Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 065 - Story Crusher

Độ dài 1,084 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:08:56

    Mary Parker.

    Cô gái với cái tên đó có vẻ là du học sinh từ Mỹ.

    Vì yêu thích văn hoá Nhật Bản mà từ nhỏ cô đến đây du lịch nhiều lần, là những gì cô tự giới thiệu.

   

    Hình như cô đã xem Anime ngay từ khi còn nhỏ nên tiếng Nhật mới thông thạo và lưu loát như vậy. Tóc vàng, mắt xanh, một mái tóc bồng bềnh đậm chất phương Tây cùng tính cách hoạt bát của cô là những đặc điểm khác với người Nhật.

   

    Một thiếu nữ toả ra cái bầu không khí vui tươi như này hoàn toàn chẳng thể nào rơi vào cái khuôn nhân vật nên hay nữ phụ được.

   

    Có lẽ cô đúng là nhân vật chính xuất hiện với nhiệm vụ hỗ trợ.

    Dự cảm đó của tôi đã trúng phóc.

   

    「Hưm, cậu tên là Ryouma đúng không? Chuyện sáng nay cảm ơn nhá♪ Không phải mất đi gia đình của mình cũng là nhờ cậu đó. Mà đúng chỉ là một chú chó, nhưng vì đã bên nhau lâu thế thì cũng khác gì gia đình đâu nhỉ!」

   

    Đây là chuyện diễn ra ngay sau khi buổi tự giới thiệu kết thúc.

    Chỗ ngồi của Mary-san đáng lẽ phải là chỗ còn trống sót lại, nhưng ngạc nhiên thay, cô lại mong được ngồi cạnh Ryuuzaki.

   

    Xung quanh vị trí của Ryuuzaki tại trung tâm lớp là những chỗ ngồi đã được chiếm bởi dàn harem của cậu ta.

    Suzuki-sensei đã nhờ một người trong dàn harem đó nhường ghế cho Mary vì cô là học sinh chuyển trường nên được ưu tiên.

   

    Đương nhiên là dàn harem của cậu ta chẳng ai muốn chuyển đi rồi... nhưng người xui xẻo bị chỉ định là cô gái có chung màu tóc với Mary-san.

   

    「Làm gì bây giờ~? A, đúng rồi! Girl tóc vàng kia, cậu nhường ghế cho tôi nhá? Có nhân vật mới để trám vào rồi nên cậu đang ngáng đường đó」

   

    「......Hảả?」

   

    Cô gái với mái tóc nhuộm vàng là Asakura Kirari, người bạn đã từng thân của tôi. Trông cô khá khó chịu với những lời đó của Mary-san.

   

    「Sao lại là tôi?」

   

    「Vì chói mắt Ryouma chứ sao! Chưa kể, với người Nhật thì tóc đen là nhất, nhưng cậu vẫn cố nhuộm vàng lên nên nhìn nó chẳng hợp tí nào」

   

    「H-hả? Sao mới gặp lần đầu mà tôi phải nói chuyện về mấy thứ này với cô?」

   

    Những lời của Kirari cũng khá đúng.

    Nhưng tôi cũng không nghĩ Mary có ý xấu gì. Cô đang cười vui vẻ và khiển trách Kirari.

   

    「Nihihi. Cáu rồi hả? Nào nào, bình tĩnh đi nào degozaru~」

   

    ......Giọng cô không rành mạch, chắc là do cái phần sau. Tính cách cô cũng có đôi chút không ổn định, nhưng với thân phận là nhân vật nữ mới, cô có xu hướng được ưu ái bởi nhân vật chính-sama.

   

    「Kirari, bình tĩnh nào. Vừa mới chuyển trường nên chắc Mary đang bất an lắm... Hay là cậu nhường chỗ này cho cô ấy nhé?」

   

    Sự 『dịu dàng』 không phân biệt bất cứ ai - đặc tính cố hữu của nhân vật chính-sama đã phát huy.

    Nhưng sự ưu ái đó, tàn khốc thay, lại không dành cho cô gái luôn ở cạnh cậu ta lâu nay.

   

    Nhìn mặt Kirari sốc thật sự.

   

    「R......Ryu-kun, thế cũng được à? Cậu cần cái con kia mà không phải tớ hả? V-vậy thì được thôi...... Tớ chẳng quan tâm chuyện của Ryu-kun nữa đâu」

   

    Giận dỗi quay mặt đi, Kirari rời khỏi chỗ ngồi. Cô lấy đồ đạc một cách thô bạo rồi đi thẳng tới vị trí đáng lẽ phải là của Mary-san.

   

    ......Có vẻ như hàng ngũ harem đã có chút thay đổi.

   

    「Cảm ơn nhé, girl cáu kỉnh~♪ Mà tức giận thế thì sẽ làm xấu đi gương mặt dễ thương của cậu đóー!」

   

    Thế cô nghĩ ai làm cậu ấy cáu?

    Nói sao nhỉ...... Cô gái này mang một tính cách dữ dội thật.

   

    Tôi cảm nhận được một tư tưởng tự do, miễn là có thể xích lại gần Ryuuzaki hơn thì có làm gì cũng không vấn đề.

   

    Mấy nhân vật mới kiểu này thường được ném vào để xáo trộn câu chuyện.

   

    Nếu câu chuyện đang đi theo con đường đúng đắn, cô ta sẽ phát huy toàn bộ sức mạnh phản diện.

    Nhưng câu chuyện romcom của Ryuuzaki đã trật đường ray.

    Vậy nên một Mary xảo quyệt...... đã được giao vai trò đưa câu chuyện trở về chính đạo.

   

    Bằng chứng là cái vẻ mặt u ám của Ryuuzaki đã tươi hơn một chút.

   

    「Mary, xin lỗi nha. Kirari nhìn thế chứ tốt bụng lắm, kiểu gì cậu ấy cũng sẽ mở lòng mình với cậu sớm thôi」

   

    Cậu ta phớt lờ những nữ phụ mà mê mụ vào gái mới.

   

    「Từ giờ chiếu cố nhá? Có khó khăn gì thì cứ nói với tớ, không cần phải khách sáo đâu. Tớ sẽ giúp Mary liền」

   

    Ryuuzaki cười tươi đưa tay ra.

    Mary cười lại, và...... đột nhiên ôm chầm lấy cậu ta.

   

    「Ch-... Mary!?」

   

    Ryuuzaki giật mình, nhưng cô tiếp tục hôn lên má cậu ta như thể chẳng hề bận tâm gì.

    Sau đó, với một vẻ mặt ửng hồng, cô lại cười.

   

    「Nihihi~. Đây là kiểu chào hỏi của phương Tây đóー. Bắt tay theo kiểu người Nhật cũng được, nhưng tớ thích kiểu này hơn!」

   

    ......Wow, mạnh bạo dữ.

    Nhìn thôi cũng làm tôi thấy nhức óc quá.

   

    Nhân vật mới này đang xoay chuyển mọi thứ một cách mãnh liệt.

    Nói đúng hơn thì, tôi cảm nhận được cái tính cách mãnh liệt này...... có thể trong chớp mắt mà chiếm được vị trí của nữ chính luôn.

   

    Vì Mary-san, câu chuyện của Ryuuzaki Ryouma sắp bắt đầu trở lại.

    Haizz...... Tha cho tôi đi mà――

Bình luận (0)Facebook