• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 30: Đối địch

Độ dài 1,082 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-01 12:15:22

"Đúng là Kuroshima-kun nè"

"Chắc là vậy nhỉ. Gặp lại cậu sau nhé"

Ừa, tôi nghĩ mà mình có thể biến khỏi đây một cách đàng hoàng và mượt mà nhất có thể. Linh cảm đang mách bảo tôi rằng nên biến lẹ khỏi chỗ này.

"Đáng lẽ cậu sẽ không nói 'gặp lại sau' như thế! Đừng có chọc tức tớ hơn bình thường nữa"

"Không, ý là có vẻ Akikaze có bạn đi cùng, nên tớ nghĩ nếu chúng ta cứ lướt qua đời nhau như thế sẽ tốt cho cả hai bên hơn"

"Oh, đừng có lo về tôi. Nhưng tôi hỏi cậu cái này được không?"

Không, tôi muốn cậu lo cho chuyện đó hơn đấy. Bên cạnh đó, tôi nghe rằng bạn của Akikaze muốn hỏi mình gì đó, là gì nhỉ? Tôi nghĩ là cậu ta muốn biết về Akikaze hồi trung học.

"Nếu là chuyện mà tớ có thể trả lời, thì được thôi"

"Vậy thì, cứ bình tĩnh đi. Cậu là bạn trai của Mio à?"

"...Mio là ai cơ?"

"Là tớ! Là Akikaze Mio đây! Tớ muốn cậu nhớ tên tớ một cách đàng hoàng!"

À, là họ tên cúng cơm của Akikaze nhỉ. Tôi nghĩ là đúng là tên đó nhỉ. Bên cạnh đó, dù có bảo tôi nên ghi nhớ, thì thường tôi cũng chỉ gọi cô ấy là Akikaze nên tôi không nhớ tên cũng đâu có sao, đúng không?

"Oh... Cậu không phải là bạn trai của cậu ấy hay gì nhỉ, đúng không...?"

"Đương nhiên là không rồi?"

"Tớ cảm thấy rất chi là phức tạp khi mà nghe câu 'đương nhiên là không rồi' đấy... Này, Kuroshima-kun. Tớ cũng muốn hỏi, cô gái đằng sau lưng cậu, là người họ hàng của cậu đấy à?"

"... Họ hàng?"

Oh, tiện thể thì, tôi đã nói xạo với Akikaze rằng Miyu là một người họ hàng của tôi... Tôi chưa có kể cho Miyu nghe về chuyện này, nhưng tôi chắc rằng cô ấy sẽ nhận ra và nói chuyện với tôi sau.

"Oh, đúng vậy"

"Kazuya-kun? Từ khi nào tớ thành người họ hàng của Kazuya-kun thế?"

"....."

Cổ hông có đoán ra cái gì hết luôn... Cô ấy thường rất nhạy cơ mà, nhưng cứ vào mấy thời điểm này là cô ấy lại thiếu nhạy cảm thế nhỉ...? Rõ ràng là rắc rối quá đi mất.

"Cô ấy nói thế đấy, nhưng Kuroshima-kun này? Thế có nghĩ là sao?"

"...Thì tức là thế đấy"

"Kuroshima-kun, cố ấy chắc hẳn là bạn gái của cậu, đúng không?"

"Không, cô ấy không phải là bạn gái tớ"

"Tôi là Miyu Hakumu, bạn gái của Kazuya-kun"

"...Miyu-san?"

Miyu đang nói cái quái gì thế này? Bọn mình ở bên nhau bao lâu rồi thế? Oh, tôi hiểu rồi. Cô ấy đã đi tới quyết định khéo léo nhất là nói cô là bạn gái của tôi để thoát khỏi đâ sớm nhất có thể.

"...Akikaze là người đã đi ăn bánh crepe với Kazuya-kun hôm trước, phải không nhỉ? Mình không có nghe gì về việc cô ấy lại dễ thương đến mức này..."

Tôi có cảm giác rằng cô ấy đang thì thầm gì đó, nhưng cô ấy đang nói gì vậy? Mà, tôi không làm gì được nếu tôi không gì, nên tôi sẽ hành động cho khớp với suy nghĩ của Miyu vậy.

