Saikyou Onmyouji no Isekai Tensei-ki
Kosuzu KiichiShirakomiso; Sisoe; Yuzuki Kihiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19: Âm dương sư mạnh nhất, hoàn thành kì thi

Độ dài 2,050 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-28 07:15:20

Bài kiểm tra viết kết thúc mà không gặp vấn đề gì.

Nhưng có vẻ như Ifa không nghĩ vậy.

“Mình nên làm gì đây Seika-kun? Có lẽ mình đã làm sai mấy chỗ mất rồi…”

“Vậy thì……chúng ta sẽ phải bù đắp bằng bài kiểm tra thực hành.”

Tôi an ủi Ifa đang rơm rớm nước mắt.

“Ư… mình đã học rất chăm chỉ mà……”

Dù sao thì, chúng tôi chỉ có nửa năm để chuẩn bị.

Nên khó có thể tránh khỏi

****

Địa điểm cho phần thi thực hành là bên ngoài.

Sáu phiến đá được xếp trước mặt giám khảo.

“Nhắm vào mục tiêu đó và giải phóng ma thuật của em.”

Giám khảo đeo kính tròn giải thích.

“Từ trái sang phải, hỏa, thổ, thủy, phong, quang và ám theo thứ tự. Vui lòng chọn mục tiêu với hệ sở trường của mình. Em có thể chọn bao nhiêu mục tiêu tùy thích, nhưng vì có tính điểm, vì vậy tốt hơn là em nên thử nhiều càng tốt. Tuy nhiên, vui lòng không tấn công các mục tiêu có thuộc tính khác, vì các ma pháp trận kháng thuộc tính sẽ không hoạt động và điểm sẽ không được tính.”

Tôi hiểu rồi.

Cứ thử tẹt ga là được, không cần phải lo sao ?

“Bùng cháy sắc đỏ đi! Viêm nhiệt và lưu huỳnh, hãy gầm lên và biến thành quả cầu lửa phẫn nộ! [Hỏa viêm đạn] !!”

“Nở tung sắc màu xích kim! Biến thành mưa đạn đá và nghiền nát kẻ thù của ta![Thạch lịch đạn]! ”

“Trỗi dậy từ sắc xanh của nước! Băng vũ và lãnh tuyền, hãy đóng băng mọi thứ và biến cơn thịnh nộ của ngươi thành ngọn thương trắng! [Bạch băng thương]!!”

Tại địa điểm kiểm tra tiếp theo, quá trình đã bắt đầu.

Mọi người đều hăng hái niệm chú, nhưng hầu hết họ chỉ chọn một thuộc tính.

Màn trình diễn của họ cũng rất tinh tế.

Có vẻ như Luft và Grey, đã học được ma thuật vô niệm nhiều hệ khác nhau thực sự là những người có năng lực, danh tiếng của gia tộc lớn như vậy không phải không có lí do.

“Ồ, có vẻ như đến lượt mình rồi. Mình đi đây, Seika-kun.”

"Ừ. Chúc may mắn."

Ifa bước lên phía trước.

Đánh giá theo những người xung quanh, có vẻ như cô ấy sẽ ổn thôi

Và cùng lúc đó, tôi nhìn thấy mái tóc đỏ ở gần.

Người tên Amiyu lúc nãy đang ở điểm thi bên cạnh tôi.

Có vẻ như vẫn chưa đến lượt cô ấy, nhưng cô ấy hẳn sẽ rất mạnh rồi. Mấy người đó nói rằng cô ấy có sức mạnh của toàn bộ các hệ mà…….

Hơn nữa thì, có mang cả kiếm theo sao?

Thật là một người kì lạ.

Khi tôi vẫn đang mải suy nghĩ, —- một luồng khí nóng nhẹ nhàng phả qua.

Phía trước tôi là Ifa, đang cầm trượng nhắm vào mục tiêu.

Giám khảo và những người khác đều sững sờ trước cảnh tượng đó.

