• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19 : Phối đồ trong lạc lõng

Độ dài 1,386 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:39:23

Sau khi trao đổi một lúc, tôi thay từng cái một mà Shiho đã đề xuất, để chắc chắn rằng chúng hợp với nhau.

“C-Cái này xấu hổ quá! Có thể nhìn thấy bụng rồi cả nhiều chỗ nữa..!”(Sei-chan)

Bộ đầu tiên Shiho chọn là một chiếc áo len ngắn đến rốn.

“Không sao đâu, Sei-chan à, phong cách của cậu tuyệt mà. Xương quai xanh của cậu đẹp này, rồi cái rốn trông cũng đáng yêu nữa!”(Shiho)

“He-Heh, tớ không hiểu rốn thì có gì đáng yêu nhưng tớ không thể mặc như này vào ngày mai được.”(Sei-chan)

“Phí thật đấy, nếu cậu mà mặc như này thì sẽ khiến Hisamura-kun còn say đắm cậu hơn nữa.”(Shiho)

(Chiếc áo len còn tôn lên bộ ngực đầy đặn khiến nó trông thật quyến rũ. Mình xin lỗi, nhưng nó thật khó chịu)

“Eh? Nhưng tớ đâu có ý định làm vậy.”(Sei-chan)

“Nhưng cậu muốn hisamura-kun khen cậu dễ thương phải không? Cậu không muốn vậy à?”(Shiho)

“Cái đó thì... đúng. Nhưng như này thì không thể!”(Sei-chan)

“Hmm, được rồi. Vậy thì...”(Shiho)

Sau khi nghe thêm vài lựa chọn khác của Shiho, tôi đã quyết định được bộ trang phục mình sẽ mặc vào ngày mai.

Dù lựa chọn của Shiho không phải váy, nhưng đều dễ thương và hơi khác so với cách ăn mặc thông thường của tôi.

Khi tôi hỏi cậu ấy tại sao lại chọn những bộ quần áo đó, cậu ấy bảo rằng “Vì tớ sẽ cho Hisamura-kun thấy Sei-chan đáng yêu đến nhường nào!” Cái lý do đấy khá xấu hổ.

Cuối cùng thì, tôi cũng đã hoàn thành việc chọn ra bộ trang phục phù hợp để mặc đi hẹn hò vào ngày mai.

“Cậu cũng được mời đi hẹn hò đó, Sei-chan... Vậy, cậu trả lời cậu ấy chưa?”(Shiho)

“Uuu, tớ vẫn chưa, cũng như chưa quyết định được sẽ trả lời cậu ta như nào.”(Sei-chan)

“Cái gì, cậu định sẽ đi hẹn hò cùng cậu ấy mà vẫn chưa trả lời á?”(Shiho)

“T-Tớ không biết, lúc đó tớ chỉ xuôi theo cảm xúc mà thôi.”(Sei-chan)

“Tớ không chắc việc này rồi sẽ đi đâu về đâu. Thế nhưng cậu không cần thiết phải ở trong mối quan hệ mà phải đi hẹn hò với người khác. Tớ thì cũng sẽ đi hẹn hò ngày mai nên chẳng thể nói gì nhiều được. Chẳng phải Hisamura-kun đã cầu hôn cậu rồi à?”(Shiho)

“C-Cầu hôn á? Đấy đâu phải cầu hôn.”(Sei-chan)

Mới chỉ vài phút trước thôi, ai đó ở nơi khác cũng đã nói điều tương tự, nhưng Sei và Shiho sao có thể biết điều đó được.

“Nếu cậu đi hẹn hò mà không trả lời cậu ấy thì chẳng khác nào cậu đã từ chối lời mời cả.”

“Uuu... vậy giờ tớ phải trả lời cậu ấy, huh?”(Sei-chan)

“Phải đấy. Tớ nghĩ cậu không nên để cậu ấy chờ quá lâu đâu.”(Shiho)

“Phải... tớ hiểu rồi. Để mai tớ trả lời lại cậu ta.”(Sei-chan)

“Ừm! Theo quan điểm của tớ thì cậu nên suy nghĩ kĩ về điều này rồi mới quyết định xem cậu có thực sự muốn hẹn hò với cậu ấy vào ngày mai không!”(Shiho)

“C-Chắc vậy.”(Sei-chan)

Hisamura và tôi đã nói chuyện với nhau trước khi cậu ấy tỏ tình tôi, nhưng nghĩ kĩ lại mới thấy có nhiều thứ mà tôi không biết về cậu.

Sau khi được tỏ tình, chúng tôi đã thậm chí còn qua lại nhiều hơn và tôi đã biết thêm rất nhiều về Hisamura.

Cả hai đều quan tâm đến bạn thân của mình này, rồi cậu ấy có một cô em gái, chúng mình cũng có sở thích chung về shounen manga, hay đều uống cà phê với sữa và kem tươi chẳng hạn...

Tôi cũng đã biết nhiều hơn về cậu ấy, và buổi hẹn ngày mai... thực chất chẳng phải hẹn hò, nhưng lại không khác nào một buổi hẹn hò.

Tôi sẽ có thể hiểu hơn về con người Hisamura từ buổi hẹn ngày mai, và sau đó sẽ trả lời cậu ấy.

