• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Cuộc hẹn sau giờ học?

Độ dài 1,869 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:39:09

HAI các bác, từ hôm nay tôi sẽ cố 1 chap/ngày. Mà còn phải xem cái căn bệnh mãn tính mang tên lười nó như nào đã, nên mong mọi người thông cảm. Vẫn như mọi khi, chúc các bác đọc truyện vui vẻ.

____________________________________________________________________

Sau tất cả những điều đó, tôi cuối cùng cũng có thể giải thích lí do hẹn Sei-chan ở lại.

Tôi bắt đầu câu chuyện với “Thực ra...” và kể cô nàng nghe rằng Toujouin Kaori đã biết về cuộc hẹn hò giữa Yuuichi và Fujise vào Chủ Nhật.

“Chà, cô ta...”(Sei-chan)

Có vẻ Sei-chan không ưa Toujouin Kaori lắm.

Dù sao thì Kaori cũng là người xen vào chuyện tình cảm của Fujise mà, nên việc cô nàng không có ấn tượng tốt về cổ là đương nhiên.

“Vậy nghĩa là cô ta sẽ ngăn cản cuộc hẹn hò của hai người họ sao?”(Sei-chan)

“Có thể... Ý tớ là, chắc chắn luôn.”(Tsukasa)

“Haah... Đó là người không nên biết về buổi hẹn hò nhất. Cậu ta đang làm cái quái gì vậy?”(Sei-chan)

“Tớ xin lỗi. Tớ không ngờ cậu ấy lại hỏi về vấn đề này.”(Tsukasa)

“Mà, không nhắc lại chuyện đó nữa. Dù sao thì, vì không muốn Toujouin-san ngăn cản buổi hẹn hò nên cậu muốn tớ giúp phải không.”(Sei-chan)

“Thì, đây là vì Yuuichi đã nhờ nên, phải.”(Tsukasa)

Khi tôi nói vậy, Sei-chan im lặng, như thể cô nàng đang nghĩ về nó vậy.

“Đương nhiên là, cậu hoàn toàn có thể từ chối yêu cầu này. Chúng tớ không có ý ép buộc cậu.”(Tsukasa)

“Không, tớ sẽ hợp tác. Tất cả là vì lợi ích của Shiho thôi.”(Sei-chan)

“Eh? Thật sao?”(Tsukasa)

“Aaah, Shiho đang lấy can đảm để thổ lộ. Nên chúng ta không thể để bất cứ thứ gì cản trở cậu ấy được.”(Sei-chan)

Như đã dự đoán từ người bạn thân, Sei-chan ngay lập tức đồng ý giúp đỡ.

“Nhưng kể cả cậu bảo rằng chúng ta phải ngăn cô ta đi nữa, thì bằng cách nào? Chúng ta đang đối mặt với con gái của Tập đoàn Toujouin đấy, nhớ chứ?”(Tsukasa)

Đúng vậy, tôi vẫn chưa có ý tưởng nào trong việc này cả.

Tập đoàn Toujouin là một trong những công ty hàng đầu thế giới.

Nghe nói tổng tài sản của họ phải lên đến hàng nghìn tỷ yên... Chỉ là một học sinh cao trung nên tôi còn chả hình dung nổi khối tải sản đó siêu tô khổng lồ đến mức nào.

Có công ty nào như vậy trong thế giới trước không nhỉ? Thì, đây là thế giới manga mà, nên tôi đang trông mong vào cái gì chứ.

Nói gì thì nói, Toujouin Kaori là tiểu thư của một gia đình cực kỳ giàu có.

Nếu người như thế đã quyết tâm cản trở buổi hẹn của hai cậu ấy, khá chắc rằng chúng tôi sẽ chẳng làm được gì.

Cô ấy chắc chắn sẽ làm gì đó với nguồn lực tài chính dồi dào ấy.

