Seishun Buta Yarou Series
Hajime KamoshidaKeeji Mizoguchi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tiểu quỷ của mùa hè năm ấy

Độ dài 661 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:37:10

=================================

Tiểu quỷ của mùa hè năm ấy

Nguồn: Mình chỉ thích đủ thứ[note19661]

=================================

Đó là một ngày đầu thu đầy nắng đẹp. Sau khi lết ra khỏi cổng trường với bộ dạng uể oải, Sakuta tiến về hướng nhà hàng gia đình để làm thêm.

Bước đến phòng giải lao để thay đồng phục làm, cậu nhận ra đã có người ở đó rồi. Người đang ngồi gọn lỏn trên chiếc ghế xoay không ai khác là kouhai cùng trường với cậu: Koga Tomoe.

Em nó đang đọc tạp chí.

- Đang xem gì thế?

- Uwa, senpai!

Giật bắn mình, Tomoe mau mau dùng thân mình lấp nhanh quyển tạp chí lại, trông cô có vẻ khó chịu không muốn để lộ nội dung quyển tạp chí đang đọc ra.

- Để tui đoán nào, tạp chí người lớn hả?

- Đừng có gom em vào chung với senpai!

Tomoe vừa trề môi phản đối vừa buông ánh mắt khinh miệt ném vào Sakuta.

- Thế rốt cuộc nó là gì thế?

- Cũng chẳng có gì hay ho cả…

Vừa lầm bầm tỏ vẻ bất mãn, Tomoe bật người dậy. Quyển tạp chí mà cô đang cố giấu là quyển tạp chí về các địa điểm du lịch từ mùa trước. Nhìn vào trang tạp chí đang mở thì đó là phần giới thiệu “Các điểm hẹn hò phải đến trong mùa hè” xung quanh khu vực Enoshima. Các địa điểm được giới thiệu gồm bãi biển nằm giữa vịnh phía Đông và vịnh phía Tây của Enoshima, cả thủy cung gần đó nữa. Hơn nữa còn có thông tin viếng đền, thông tin đi chơi quanh đảo Enoshima, rồi khung cảnh có thể chiêm ngưỡng được nếu nhìn từ Chigogafuchi v.v… Tất cả địa điểm đều được ghi kí sự rất kĩ lưỡng kèm với thời gian cần thiết để có thể tận hưởng trọn vẹn, tất nhiên là với Sakuta thì chỗ nào trong đấy cậu đều đã đi qua cả rồi.

- Hmm, lần đi với Koga là bãi biển ha

- Ừm

- Cũng có đi thủy cung nhỉ

- …… Ừm

- Sau đó cũng có đi vào chơi bên trong khu vực đảo Enoshima nữa ha

- ……

Đó là tất cả sự kiện đã diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 7. Chấp nhận nguyện vọng của Tomoe, đây là những chỗ mà Sakuta và Tomo đã vờ hẹn hò với nhau.

Rốt cuộc thì vờ đâu không thấy, ngay ngày cuối cùng của học kỳ thì Tomoe lại bày tỏ tình cảm của mình với Sakuta.

Nhìn phản ứng có phần kì lạ của Tomoe, chắc hẳn là do nhớ lại lúc đó rồi. Vốn dĩ do cậu có khả năng đọc được bầu không khí khó chịu xuất phát từ người khác một cách dễ dàng.

Rời mắt khỏi quyển tạp chí, Sakuta bắt gặp nét mặt có chút đượm buồn của Tomoe.

- Tomoe, làm mặt thế không tiếp khách nổi đâu

- Tại senpai chứ đâu…

Tự biết bản thân đang bị cảm xúc chi phối nhưng không thể kiềm nén được, Tomoe nhìn Sakuta với ánh mắt khó chịu.

- Bắt đền senpai đó, chịu trách nhiệm đi…

- Thế để tui kể cho cái này hay lắm

- Gì?

- Đó giờ tui chưa đến bất kì chỗ nào với Mai-san luôn đó, thậm chí hẹn hò cũng không

- Ể? Thế rốt cuộc cả kì nghỉ hè senpai đã làm gì?

Thật ra lúc đấy thì Futaba Rio đang trọ lại nhà mình. Có nhiều chuyện xảy ra lắm, nhưng đó là một câu chuyện khác.

- Chỉ là ngày ngày trôi qua một cách bình thường thôi…

Nhìn về phía xa xăm, Sakuta thở dài

- Gì vậy ông tướng, tự dưng làm mặt ngầu dữ vậy

Vừa nói Tomoe vừa cười khúc khích. Trông Tomoe có vẻ vui đó nên Sakuta đã quậy cho quả đầu mà Tomoe ngày nào cũng cất công dậy sớm để chuẩn bị rối tơi bời.

- A-----! Senpai này! Thiệt tình, đã bảo là đừng có phá nữa rồi mà!

Bình luận (0)Facebook