Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 074 - Gia đình nhà Shimotsuki

Độ dài 1,003 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:09:21

    ......Có vẻ như phản diện còn lâuuuu nữa mới được lên sân khấu.

    Câu chuyện romcom của Ryuuzaki vẫn đang tiến triển mà chẳng có mặt tôi.

   

    Chắc giờ vẫn đang là phần giới thiệu cho Mary-san, một tập phim kể về việc cô ấy là kiểu người thế nào và yêu Ryuuzaki ra sao.

   

    Tôi vẫn chưa dự liệu được câu chuyện lần này sẽ tiến triển thế nào.

    Dù sao chăng nữa, nếu vẫn chưa đến lượt thì tôi sẽ kệ cậu ta mà thong thả nghỉ ngơi trước.

   

    Có lẽ bây giờ chính là lúc để tôi thúc đẩy câu chuyện romcom của tôi và Shiho.

   

    ......Nếu có ai đang đọc câu chuyện của tôi....

    Tôi hi vọng họ sẽ tha thứ cho cái tác phẩm tệ hại, diễn biến chậm như rùa và tình tiết ngang đều đều không lên không xuống như này――

   

   

   

   

   

    「Koutarou-kun. Hôm nay tới nhà tớ chơi không?」

   

    Đó là vào sau giờ học.

    Tôi đang cùng Shiho đến trạm xe buýt để về nhà như mọi khi, thì đột nhiên cô đưa ra lời đề nghị đó.

   

    「Thật ra là, papa tớ vừa vô địch một giải đấu Judo, vậy nên mama tớ định làm một bữa tiệc mừng chiến thắng. Nhưng chừng đó thì quá nhiều để cho cả ba người ăn hết nên tớ sẽ vui lắm nếu cậu cũng tham gia. Sao nào? Tớ đã luôn qua nhà cậu chơi rồi, nên giờ hãy để tớ báo đáp chút đi?」

   

    ......Cách nói này, chơi xấu quá.

    Vẻ mặt ngây thơ vô tội này làm tôi không nỡ từ chối.

    Azusa cũng hay nói thế...... về cơ bản, hễ cứ là chuyện của Shiho là tôi lại mềm lòng ngay.

   

    Tôi có khuynh hướng sẽ tha thứ cho dù cô có làm gì đi nữa.

    ......Thật sự thì có hơi đáng sợ. Shiho rõ ràng là đang được nuông chiều, và tôi có khi sẽ bị cha cô coi như là một tên xấu xa đang ve vãn cô cũng không chừng.

   

    Tôi không muốn bị gia đình của cô cự tuyệt đâu. Nếu có thể, tôi mong mình có thêm chút thời gian.

    Nhưng giờ mà chạy trốn thì phí phạm quá, và tôi cũng đang tò mò muốn biết xem những người đã nuôi dạy Shiho là người như thế nào nữa.

   

    Cha mẹ của cô gái tuyệt vời này sẽ là người như nào đây?

    Bởi sự tò mò―― cuối cùng tôi cũng nhận lời.

   

    「Thật hả!? Cậu mà tới là tớ vui lắm♪ Thật ra tớ đã muốn mời cậu từ lâu rồi, nhưng với cái tính tự ti phiền phức kia thì kiểu gì cậu cũng chẳng thành thật mà đến. Thật là tốt vì cuối cùng cũng mời được cậu!」

   

    ......C-chuyện tôi có là một tên phiền phức hay không chắc giờ cứ bỏ qua một bên đi đã.

   

    「Vậy thì nhớ tới vào buổi tối nhé. À còn nữa, nhớ mời cả Azunyan luôn nha? Con bé trông như muốn được onee-chan chiều chuộng lắm, nên tớ chẳng còn cách nào ngoài tận tình chăm sóc ẻm đâu」

   

    「Hiều rồi. Tớ sẽ mời cả Azusa nữa」

   

    Sau khi trao đổi thế, chúng tôi ai về nhà nấy.

    Vừa về tới nhà thì tôi đã thấy Azusa đang ngồi gặm bánh kẹo trong phòng khách, nên tôi truyền lại lời mời tới nhà Shiho cho con bé luôn.

   

    「......Không. Azusa không cần onee-chan nào hết! Nói lại Shimotsuki-san giùm em là 『méo!』[note42712] nhé」

   

    Con bé cự tuyệt Shiho một cách thẳng thừng.

    Méo à... Anh có phải con nít tiểu học đâu.

   

    Hừmm, mà thôi vậy.

    Gần đây Azusa đã thành hikikomori rồi nên chắc con bé chẳng muốn ra ngoài đâu.

   

    Vậy nên lần này cứ để ẻm ở nhà vậy.

    Không còn cách nào khác, tôi một mình đến nhà Shiho. Vì trước đây từng tới một lần rồi nên tôi vẫn còn nhớ nhà cô ấy nằm đâu. Tôi đã đưa cô về nhà vào lần đầu tiên cả hai nói chuyện, vậy nên dĩ nhiên là vẫn chưa vào rồi.

   

    Nhắc mới nhớ, tôi vẫn chưa thấy nhà cô ấy kể từ đó đến giờ.

   

    「.......Phù」

   

    Đồng hồ đã điểm quá 6 giờ tối. Khi đến nơi, tôi hít một hơi thật sâu rồi nhấn chuông ở cái interphone.[note42713]

   

    Ngay lập tức cửa trước mở ra.

   

    「Đến đây~, chào buổi tối」

   

    Và người xuất hiện―― là một mỹ nhân tóc bạc.

   

    「......」

   

    Tôi vô thức đứng hình.

    Chỉ một cái liếc nhìn cũng đủ để hiểu được.

    Rằng đây chính là mẹ của Shiho...... Giống như cô, vẻ ngoài của người này vượt ngoài thường thức.

   

    「Con có phải Koutarou-kun mà Shii-chan nói không?」

   

    Mẹ của Shiho dịu dàng hỏi tôi, người lúc này đang cực kỳ căng thẳng.

    Và rồi cô mỉm cười.

   

    「Rất vui được gặp con. Cô là Shimotsuki Satsuki, mẹ của Shii-chan...... Nào, vào nhà đi? Shii-chan đang chờ con đó?」

   

    「............」

   

    Dù cô đã nói thế, tôi lại chẳng thể đáp lời.

   

    Không một đứa con trai nào có thể chống lại được sự quyến rũ kia.

    Đứng trước tồn tại cách biệt thế này khiến tôi cứ có cảm giác mình nhỏ bé thế nào ấy.

   

    Vì sinh ra đã là một tên nhân vật nền nên tôi có thể hiểu được rằng.

   

    Người này đã từng là một nữ chính――

Bình luận (0)Facebook