“Này, ngọn lửa vừa rồi là gì vậy?” “Hỏa viêm kích……?” “Ma thuật cấp trung?” “Không cần niệm chú?”

Nếu nhìn kỹ, có thể thấy rằng các góc của phiến đá đã tan chảy thành dung nham nóng bỏng.

Ifa cúi đầu trước giám khảo.

"Em xin lỗi. Em không nghĩ là nó sẽ bị nung chảy…”

“Không, không… trường hợp này thỉnh thoảng cũng xảy ra mà…”

Giám khảo đeo kính tròn nghiêng đầu tò mò lẩm bẩm, “Đó là mục tiêu của hỏa hệ, phải không?”

“Em có thể tiếp tục không?”

Thấy giám khảo gật đầu, Ifa đi đến ba mục tiêu tiếp theo.

Tiếp tục sao?

Mục tiêu phong hệ.

Ifa một lần nữa giơ cây trượng của mình lên.

“――――Phong thương trùy.”

Một cơn gió gào thét lao đến mục tiêu.

Cơn gió làm tôi đau tai do chênh lệch áp suất khí quyển đã đánh trúng mục tiêu.

Với một tiếng nổ, phiến đá bị đập nứt vỡ.

Yên lặng lại một lần nữa bao trùm.

Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng nửa trên của phiến đá rơi xuống đánh cái rầm.

“…… Phong thương trùy là ma thuật trung cấp phải không?” “Ma thuật trung cấp mà không cần niệm chú?” “Hả đó thực sự là Phong thương trùy sao?” “Chúng ta làm gì bây giờ? Mục tiêu bị hủy mất rồi?”

“Suỵt, suỵt, suỵt, suỵt! Mọi người yên lặng!”

“A, tất cả là do em. Em xin lỗi vì việc đó. Em cảm ơn ạ."

Ifa cúi đầu và chạy về phía tôi.

“M-Mình không biết làm sao nữa, Seika-kun. Mình đã hủy mục tiêu mất rồi, nhưng mình sẽ không bị từ chối vì điều đó, phải không……? Mình lỡ dồn hơi nhiều lực vì căng thẳng……”

"Ifa!"

“Hyaa!?”

“Không ngờ cậu có thể làm được điều đó đấy! Nhưng hệ phong là sao ?”

“… Ehehe”

Ifa xấu hổ.

“Mình đã tự tập từng chút một đó. Mình muốn làm Seika-kun ngạc nhiên.”

“Đúng là mình đã rất ngạc nhiên đó. Cậu đã có thể dùng được phong hệ rồi sao ? Còn các hệ khác thì sao?

“Chưa đâu. Có rất nhiều tinh linh màu xanh lá trong biệt thự, vì vậy mình đã gọi chúng và đưa đến đây rất nhiều. Ngoài ra thì mình nghĩ có thể là vì bản thân mình có năng khiếu phong hệ nữa. Mình vừa phát hiện ra điều đó.”

Xúc động quá.

Khi chợt nhận ra rằng đệ tử của mình đã trưởng thành đến mức này, thật là sảng khoái……

“Nhưng cậu biết đấy, những tinh linh khác cũng đang dần tập hợp lại. Nhưng mình gần như không thấy những quang tinh linh hay ám tinh linh, mà…Seika-kun, cậu đang khóc đó hả?”

“Không, làm gì có chuyện đó.À…… Ifa. Nghe này, ma thuật của cậu nhìn không giống thương gió của Phong thương trùy đâu. Hàng thật yếu hơn thế nhiều”

"Đúng rồi nhỉ…"

“Đừng lo lắng về điều đó. Cậu có thể dần trở nên mạnh mẽ hơn nữa là được rồi.”

Tinh linh sứ kiếp trước không hề giống như thế này.