“Này, Sei-chan.”(Shiho)

"Hmm? Chuyện gì?”(Sei-chan)

“Dành ra một phút thật lòng nào. Cậu rất có thể sẽ thực sự hẹn hò với cậu ấy đấy nhỉ?”(Shiho)

“Hảaa?!”(Sei-chan)

Vẫn đang gọi video, nên tôi có thể thấy rõ Shiho đang nở một nụ cười châm chọc.

Đương nhiên, Shiho cũng có thể quan sát khuôn mặt đỏ bừng của Sei khi cô nàng phát biểu những lời vừa rồi.

“À-À thì, chúng ta vẫn chưa biết được đâu! Tớ vẫn chưa chắc chắn, bởi buổi hẹn ngày mai có thể sẽ khiến cậu ta bộc lộ ra những mặt khó coi của bản thân đấy!”(Sei-chan)

“Haha, vậy nếu như mọi chuyện theo đúng hướng thì nghĩa là cậu sẽ hẹn hò với cậu ấy nhỉ?”(Shiho)

“Mou...! Tớ ngắt máy đây! Cảm ơn cậu vì đã giúp tớ chọn quần áo!”(Sei-chan)

“Fufu. Cũng muộn rồi... nên là Sei-chan này. Hãy cố hết mình vào ngày mai nhé?”(Shiho)

“...Ah, được rồi.”(Sei-chan)

“Mhm... Vậy nhé. Chúc cậu ngủ ngon.”(Shiho)

“Cậu cũng ngủ ngon nhé.”(Sei-chan)

Hai cô gái đang yêu ngắt máy sau khi chúc đối phương may mắn.

...Sau đó, khi mà Sei-chan chuẩn bị ngủ, cô nàng mới phát hiện ra một điều.

“Oh...từ đã, mình nhờ Shiho chọn trang phục, nhưng nếu mình mặc bộ cậu ấy chọn thì cậu ấy có thể nhận ra mình đang bám đuôi mất.”

Vốn mục đích của cô nàng không phải là hẹn hò với Hisamura, mà là trông chừng buổi hẹn của Shiho và Shigemoto.

Hay nói cách khác, hai cậu ấy sẽ đến cùng với địa điểm của tụi mình là công viên giải trí. Và mình cần phải trông chừng cậu ấy từ xa để tránh bị phát hiện.

Tôi không có ý định sẽ tiếp cận hai cậu ấy, thế nhưng nếu tôi mặc đúng bộ đồ Shiho đã chọn thì khả năng bị phát hiện sẽ tăng đến mức nguy hiểm mất, kể cả mình có đứng ở xa đi nữa.

“M-Mình nên làm gì đây?”(Sei-chan)

Nếu đến cuối ngày, mình chẳng thể trông chừng buổi hẹn của Shiho được, thì mình phải làm gì?

Đấy là lý do mình nhờ Shiho chọn vài bộ trang phục, vài bộ váy liền thân mà không quá phô trương, nhưng mình lại chẳng thể mặc tất cả chúng được.

Đương nhiên, mình không thể lại một lần nữa nhờ Shiho được.

Nếu như vậy thì mình sẽ phải chọn trang phục lại từ đầu, và lần này là không có sự giúp đỡ của Shiho. Tôi phải chọn một bộ trang phục khác với bộ mà Shiho đã chọn.

“ku… nó thật khó…!”(Sei-chan)

Ngày mai, Shiho và Shigemoto sẽ gặp nhau trước buổi trưa.

Để cho tiện thì Sei và Hisamura phải đảm bảo sẽ đến sớm hơn một chút, cốt để chuẩn bị cho thời điểm Toujouin xuất hiện và phá đám họ.

Tôi phải đến công viên sớm hơn Shiho và Shigemoto, nên tôi không muốn thức quá muộn.

Tuy vậy nhưng tôi lại không thể ngủ được khi biết rằng mình vẫn chưa chọn được bộ trang phục vừa ý để mặc vào ngày mai.

“Wah, mình phải chọn thật nhanh...!”(Sei-chan)

Vẻ buồn tẻ của Sei-chan hiện lên, và cô nàng mất kiên nhẫn trong việc tìm ra bộ trang phục phù hợp cho ngày mai.

Tuy vậy, việc này vẫn khó để một mình cô nàng tự quyết định, để rồi cuối cùng cô lại chọn bộ trang phục mình luôn mặc mỗi khi đi chơi với Shiho.

Đương nhiên là chẳng có gì lạ cả, thế nhưng tự Sei-chan lại nghĩ rằng... mặc trang phục như mọi lần đi chơi dù cho lần này là một buổi hẹn hết sức đặc biệt với cô.

Nhưng mình không thể chọn bộ khác được. Đấy là bộ duy nhất mình thấy ổn để mặc ngày mai rồi.

Tôi nên đi ngủ từ bây giờ bởi mai phải dậy sớm. Tôi trườn vào trong chăn khi nghĩ vậy...

(Hmm, liệu có ổn không khi mặc bộ này vào ngày mai đây... Mình nên để tâm nhiều hơn đến cách ăn mặc của bản thân... Không, mình chẳng thể tự làm ra bộ đồ mới đâu... Vậy, mình có nên mặc như những gì Shiho đã chọn không... Phải, mình nên làm như vậy nhỉ... Chờ đã, nếu vậy thì mình sẽ dễ bị cậu ấy phát hiện hơn mất... không, nhưng mình cần phải...)

Tôi lăn lộn trên giường đến cả giờ đồng hồ trong khi băn khoăn về những gì mình nên mặc cho buổi hẹn ngày mai.

Bình luận (0)Facebook