Lần cuối
Số từ
22,398
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
729

Tóm tắt

【Kẻ bất tài nhất thế giới】―là phước lành Kai Heineman nhận được từ lời tiên tri của Thần vào năm mười ba tuổi.

Từ phước lành đó, mọi khả năng thể chất của cậu tụt dốc. Đồng thời trở thành kẻ có khả năng tăng trưởng thấp nhất thể giới. Đúng vậy, một phước lành như biến cậu thành cái đích cho sự xem thường và dè bỉu từ mọi người. Tuy nhiên, phước lành này đi kèm theo một khả năng độc nhất, đó là, khả năng tăng trưởng vô hạn.

Hơn thế nữa, bởi một chuỗi những sự trùng hợp đầy đen đủi, Kai Heineman cuối cùng bị mắc kẹt trong hầm ngục ác mộng và tồi tệ nhất. Nơi đó cách biệt hoàn toàn với dòng chảy của thời gian ở thế giới bên ngoài. Điều đó cho phép cậu có thể tập luyện trong một thời gian dài trong khi chỉ một tích tắc trôi qua ở thế giới bên ngoài, mà không bị lão hóa đi dù chỉ một ngày.

Chính những chuỗi sự kiện đen đủi đó là bước đầu để thực thể hùng mạnh tối cao trên thế giới được sinh ra.

Đây là câu chuyện về một cậu trai đơn độc, với thường thức lệch lạc sau khi trải qua thời gian quá lâu nói chuyện với thanh kiếm của mình, thứ mà cậu đã cùng cậu trải qua hầm ngục ác mộng, để rồi cùng quẫy nát thế giới bên ngoài kia.

Xem thêm
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.Vol 01: Tập luyện trong Labyrinth