"Hôm trước là do tớ xẩu hổ quá. Tớ xấu hổ nên hôm trước không nói, nhưng đây mới là ý của tớ"

Tôi nghĩ đây mới là câu trả lời hoàn hảo. Tôi không biết tại sao, nhưng khi tôi nhìn Miyu, cô ấy đang nhìn tôi với đôi mắt cực kì nghiêm túc.

"Tại sao cậu lại thẳng thắn quá mức như thế...? Vậy thì cậu cứ tỏ ra bẽn lẽn một chút bây giờ cũng được mà..."

"...Kazuya-kun là đồ ngốc"

Có vẻ là, câu trả lời của tôi không phải là vấn đề ở đây, mà là cái cách tôi trả lời à. Nhưng tôi nghĩ thế cũng được mà... Bời vì...

"Vậy là, chúng ta chẳng tới đâu được nhỉ, đúng không?"

Tất cả những gì chúng tôi cần làm là bước đi khỏi đây. Đối phương sẽ cảm thấy bất mãn nếu chỉ có mỗi Akikaze, nhưng vì cô ấy đang đi cùng với mấy người bạn, nên cô ấy sẽ không giữ chúng tôi lại lâu hơn đâu.

"ah, phải ha"

"Bye"

"Hẹn cậu ở chỗ làm, okay?"

Được rồi. Tôi nghĩ là lần này mình có thể chuồn khỏi đây một cách êm thấm rồi. Khi tôi bước đi khỏi nhóm Akikaze, Miyu bước cạnh tôi và vòng tay cô qua người tôi. Không, cái đó...Kể cả khi cô ấy chỉ giả bộ trước mặt cô ấy, thì cô đâu cần phải làm đến thế này đâu...?

"Um... Miyu? Cậu đang làm gì thế?"

"Này, Kazuya-kun. Tớ chắc là cậu sẽ kể tớ nghe lí do vì sao mà tớ lại bị đối xử như một người họ hàng, đúng chứ?"

"... Ừ"

Trên đường tới tiệm bánh crepe, tôi giải thích cho Miyu nghe lí do mà cô ấy vào vai người họ hàng của tôi. Lời giải thích duy nhất là cô ấy đã bị chị quản lí thấy khi chúng tôi đi về từ bệnh viện, và cô ấy bị hiểu nhầm thành bạn giái, nên tôi quyết định là cho cô vào cai người họ hàng,

"...Nếu là thế, thì sao cậu không cứ cho tớ làm bạn gái cậu từ đầu đi chứ? ... Kazuya-kun là đồ ngốc"

"... Tớ xin lỗi"

Thêm vào đó, Miyu đã khoác tay tôi cho đến khi chúng tôi tới tiệm bánh crepe.

"... Akikaze thực sự ăn cái này sao?"

"Nếu cậu không thích thì thôi... Cậu không cần phải cố ăn nó đâu, cậu có thể vứt nó đi mà?"

"... Tớ sẽ không làm thế đâu. Tớ chắc chắn sẽ ăn nó"

Ngay khi chúng tôi tới tiệm bánh crepe, Miyu đã hỏi tôi về cái bánh crepe mà tôi đã mua cho Akikaze, và khi tôi trả lời là cái bánh crepe kem dâu phiên bản đặc biệt, Miyu đã bảo tôi mua một cái, nên là tôi mua, và khi Miyu nhìn thấy cái bánh crepe, mặt cô đông cứng. Là lần thứ hai tôi thấy nó, mà tôi vẫn nghĩ ăn hết là bất khả thi rồi. Kể cả thế, Miyu vẫn ăn được hết cả cái bánh crepe.

Vì lí do nào đó, Miyu trông có vẻ có hơi ganh đua với Akikaze, nhưng vì sao chứ?

---------------------------------------------

P/s: chấn bé đù này toàn bị vợ bóp. Và lí do cô nàng đông cứng chắc là do lượng calo rồi...

Bình luận (0)Facebook