“Ể, mọi người, xin hãy lắng nghe. Có chút tai nạn nhỏ, nhưng bài kiểm tra vẫn sẽ tiếp tục. Chúng tôi đã chuẩn bị mục tiêu dự phòng, vì vậy nếu muốn sử dụng ma thuật phong hệ, vui lòng đợi đến lượt mình. Người tiếp theo.”

"Em đây"

Tôi đi về phía trước trong khi Ifa nhìn theo.

“Hệ nào?”

“Hỏa trước đi”

Tôi đứng trước mục tiêu và thản nhiên cầm cây trượng của mình.

Nếu không bắt buộc tiêu diệt mục tiêu thì phải điều chỉnh sức mạnh cho vừa phải

Làm nhanh đi cho xong nào.       

“Hỏa viêm đạn”

Một "Quỷ hỏa" yếu hơn đập vào phiến đá và ngọn lửa xanh bùng lên.

Được rồi, chắc là vừa đủ

“Cầu lửa màu xanh!?” “Này, lửa nó không tắt kìa.” “Ma thuật kháng hỏa của mục tiêu hình như không có hiệu quả” “Đợi đã, đó là tên không có ma lực tới từ gia tộc Lamprogue….”

“Tiếp theo, thổ hệ đi”

Tôi nói với giám khảo đang choáng váng và di chuyển đến phía trước mục tiêu kế tiếp.

Nên làm gì bây giờ?

Những người khác thì dùng mấy thứ như thổ đạn bắn vào mục tiêu, nhưng không có thuật nào kiểu như thế để dùng lúc này.

Nếu dùng thuật quá mạnh thì không được……[Yêu thạch]…Không, không được. [Hách thiết] với [Giải phóng Nham Hộ] cũng không thể sử dụng ở nơi như thế này…

Đợi đã, phiến đá đó – có phải là đá hoa cương không?

Được rồi, vậy thì thử cách này xem sao.

Tôi giơ cây trượng của mình lên.

Tôi nên đặt tên cho thuật này là gì? Cứ gọi là gì đó nghe hợp lý là được nhỉ

“Không biết nữa……Làm thế nào nhỉ?”

[Kim Thổ hợp nhất —-Phương Kim thuật]

Với âm thanh của tiếng nổ.

Năm,sáu khối đá vàng khổng lồ mọc ra từ phiến đá.

Đương nhiên, mục tiêu đã bị phá hủy từ trong ra ngoài.

Được rồi.

“Em xin lỗi vì đã làm hỏng nó. Bây giờ em sẽ thử thủy hệ.”

“Không, không, đợi một chút!”

Tôi bị giám khảo đeo kính chặn lại.

“Em, ma thuật vừa rồi là gì thế…?”

"À thì là……."

"Là gì?"

"Em xin lỗi. Em sẽ đi đến mục tiêu tiếp theo.”

Tôi nhanh chóng đi đến mục tiêu kế tiếp.

“Vừa rồi là loại ma thuật gì……?” “Whoa, mục tiêu đã bị phá hủy từ bên trong……””……””……””……”

Phía sau tôi chìm vào yên lặng.

Tốt quá. Nếu họ yêu cầu tôi giải thích nó chi tiết thì sẽ rất rắc rối.

Khối đá đó là ‘Hoàng thiết khoáng’.

Nó là một khoáng chất hoàng kim được biết đến với khả năng tạo ra tia lửa khi va chạm, nhưng nó cũng có một đặc tính khác: nó tạo ra các tinh thể hình khối đẹp mắt.

Nếu căn cứ theo nguyên tố từ bên trong tảng đá, tác động thêm một chút, nó sẽ kết tinh. Sau đó nở rộ và bung tỏa, phá hủy kết cấu mục tiêu

Đá hoa cương là loại đá được hình thành từ dung nham đông đặc. Tôi nghĩ rằng sắt và lưu huỳnh chắc chắn tồn tại bên trong. Nên tôi thực hiện luôn.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy thuật này hữu ích, bình thường chắc chỉ kỹ thuật dân dụng mới động đến mấy thứ này.

