Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 092 - Nhân vật chính bất đắc dĩ

Độ dài 824 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:10:00

    ――Shiho lại trưởng thành thêm chút nữa rồi.

    Cô của ngày trước chắc hẳn sẽ chẳng thể biểu hiện được gì trước mặt người khác.

   

    Đến cả việc giơ tay trong cuộc biểu quyết cũng là một việc khó nhằn đối với cô.

    Dẫu thế, lần này cô đã lấy được dũng khí.

   

    Vì tôi, cho dù có phải đắm mình trong sự chú ý của người khác...... cô vẫn có thể chịu đựng được mà can đảm tiếp tục giơ tay lên.

   

    Những đứa bạn cùng lớp sẽ nghĩ gì khi thấy cô cố gắng như thế?

    Chắc hẳn sẽ như này.

   

    『Mình cũng muốn giúp!』

   

    Con người có ưu điểm và khuyết điểm, và ai rồi cũng sẽ có sở đoản của bản thân. Đương đầu với nó sẽ cực kỳ khó khăn, và cũng rất cần một ý chí kiên cường.

   

    Cho dù tính cách có ra sao, họ vẫn muốn cổ vũ cho ai đó đang cố gắng hết mình một cách vô điều kiện, và tôi nghĩ đó chính là bản chất của con người.

    Chưa kể Shiho lại còn là nữ chính, vậy nên mọi người không thể không ủng hộ cô.

   

    Vậy nên, từng cánh tay một được đưa lên.

    Có lẽ trong số đó có những người phe trung lập mà với họ thì chọn ai cũng được. Và vì mọi người đều giơ tay nên họ cũng giơ tay theo, do chẳng chịu nổi được áp lực của sự lôi kéo.

   

    Dù vậy, việc 『Shiho』 là người đã tạo nên cơ hội này là không thể bàn cãi.

   

    「――――!」

   

    Ryuuzaki làm một vẻ mặt khó chịu. Cậu ta đang lườm tôi chằm chằm, nhưng chẳng nói được lời nào vì hành động của Shiho.

   

    Tôi thì chẳng làm gì cả, chỉ có cô ấy đang cố gắng mà thôi.

    Mà có lẽ đó cũng là thứ khiến Ryuuzaki khó chịu, vì cậu ta là người mong muốn được Shiho chọn, nhưng lại chẳng hề được chọn.

   

    「............」

   

    Mặt khác, Mary-san lại đang có một vẻ mặt phức tạp.

    Với cái đầu thông minh của mình, có lẽ cô ta đã nhận thức được việc câu chuyện này sẽ thất bại nếu mọi thứ cứ diễn ra một cách bình thường. Vậy nên cô ta hẳn sẽ cảm nhận sâu sắc được về sức nặng trong hành động một tay xoay chuyển thế cục của nữ chính.

   

    Cô ta có thể đổi hướng được dòng chảy, chứ chẳng thể tạo ra được dòng chảy.

   

    Và đó chính là giới hạn của nữ phụ.

   

    (Lần này mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp rồi, mừng cho cô đó Mary-san...... nhưng lần tới thì chưa chắc đâu đấy?)

   

    Tôi thì đúng là muốn cái cốt truyện của cô ta bị phá sản.

    Nhưng tình hình thành ra thế này thì cũng đành chịu. Cũng vì, chính Shiho mong muốn tôi sẽ diễn vai chính mà.

   

    Đã thế thì tôi chẳng thể từ chối được.

   

    「Hiểu rồi. Cũng chẳng cần phải đếm nữa...... Nakayama-san, vai Quái vật giao cho cậu đấy」

   

    Và người duy nhất trung lập trong lớp,Niou-san hờ hững tiếp tục.

    Cô là người quyết định, vậy nên cô chỉ nói lên sự thật, nhưng những lời phán quyết kia lại quá tàn nhẫn với Ryuuzaki.

   

    「Ryuuzaki-san, nhờ cậu vai thợ săn đẹp mã nhé」

   

    「......Chết tiệt」

   

    Rốt cuộc, những vai diễn đều đúng như mong muốn của Mary-san.

   

    Nếu là bình thường, người như tôi chẳng thể vào được vai chính.

   

    (Bất đắc dĩ à...)

   

    Đây đúng là một công việc nặng nề.

    Dù Mary-san có dùng hết cách này đến cách khác thì công cốc vẫn hoàn công cốc, sự ảnh hưởng của Shiho đúng là ghê thật.

   

    Và nghĩ lại một lần nữa...... tôi thật sự hạnh phúc khi cô gái này đã vì tôi mà can đảm đến thế.

   

    Có thể được một người con gái thu hút như vậy hết lòng hỗ trợ.

    Chẳng có thằng con trai nào lại không thấy hạnh phúc cho được.

   

    (Mà, tôi cũng chẳng tự tin chút nào......)

   

    Thú thật thì tôi chẳng tự tin mình diễn được cái vai chính này đâu.

    Vì là một câu chuyện hư cấu nên vẫn ổn, nhưng tôi không hề nghĩ là tôi có thể diễn nó ra hồn được.

   

    Dẫu thế tôi vẫn sẽ cố gắng.

    Shiho đã cố gắng vì tôi...... vậy nên lần này sẽ là lượt của tôi――

Bình luận (0)Facebook