   

    Shiho kéo tôi xềnh xệch ra bên ngoài.

    Và sau đó chúng tôi đến phía sau trường, nơi cả hai vẫn thường hay đến.

   

    Sau khi đã tới được một nơi yên ắng không dính líu gì đến cái lễ hội văn hoá ngoài kia, cô dừng bước.

    Shiho chầm chậm lấy ra một cái khăn tay...... và bắt đầu chà chà mặt tôi.

   

    「Chờ đ-, sao thế? Có chuyện gì à Shiho?」

   

    Shiho phồng má trong khi tôi đang hỗn loạn trước diễn biến không lường trước được này. Môi cô cũng đang bĩu ra, nên rõ ràng là cô trông chẳng vui vẻ gì mấy.

   

    「Tớ thích con người thật của cậu cơ. Vậy nên nhìn Koutarou-kun lúc này làm tớ bực mình sao sao ấy!」

   

    Có vẻ như Shiho không thích khuôn mặt của tôi khi có lớp hoá trang bên trên rồi――

Bình luận (0)Facebook