• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 33: Màn tỏ tình

Độ dài 1,427 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:40:04

Pan: hầy mới đi chích về nè mọi người. Chap này là của ngày mai nha, tranh thủ chưa sao làm luôn ngày mai ngủ cho ngon. À yên tâm tui ko lặn luôn đâu, hứa rồi mà. Chúc mọi người ngon miệng.

______________________________________________________________

[Góc nhìn thứ ba]

“Tớ không muốn cậu bị cướp đi chút nào! Tớ chẳng thể thấy ai khác ngoài bản thân phù hợp hơn để cưới cậu cả! Thế nên Yuuichi, hãy cưới tớ đi.” (Kaori)

Kaori cười tươi khi cô nói vậy.

Cả ba người họ đều khác biệt và độc nhất nhưng duy có một thứ mà họ có chung bây giờ là khuôn mặt đều đỏ chót.

“Yuuichi, chọn tớ đi. Tớ muốn được hạnh phúc cùng cậu. Hãy ở bên tớ đến cuối đời đi.” (Kaori)

“Kaori...!” (Yuuichi)

Yuuichi lần đầu biết rằng Kaori, người bạn thuở nhỏ từ thời tiểu học của mình, lại mang thứ cảm xúc như vậy về cậu suốt khoảng thời gian qua.

Đối với người thường thì điều này cực dễ để nhận ra, nhưng với một tên Yuuichi đần độn thì cậu ta lại chẳng hề hay biết gì về nó cả.

Nhưng khi đã thổ lộ một cách dõng dạc như vậy, đến cả một tên ngốc cũng phải hiểu được nó.

Cậu cuối cùng đã hiểu rằng Kaori thực sự thích mình.

Và những gì cô đã làm từ trước cho đến nay là bởi yêu cậu và để giữ cậu cho riêng mình.

Họ luôn ở cạnh nhau từ nhỏ, nên cậu đã nghĩ rằng cả hai sẽ giữ mối quan hệ là bạn bè cả đời cơ.

Nhưng cái kiểu đàn ông con trai nào mà lại không suy nghĩ gì khi có người tỏ tình với anh ta một cách chân thành và mãnh liệt đến vậy chứ.

“Ch-Chờ một chút.” (Shiho)

Fujise Shiho, người đã hẹn hò với cậu cả ngày nay, cuối cùng cũng lên tiếng.

“T-Tớ cũng th-thích Shigemoto-kun.” (Shiho)

“Eh... EH?!” (Yuuichi)

Yuuichi không hề hay biết gì về cảm xúc của Fujise bởi cô chưa thổ lộ với cậu.

Cậu không thể ngờ rằng Fujise, người mà bản thân thích và định tỏ tình hôm nay, lại tỏ tình ngược lại mình.

“Chúng tớ chỉ mới gặp nhau khi lên cao trung, nên tớ không ở bên cậu lâu bằng Toujouin-san được. NHƯNG... CẬU CŨNG LÀ TÌNH ĐẦU CỦA TỚ! TỚ CŨNG YÊU SHIGEMOTO-KUN!” (Shiho)

“Eh? Đợi-một-chút?” (Yuuichi)

“Chúng mình đã cùng lớp từ năm nhất rồi. Cậu chắc sẽ không nhớ đâu, nhưng cậu đã giúp khi tớ bị tán tỉnh bởi một người lạ.” (Shiho)

“Eh? Lúc nào cơ?” (Yuuichi)

“Hồi còn ở sơ trung ấy. Tớ bị tán tỉnh bởi một tên đàn ông lạ và đã rất sợ, nhưng Shigemoto-kun đã đứng ra bảo vệ tớ.” (Shiho)

“Tớ cảm giác hình như tình huống ấy cũng đã xảy ra rồi.” (Yuuichi)

“Lúc đó tớ đã rất ân hận vì không kịp hỏi tên cậu, nhưng tớ thực sự rất hạnh phúc khi được gặp lại cậu ở cao trung!” (Shiho)

Rõ ràng Yuuichi đã cứu và gây dựng tình cảm với Fujise Shiho kể từ trung học mà hoàn toàn không hay.

“Khi tớ bắt đầu trò chuyện với cậu trên cao trung, tớ đã ngày càng thích cậu hơn! Đây là lần đầu tiên tớ có suy nghĩ rằng ‘Mình muốn hẹn hò với người như cậu ấy’ đấy.” (Shiho)

“Fu-Fujise...” (Yuuichi)

“Tớ yêu lòng tốt của Shigemoto! Tớ yêu vẻ ngây thơ của cậu! Tớ yêu cái cách Shigemoto-kun sợ rúm người lại ở nhà ma hồi chiều! Tớ muốn khiến Shigemoto-kun trải nghiệm những điều đau đớn ấy nhiều hơn nữa!” (Shiho)[note39292]

“Từ đã, hình như Fujise vừa mới nói gì đấy kinh khủng lắm phải không?” (Yuuichi)[note39293]

Cũng giống như Toujouin, lời tỏ tình vừa rồi cũng hé lộ cho cậu một chút về sở thích thú vị của Fujise.

“Thế nên là... Hãy hẹn hò với tớ đi!” (Shiho)

Fujise dõng dạc tuyên bố với khuôn mặt đỏ bừng.

“Yuuichi, cưới tớ đi! Tớ chắc chắn sẽ phù hợp với cậu hơn Fujise-san!” (Kaori)

“T-Tớ không thua Toujouin-san đâu! Shigemoto-kun à, hãy chọn tớ đi!” (Shiho)

“C-Chờ một chút đã...!” (Yuuichi)[note39294]

Làm gì có thằng con trai nào lại không thấy bối rối khi đột ngột được tỏ tình bởi tận hai cô gái chứ? Một người thì là bạn thuở nhỏ vô cùng thân thiết, trong khi bản thân ôm mộng về người còn lại kể từ khi lên cao trung.

