• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Ma pháp vô hệ

Độ dài 923 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:25:50

Chương 12: Ma pháp vô hệ

—7673 năm sau thời điểm trò chơi bắt đầu.

Lúc tôi mới bắt đầu đọc ma đạo thư, tôi phải uống thần dược mỗi năm phút do cơn đau đầu khủng khiếp ập tới.

Khi tôi cứ tiếp tục đọc, tôi nhận được một kĩ năng mà tôi không hiểu lắm chức năng của nó là gì. Nó được gọi là 【 Kháng Ma Độc 】. Tuy nhiên, sau khi có được kĩ năng đó, cơn đau mà tôi nhận phải khi đọc ma đạo thư giảm đi đáng kể. Điều này khiến cho hiệu năng đọc của tôi tăng lên vài bậc. Và cứ như thế, tôi nhận được 【 Vô Hiệu Ma Độc 】. Giờ thì, tôi có thể đọc ma đạo thư thoải mái mà không còn đau đầu nữa.

Dù cho những kí tự trong ma đạo thư chẳng gì khác hơn những kí tự loằng ngoằng chẳng thể hiểu được khi nhìn vào, nhưng dịch chúng không phải là vấn đề quá lớn với tôi. Đó là do một trong số những hộp báu vật mà tôi tìm được trong hầm ngục là bản dịch của những kí tự ma pháp này.

Sau khi đọc hiểu nội dung của ma đạo thư, tôi nhận ra một vấn đề cực kì quan trọng, đó là việc tôi không thể sử dụng ma pháp bình thường được.

Vào lúc này, tôi đã đạt đến mức độ đủ hiểu về ma pháp nguyên tố. Và nó được gọi một cách tóm gọn là ‘ma pháp’.

Trong đó gồm có ma pháp nguyên tố thông thường và ma pháp nguyên tố đặc biệt.

Ma pháp nguyên tố thông thường bao gồm bốn nguyên tố cơ bản, là lửa, nước, gió và đất; bên cạnh đó là bốn nguyên tố cấp cao là băng, sấm sét, ánh sáng và bóng tối. Tổng cộng là tám nguyên tố đó. “Nguyên tố đặc biệt” là dùng để chỉ bất kì thứ gì ngoài tám nguyên tố trên.

Không thể sở hữu được ma pháp nguyên tố nếu không có một mức độ tài năng nhất định. Trong đó cũng bao gồm tài năng ở việc lập khế ước với ma đạo thư. Và cái gọi là tài năng đó, không hề phụ thuộc vào phước lành hay kĩ năng. Nếu một người không thể lập khế ước với một ma đạo thư, thì dù cho có luyện tập đến mức nào đi chăng nữa vẫn sẽ không thể có được ma pháp từ quyển ma đạo thư đó.

Và cuối cùng lại là, tôi, kẻ chẳng có chút tài năng nào nói trên cả, không thể lập khế ước với bất cứ quyển ma đạo thư nào. Nghe vậy xong, có người sẽ hỏi chẳng phải tôi đã hoài phí 60 năm cuộc đời hay không.

Thì câu trả lời là không, vì vẫn còn đó một loại ma pháp khác, nó được gọi là ma pháp vô hệ. Nói một cách dễ hiểu là, ma pháp này được tạo ra với một mục đích rõ ràng, đó là để đưa ma pháp vào trong cơ thể hoặc một vật cụ thể. Vì chỉ yêu cầu khả năng kiểm soát năng lượng ma pháp, nó chẳng đòi hỏi tài năng đặc biệt nào cả. Tóm gọn lại là, đó chính là ma pháp phù hợp nhất cho tôi.

Tính từ trước đến nay, lượng sách mà tôi có được từ hộp báu vật không chỉ có ma đạo thư. Tổng số sách mà tôi đã tích lũy từ trước đến nay vượt hơn chục ngàn quyển. Và trong số đó bao gồm đa dạng các lĩnh vực ngoài ma pháp ra. Và kết quả từ việc nghiên cứu hàng đống sách đó trong suốt 60 năm qua, tôi biết được rằng ma pháp vô hệ có hiệu năng cực thấp.

Tôi để ý điều này khi đọc một cuốn sách về kiến thức y học.

Cơ thể con người được cấu tạo từ vô số tế bào cực nhỏ. Những tế bào như vậy tập trung lại, được gọi là mô, và những mô lại tập trung tạo thành một cơ quan trong cơ thể. Mỗi cơ quan đều có một chức năng riêng biệt. Và những cơ quan mà tôi muốn nói tới đó chính là những cơ quan trong cơ thể con người. Quyển ma đạo thư 【 Cường Hóa Siêu Cấp 】và 【 Hồi Phục Siêu Cấp 】, đều là ma pháp vô hệ, trên nguyên tắc lấp đầy các mô với ma lực. Nếu lí tưởng hơn mà nói, nếu lấp đầy từng tế bào với ma lực sẽ đột phá hoàn toàn hiệu năng ban đầu của nó. Tuy nhiên, điều đó cần có sự kiểm soát ma lực chính xác đến tuyệt đối. Hơn nữa, miễn là tôi có thể hoàn toàn làm chủ được ma lực của mình, tôi sẽ có thể tạo ra một đòn tấn công tầm xa đầu tiên của riêng tôi.

Những cố gắng và nỗ lực mà tôi dồn vào để đạt đến mục tiêu mới này không thể so sánh với lúc trước. Nó khó khăn và gian khổ hơn nhiều vì tôi không có đối tượng để so sánh cho thảnh quả của mình.

『 Chính là nó. Chính là thứ mình tìm kiếm bấy lâu! MỘT MỤC TIÊU MỚIIIIIIIIIIIIIIII!! MÌNH VẪN CÓ THỂ MẠNH THÊM NỮA!! 』

Và theo đó, việc tập luyện kiểm ma lực bắt đầu với một điệu cười có phần kì lại nhưng lại đầy thõa mãn.

Bình luận (0)Facebook