Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 102 - Yandere đáng yêu thì nhất định sẽ đáng yêu

Độ dài 996 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:10:25

    ――Uây, dài thật đấy.

    Như thể nguyên một chương đã hoàn toàn bị nhồi nhét bởi những câu thoại của cô luôn rồi.

   

    Shiho đã thuyết giáo tôi với những cảm giác đó suốt một hồi lâu. Nhưng nội dung quá là đáng yêu đi, nghe mà chẳng thấy muốn tự kiểm điểm tí nào thì đúng là kỳ lạ.

   

    Dù gì đi nữa thì tôi cũng thấy thoải mái nên chẳng thể làm vẻ mặt nghiêm túc được. Tình cảm của Shiho rõ ràng là hơi nặng nề, nhưng những cảm xúc đó luôn trực tiếp truyền thẳng đến tôi như muốn nói rằng 『tớ thích cậu』.

   

    Nếu phải lấy ví dụ thì, giống như yandere bước ra từ các tác phẩm nhưng lại không tấn công ai, không đổ lỗi cho nhân vật chính, hay là không tự làm tổn thương bản thân.

   

    Vì đã được nuôi nấng bởi bao nhiêu yêu thương nên cô biết được sự quan trọng trong chính tồn tại của bản thân. Và có lẽ cô cũng hiểu việc khiến người khác tổn thương cũng là một tội lỗi, hiểu rõ hơn cả những con người bình thường khác luôn ấy.

   

    ......Mặc dù, cô lại chẳng phủ định việc mình có hơi nhiều tính chiếm hữu.

    Mà cả việc tôi muốn nghe về sự ích kỷ của cô gái kỳ lạ này, cũng thật là kỳ lạ.

   

    ――Tôi muốn đáp ứng được những mong mỏi của cô.

    Nếu là vì Shiho, tôi sẽ dâng hiến tất cả những gì mình có.

    Nếu đó là điều cô ao ước...... thì cho dù có phải đi đến một thế giới chỉ có mình cô, tôi cũng sẽ đi.

   

    Shiho có một vẻ thu hút được mọi người yêu mến đến nhường này luôn mà. Rốt cuộc thì lần này cho dù đã dài dòng dông dài, cô cũng chỉ là muốn 『hãy quan tâm đến tớ nhiều hơn nữa』 mà thôi.

   

    Bằng chứng là Shiho đang đòi đụng chạm đây này.

    Cô muốn tôi nhìn về phía cô, độc chiếm những cảm xúc của cô, chỉ hướng về cô và đòi hỏi những điều đặc biệt từ cô.

   

    Hơn nữa, nội dung cũng quá là đáng yêu đi.

   

    『Cậu xoa xoa đầu tớ có được không?』

   

    Những lời như thế, lại do chính cô nói ra.

   

    Rõ ràng là đang vòi vĩnh đây mà.

    Mong tôi đụng chạm vào cô cơ đấy.

    Mấy thứ kiểu này...... đang kích thích bản năng đàn ông trong tôi tới một mức độ bất thường.

   

    Một Shiho từng khiến Ryuuzaki điên đảo giờ đang càng ngày càng trở nên thu hút. Tuy vẫn còn thận trọng nhiều và rụt rè đến mức chẳng thể mở miệng nói chuyện với người lạ, cô lại trải lòng mình với mỗi tôi đến tận mức này đây.

   

    Không thể không thấy hạnh phúc được.

    Chỉ có Shiho mà thôi. Chỉ có cô là người duy nhất hạnh phúc vì tôi còn sống, còn thở, và còn ở đây với cô.

   

    Tuy tôi vẫn chưa thể đền đáp được những cảm xúc đó.

    Nhưng ít nhất, tôi muốn làm được những gì mình có thể.

   

    Vậy nên, đúng như những gì cô mong muốn―― tôi chạm vào mái đầu đó.

   

GbJZcC4.jpg

   

    Trên chiếc giường, tôi đặt bàn tay mình lên đầu cô khi cô nghiêng người về phía tôi. Những sợi tóc chạm vào rất sướng, sướng đến mức khiến tôi muốn chạm vào mãi thôi. Đã thế nhiệt độ đã trở nên hơi lạnh kết hợp với cảm giác ấm áp từ đầu cô càng khiến tôi muốn đắm chìm vào hơi ấm này mãi mãi.

   

    「......Nnn」

   

    Về phía Shiho, trông cô vẫn chưa thoả mãn cho lắm.

    Như thể muốn nói rằng chỉ chạm vào là chưa đủ, cô đang cựa đầu ép vào người tôi. Như cô mong muốn, lần này tôi chuyển qua xoa đầu.

   

    Tóc cô giờ đã rối hết cả lên, thế nhưng cô lại chẳng hề bận tâm. Cô chỉ lim dim mắt trông rất sướng vì đang được vuốt ve.

   

    Giống như một chú mèo con đang được chủ nhân cưng chiều.

    Cô cười, một nụ cười tràn đầy hạnh phúc và sung sướng.

   

    「Ehehe~」

   

    ――Trên thế gian này liệu có mấy người có thể được chiêm ngưỡng nụ cười này đây?

    Ngoại trừ bố mẹ cô, thì có lẽ...... chỉ còn có tôi.

   

    Tôi vui lắm.

    Nhưng dù đã được yêu đến thế này.

    Tôi vẫn chưa thể đáp lại những tình cảm đó của cô được.

    Đúng là có lỗi quá.

   

    「Shiho, xin lỗi cậu. Gần đây tớ đã không thể quan tâm đến cậu rồi......」

   

    Trong vô thức tôi mở miệng xin lỗi.

    Nếu là trước đây thì tôi chẳng thể nói được những lời đó đâu.

   

    "Tớ đã không thể quan tâm đến cậu gần đây"――nói mấy thứ như thế, mày nghĩ mày là ai?

    Kiểu gì tôi cũng sẽ nghĩ, rằng bản thân là một thằng tự phụ đến thế.

   

    Nhưng giờ đây tôi đã không còn nghĩ thế nữa.

    Bởi vì, Shiho thích tôi nhiều đến thế này cơ mà.

   

    Vậy nên tôi phải tự tin nhiều hơn nữa vào bản thân mình.

    Để không khiến Shiho kích động...... để có thể được yêu đường đường chính chính, tôi phải tự mình yêu thương bản thân mình.

   

    Tôi muốn có thể đáp lại cảm xúc của cô.

    Vậy nên, tôi phải cố gắng――

Bình luận (0)Facebook