“Ngực tớ lớn hơn Fujise-san này! Tớ cũng có xương quai xanh chắc chắn, và da tớ mịn đến mức sẽ cực thích khi chạm vào bởi được chăm sóc ở những tiệm làm đẹp hàng đầu đấy!” (Kaori)

“Ka-Kaori, cậu đang nói cái gì vậy?” (Yuuichi)

“Ngực tớ cũng cỡ C đấy! Tớ mảnh mai hơn Toujouin và ôm tớ chắc chắn sẽ thoải mái hơn!” (Shiho)

“Fu-Fujise này, bình tĩnh lại đi. Cậu đang xấu hổ tới mức không dùng cả kính ngữ rồi đấy.” (Yuuichi)

“Ôi trời, Fujise-san à, cậu chẳng hiểu gì cả. Yuuichi thích kiểu con gái BonkyuBon(Edit: đừng hỏi tui, tui giải thích cái này rồi) như tôi cơ. Điều này được chứng thực từ lịch sử phim heo cậu ấy xem rồi.” (Kaori)

“Chờ đã?! S-Sao cậu lại biết về cái đó... Đ-Đấy là hiểu nhầm thôi Fuijse...” (Yuuichi)

Yuuichi, người suýt nữa bị vạch trần, đang tuyệt vọng viện cớ rằng Fujise đang hiểu lầm dù đây không thực sự là hiểu lầm.

“Cậu không hiểu rồi, Toujouin-san. Shigemoto-kun là kiểu con trai thích được đau đớn hơn, bởi tớ đã tìm hiểu được từ buổi hẹn hôm nay. E rằng người cũng muốn được đau đớn như Toujouin-san sẽ không thể thỏa mãn cậu ấy được đâu.” (Shiho)

“Chờ đã! Fujise, cậu đang nói cái gì vậy?!”

Và rồi sở thích thiếu đứng đắn của Yuuichi lại được hé lộ thêm từ một góc nhìn khác.

“Ku... Tôi cũng chẳng thể phủ nhận điều đó sau khi xem lịch sử trình duyệt của Yuuichi!” (Kaori)

“Này, dừng lại, hãy vì Chúa mà phủ nhận điều đó đi. Cậu cứ nói điều đó như thể tớ là một tên M vậy.” (Yuuichi)

Fujise và Kaori đều đã thổ lộ cảm xúc của mình rồi, nhưng Yuuichi thậm chí còn ở vị thế tồi tệ hơn bởi sở thích của bản thân bị phơi bày ra từ cả hai bên.

“T-Thế nên tớ mới xứng làm bạn gái Shigemoto-kun!” (Shiho)

“Không, là tôi mới đúng! Toujouin Kaori mới là người xứng đáng làm bạn gái cũng như hôn thê của Shigemoto. Cậu đằng nào thì cũng là kiểu con gái sẽ chia tay cậu ấy sau khoảng ba tháng hẹn hò thôi! Thay vì thế, để tôi hẹn hò với cậu ấy từ đầu chẳng phải sẽ tốt hơn à!” (Kaori)

“K-Không, làm gì có chuyện đó! Nếu tớ hẹn hò với Shigemoto-kun, tớ sẽ hẹn hò cậu ấy nhiều năm và rồi cưới cậu ấy luôn!” (Shiho)

“Chờ chút đã nào hai cậu. Tớ chưa đủ trưởng thành để sẵn sàng đi xa đến vậy trong tương lai đâu.” (Kaori)

Fujise và Kaori mặt đối mặt cãi nhau kịch liệt rằng ai mới xứng đáng hẹn hò cùng Yuuichi, trong khi chủ thể thì đang một mình ở giữa can ngăn cả hai.

Thế rồi, cả Fujise lẫn Kaori đồng thời quay sang cậu.

“Yuuichi! Tớ yêu cậu! Hãy cưới tớ đi!” (Kaori)

“Shigemoto-kun! Tớ yêu cậu, xin hãy hẹn hò với tớ!” (Shiho)

“Eh...Uh...” (Yuuichi)

Làm gì có ai lại không hạnh phúc khi được tỏ tình bởi tận hai cô gái xinh đẹp cơ chứ?

Tuy nhiên, cũng sẽ chẳng có ai bình tĩnh nổi khi ở trong tình huống này đâu.

Một bên là người con gái lớn lên bên cậu, người luôn yêu và cố gắng độc chiếm cậu, người con gái với tình yêu hơi thái quá, nhưng lại cực xinh xắn.

Bên còn lại là người con gái cậu đã đem lòng yêu khi lên cao trung. Nói chuyện với cô ấy rất vui và cực sảng khoái, một mẫu người lý tưởng với cậu.

Cả hai người này đều rất quan trọng với Yuuichi và cậu không hề muốn bất kì ai tổn thương nhưng cũng chẳng thể hẹn hò với cả hai được.

“Cậu sẽ chọn ai đây Yuuichi!” (Kaori)

“Shigemoto-kun!” (Shiho)

“UNNNN~” (Yuuichi)

Giờ thì cậu đang căng thẳng tới mức hơi nước bốc cả lên. Thật đấy, hơi nước đang bốc lên từ đầu cậu đây này.

“...” (Yuuichi)

Đột nhiên, cả đống chuyện xảy đến khiến não cậu không kịp xử lý, thế là não cậu bị quá tải và chập mạch trước cả khi cậu kịp thốt lên lời nào.

Thế rồi, Yuuichi ngất và ngã xuống.

EH, YUUICHI?! (Kaori) 

SHI-SHIGEMOTO-KUN? CẬU ỔN CHỨ?!” (Shiho)

Bình luận (0)Facebook