Seishun Buta Yarou Series
Hajime KamoshidaKeeji Mizoguchi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Thằng hợi sida mơ thấy cô dâu

Độ dài 535 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:37:09

=================================

THẰNG HỢI SIDA MƠ THẤY CÔ DÂU

Nguồn: Mình chỉ thích đủ thứ[note19658] 

=================================

Khi cửa của chuyến tàu Enoden khởi hành từ Enoshima bắt đầu đóng lại, Sakuta bắt chuyện với Mai

- Mai-san này

- Gì đấy, cái vẻ mặt khó chịu ấy là sao?

- Bắt đền Mai-san đấy

- Ơ, đền cái gì cơ ông thần?

- Dĩ nhiên là bắt Mai-san đền bù tổn thương tinh thần vì suốt ngày chỉ mải mê công việc mà bỏ bê mà bỏ rơi tui rồi

- Không phải vừa mới hẹn hò cách đây mấy ngày à?

- Đó là chuyện cả tháng trước rồi

- Thế bây giờ tôi cũng đang hẹn hò với cậu đấy thôi?

- Có phải đâu, chỉ là đang cùng đường về nhà thôi mà

Phía xa xa khung cửa sổ của chuyến tàu là đường chân trời rộng mở với những con sóng lấp lánh trong ánh chiều tà thật thơ mộng khiến cậu có cảm giác như đang trong một buổi hẹn hò thực sự, cơ mà…

- Tóm lại là Mai-san đền bù cho tui đi

- Vậy cậu muốn tôi làm gì nào

- Lâu lắm rồi không được thấy Mai-san mặc đồ thỏ ha~

- Lạnh lắm nên miễn nhé

- Lo gì, để tui sưởi ấm cho Mai-san ha

- Gớm, bỏ đi ông tướng

- Ể~ Thôi nào~

- Haizzzz

Mai-san thở dài, vẻ chán chường lộ rõ trên mặt.

- Nếu Sakuta đã nói thế thi để tôi cho cậu xem thứ còn hay hơn cả đồ thỏ nữa

- Ể?! Hay hơn cả đồ thỏ á?

Trên đời này thật sự tồn tại thứ như thế sao?

Ngó lơ câu hỏi của Sakuta, Mai-san lặng lẽ lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra, tay loay hoay thao tác gì đó.

- Đây này

Vừa nói, cô vừa hướng màn hình điện thoại về phía Sakuta

Hiển thị trên màn hình điện thoại là hình ảnh Mai-san đang diện một bộ váy rất là đặc biệt.

Là váy cưới.

Sakuta ngạc nhiên đến nỗi cảm xúc cứ thế mà bật ra thành lời

- .......Ồ ố! (OωO)

Từ khe xẻ dọc theo phần váy xòe, thoáng thấy đôi chân mịn màng của Mai-san lấp ló phía trong mà tim Sakuta cứ đập thình thịch.

Thật lộng lẫy.

Sakuta phải công nhận là bộ váy rất hợp với Mai, vẻ đẹp cá tính của cô được bộ váy cưới tôn lên đầy sức cuốn hút, như thể bộ váy này được thiết kế chỉ riêng cho Mai mặc vậy.

- Sakuta, cậu khép miệng lại được rồi đấy

Mai nhắc nhở Sakuta với vẻ mặt thích thú đầy thỏa mãn khi thấy phản ứng của Sakuta.

- Được cho xem thứ thế này thì há hốc mồm cũng là phản ứng bình thường thôi

Thật sự là nhìn thấy cảnh đấy Sakuta không thốt lên lời được

- Bộ này là mặc lúc chụp ảnh cho tạp chí cách đây vài hôm đó

- Mà người ta hay đồn là chưa kết hôn mà mặc váy cưới là sẽ bị ế đó

- Ế hay không là do Sakuta cả thôi

- Chà~ Muốn được thấy tận mắt ghê

- Rồi, đền bù tới đây đủ rồi nha

Mai nhanh chóng cất điện thoại vào cặp

- Ơ, thêm tí nữa đi, đền bù nhiêu đó đâu đủ đâu

- Được nước làm tới à?

Bình luận (0)Facebook