“Vậy, tiếp theo là thủy hệ…”

Những người khác đang bắn các mảnh băng vào mục tiêu, và tất nhiên không có thuật nào tầm thường như vậy.

Ừm….

Tôi nghĩ rằng mình sẽ sử dụng cái đó. Do có quy mô lớn nên chắc sẽ phải sử dụng hình nhân giấy để đề phòng.

Giờ thì vung trượng bừa rồi cho họ thấy thôi

“Bạch băng…… gì gì đó.”

[Âm Thủy hợp nhất --- Băng Bộc Bố thuật]

Một lượng nước khổng lồ, giống như một cơn sóng thần, được giải phóng từ hình nhân giấy vô hình.

Nước ở trạng thái siêu lạnh do trộn lẫn Âm khí bị đóng băng va chạm với phiến đá.

Trong chớp mắt, nó nhanh chóng biến lượng nước khổng lồ thành băng trong tích tắc.

Vì lượng nước chảy ra quá nhiều, nó đóng băng hết khu vực xung quanh.

Thôi chết, quá tay rồi

“Em xin lỗi, em chỉ hơi……. À thôi, em nghĩ mình nên dừng ở đây. Em chắc chắn rằng chúng sẽ tan ra sớm thôi”

“…”

“…” “…” “…” “…” “…”

Điểm kiểm tra bị bao phủ bởi băng giá, không một ai nói nên lời.

Tôi quay gót.

“Mình trở lại rồi nè, Ifa. Chúng ta về nhé?”

“Ừm, nhưng cậu còn có thể dùng hệ nào nữa không?”

“Giờ chắc chỉ có ba thôi”

Phong không nằm trong ngũ hành kim-mộc-thủy-hỏa-thổ. Quang và ám hệ tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm.

Hay đúng hơn, từ đầu tôi đã không thể sử dụng ma thuật.

Tôi đã cố gắng nhiều lần, nhưng không có hiệu quả. Có lẽ ma thuật và chú thuật là hai thứ khác nhau.

Tôi có thể sử dụng âm dương thuật nên không thành vấn đề.

Ngay cả kỳ thi này, theo như tôi thấy xung quanh, chắc chắn tôi sẽ qua thôi. Nên không phải quan tâm nhiều quá làm gì cả.

“Fufu”

"Sao thế?"

"Không gì cả"

Ifa nói.

“Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy ma thuật của Seika-kun, điều ấy…… khiến mình cảm thấy dễ chịu.”

※Phương Kim thuật (Horikane no Jutsu)

Phương pháp phá đá bằng cách dùng các tinh thể hoàng thiết khoáng cấu tạo sắt từ vàng và lưu huỳnh. Hoàng thiết khoáng, còn được gọi là "hoàng kim của kẻ ngốc", là một khoáng chất vàng có dạng tinh thể lục diện, bát diện và thập nhị diện. Sự tồn tại của nó có vẻ đã được biết đến ít nhất là vào khoảng thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên, và nó được mô tả trong “Lịch sử tự nhiên” của Gaius Plinius Secundus là loại đá tạo ra tia lửa khi va chạm.

※ Băng Bộc Bố thuật (Kōri bakufu no Jutsu/Thuật thác nước băng)

Thuật đóng băng mục tiêu bằng cách giải phóng một lượng lớn nước đã được làm lạnh siêu tốc bởi âm khí. Âm khí kiểm soát năng lượng âm. Nước chứa âm khí siêu lạnh có đặc tính đóng băng nhanh chóng khi va chạm. Nhiệt độ của nó là khoảng âm 40 độ, do đó có thể đóng băng siêu tốc. Về mặt lý thuyết, có thể hạ nhiệt độ thấp hơn nữa, nhưng trường hợp đó, nó sẽ biến thành trạng thái tương tự như thủy tinh gọi là băng vô định hình rất khó sử dụng, vì vậy Seika chỉ giữ nó ở mức độ này.

Bình luận (0)Facebook