Saikyou Onmyouji no Isekai Tensei-ki
Kosuzu KiichiShirakomiso; Sisoe; Yuzuki Kihiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 78: Âm dương sư mạnh nhất, quan ngại

Độ dài 978 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-08 09:00:43

"Hể! Cướp!?”

"Hóa ra đó là lý do tại sao lại ồn ào vậy."

“Và cậu đã bắt được tất cả bọn chúng?”

"Đúng"

Tôi gật đầu với Ifa và những người khác sau khi giải thích tình hình cho họ.

Rõ ràng họ không nhận thức được sự hỗn loạn.

Vì xe của họ chạy vượt xa đoàn nên chắc người đánh xe đã nhận thấy nguy hiểm và ngay lập tức phóng đi.

Những kẻ đó hẳn đã phớt lờ những cô gái trong một loại xe ngựa bình dân có thể thấy ở mọi nơi, vì chúng nghĩ họ không liên quan.

Mặc dù tôi đã nhìn thấy toàn bộ sự kiện bằng thức thần nhưng tôi không nghĩ rằng họ nhận thức được điều đó.

Chúng tôi vừa mới dừng xe và đang chữa trị cho những người bị thương.

Những người chữa thương sử dụng quang hệ đang vội vã di chuyển. May mắn thay, dường như không có ai bị thương quá nặng. Không cần tôi phải ra tay.

Những tên cướp bị trói và giữ ở một nơi.

Ifa nói khi hướng ánh mắt sợ hãi về phía chúng.

“Ha, thật nguy hiểm……! Mình rất vui vì không bị chúng nhắm đến”

"Hả? Gì chứ, nếu chúng đến thì chúng ta có thể lo được. Phải không Mabel?”

“Mình không muốn rắc rối.”

“Các cậu thật vô tư.”

Hiển nhiên là họ cũng có thể thoát khỏi bọn cướp. Nếu chúng thực sự là cướp.

“Nhưng dù cho có đội hộ tống đông đến vậy mà vẫn có thể bị tấn công sao?”

"Chắc vậy."

“Họ sẽ làm gì với chúng? Kéo tất cả chúng đến Đế đô?

“Bắt chúng đi bộ ư? Chúng ta sẽ trễ học mất.”

“Không….có lẽ sẽ ổn thôi.”

Có thể tống chúng vào xe nếu muốn.

Xe dùng để ngụy trang trống rỗng, hoặc những xe chứa hành lý cũng còn kha khá chỗ.

Nhưng có một vấn đề khác.

“Seika-dono!”

Đúng lúc đó, một giọng nói gọi tôi từ phía sau.

Khi quay lại, tôi thấy một người đàn ông lớn tuổi đang đứng đó. Lauren, đội phó của Grey, ông ta đứng thẳng lưng và truyền lời tới tôi.

“Fiona điện hạ muốn gặp ngài.”

***

“Seika-sama cảm ơn vì đã ra tay giúp đỡ.”

Fiona vừa nói vừa ngồi trên chiếc ghế trong căn lều đơn sơ do quân đội dựng.

Không có ai từ trung đội của Grey hoặc quân đội có mặt. Chỉ có một người phụ nữ đang đợi ở bên.

Tôi quan sát xung quang và nói.

“Hai người hầu gái đáng sợ đó không có ở đây à...”

“Ồ, cậu biết họ là thánh hiệp sĩ sao? Ta đã cử họ đến để chữa trị cho những người lính. Họ là những người sử dụng được quang hệ.”

"Thần hiểu rồi."

Tôi ngồi xuống chiếc ghế mà người hầu gái kia đã kéo ra cho tôi.

Fiona ngồi trước mặt tôi không có vẻ gì là phẫn nộ mặc dù chuyện như vậy đã xảy ra, và cô ấy chỉ mỉm cười.

“Ta rất biết ơn vì sự giúp đỡ của cậu, Seika-sama. Cảm ơn vì đã bắt được bọn sát thủ, những kẻ nhắm tới ta.”

“Ồ, thế à?”

Cũng dễ hiểu nhỉ

“Cậu biết sao?”

“Đơn giản thôi. Cướp bình thường sẽ không ngu đến mức tấn công xe ngựa được hộ tống bởi một trung đội binh lính, hơn nữa chúng còn khá bài bản và vũ trang đầy đủ.”

“Ufufufu. Mặc dù đã cải trang nhưng vẫn bị nhìn thấu trong nháy mắt nhỉ.”

“Hẳn là có một số chuyện khó có thể làm tốt được.”

Tôi tiếp tục đặt câu hỏi.

“Có phải mục đích bắt sống họ là để điều tra đối thủ chính trị của ngài không?”

“Phải, nhưng trước tiên chúng ta phải tìm ra kẻ đứng sau đã.”

"Ngài chưa biết danh tính kẻ đó sao?"

"Ta không rõ. Thứ này tạm thời khó có thể biết ngay được.”

“Cuộc sống của ngài có vẻ khó khăn nhỉ, Điện hạ.”

"Không sao cả. Seika-sama đã bắt được chúng. Điều này sẽ rất đặc biệt đây, nếu đem theo chúng tới Đế đô, các đối thủ chính trị của ta sẽ không dám hành động lỗ mãng nữa.. Ufufu”

Fiona cười một cách quyến rũ.

“Vậy ngài có định đưa tất cả bọn chúng đến Đế đô không?”

"Tất nhiên. Ta sẽ mang theo vì đó là một món quà từ Seika mà. Ufufufu.”

“Thần đoán là Điện hạ hẳn đã nhìn thấy cảnh này. Đó là lý do tại sao ngài đem thêm xe ngựa nhỉ”

“Nếu bắt chúng đi bộ, một số có thể chết, và trên hết thì sẽ làm trì hoãn việc di chuyển. Nếu không đến kịp học kỳ mới của học viện, Amiyu và những người khác sẽ gặp rắc rối đó ”.

“Thần cảm tại ý tốt của ngài, nhưng thần không nghĩ nên mang theo tất cả. Ngoại trừ tên cầm đầu và một vài kẻ khác, chúng ta tên vứt lũ còn lại ở đây.”

“Ôi trời. Tại sao?"

“Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tìm được cách thoát ra và nổi dậy? Nhân số chúng ta đông hơn rất nhiều, nhưng chênh lệch không lớn đến mức không thể kháng cự. Chúng ta có thể cắt gân tay chân của chúng…….”

“Ufufu, không cần phải làm thế đâu. Chúng sẽ ngoan ngoãn…… và thà chờ cơ hội trốn thoát hơn là tự ý hành động.”

“Cơ hội trốn thoát……?”

“Có thể nói là cuộc tập kích tiếp theo.”

Tôi nhướng mày.

“Ý ngài là có một nhóm khác……? Nếu vậy chẳng phải càng nguy hiểm hơn sao? Với khả năng xảy ra một cuộc tập kích khác thì nguy cơ từ bên trong……”

"Không……. sẽ không có cuộc tấn công tiếp theo đâu. Chúng sẽ không đến”

"Tại sao ngài có thể chắc chắn như vậy? Tương lai có thể thay đổi .”

“Không, Seika-sama. Định mệnh có dòng chảy như cơn bão, không thể thay đổi được đâu. Đây là…định mệnh của chúng.”

Fiona nói, nhìn chằm chằm vào khoảng không.

“Đó là tương lai sẽ không đến.”

Bình luận (0)Facebook