“Vậy cậu định làm gì để ngăn cô ta? Cậu có kế hoạch nào chứ?”(Sei-chan)

“Không. Dù có nghĩ như nào thì chuyện này vẫn bất khả thi, phải không?”(Tsukasa)

“Haah... Tớ cũng nghĩ là nó khó, nhưng tớ không muốn cô ta ngăn cản kế hoạch của Shiho chút nào.”(Sei-chan)

“Haah... Không, từ từ đã.”(Tsukasa)

Ah... tôi quên mất trong câu truyện chính cũng có kiểu tiến triển này, phải không?

Không, đương nhiên là có rồi. Nó chỉ phát triển thành Hisamura Tsukasa đang bàn bạc với Shimada Sei về tình huống này trong một quán cafe.

Câu chuyện tiếp diễn với Toujouin đang tìm cách ngăn cản buổi hẹn.

Nếu tôi phá hủy kế hoạch đang được tiến hành ấy, tôi có thể ngăn cô ấy làm phiền hai người họ.

Tuy nhiên, tình huống bây giờ khác rồi. Câu truyện không còn theo dòng thời gian ban đầu nữa rồi. Toujouin giờ đã biết về buổi hẹn trước cả khi nó diễn ra trong câu chuyện này.

Trong câu truyện gốc, Toujouin biết về buổi hẹn vào Chủ Nhật, nên cô ấy có rất ít thời gian chuẩn bị để phá rối buổi hẹn.

Nhưng, lần này thì, cô đã chuẩn bị phá rối cuộc hẹn của hai người họ từ trước rồi.

Nếu theo như cốt truyện gốc thì chuyện này vẫn có thể ngăn chặn được. Nhưng vì câu truyện đã rẽ theo một hướng khác, nên gần như bất khả thi rồi.

“Không hiểu sao nhưng, tớ nghĩ tớ hiểu được tại sao Toujouin lại luôn cản trở hai cậu ấy rồi.”(Tsukasa)

“Cậu chắc chứ? Lý do cho việc cậu nghĩ vậy là gì?”(Sei-chan)

“Không nhiều, nhưng nếu phải đoán thì tớ nghĩ là vì tính cách của Toujouin.”(Tsukasa)

Kể cả trong cốt truyện gốc thì Hisamura Tsukasa và Toujouin Kaori cũng khá gần gũi.

Hisamura Tsukasa không ngăn cản mối quan hệ của Yuuichi và Toujouin, mà thay vào đó là ủng hộ.

Dù phần lớn chỉ là mấy lời chọc quê chứ chẳng có gì đáng kể.

Đó là lý do mà tôi thấy mình khá thân với với Toujouin. Tôi nghĩ mình có thể biết nhiều hơn về tính cách của cô so với nguyên bản.

À thì trong trường hợp này, không phải bởi vì tôi hiểu rõ các nhân vật đâu, mà vì tôi biết về cốt truyện gốc.

“Vậy sao, nhưng nó vẫn tốt hơn là chẳng làm gì cả. Vậy cậu định sẽ làm gì?”(Sei-chan)

Sei-chan hỏi câu đó trong khi uống phần Francino của mình.

“Dù sao thì. Đầu tiên, vào đêm trước ngày có buổi hẹn ấy tức tối thứ Bảy. Tớ sẽ mời Yuuichi đến nhà mình.”(Tsukasa)

“Hah? Ý cậu là sao?”(Sei-chan)

“Toujouin-san có thể sẽ chờ trước nhà của Yuuichi cả buổi sáng Chủ Nhật. Nên đó là lý do cậu ấy nên đi hẹn hò từ nhà tớ.”(Tsukasa)

Thực ra, ban đầu Toujouin đã đến nhà Yuuichi vào cái ngày hẹn hò đấy, dù chẳng biết chút gì về nó buổi hẹn cả.

Cô ấy có lẽ đã đến mời cậu ấy đi chơi. Nhưng vì Yuuichi đang có hẹn, nên cậu đành bảo Toujouin-san nên về nhà đi.

Khi Yuuichi nói vậy, Toujouin-san trở nên tò mò rồi bí mật bám theo Yuuichi, và rồi cô ấy chứng kiến toàn cảnh buổi hẹn hò.

Trước hết thì, có một khả năng rất cao rằng Toujouin cũng sẽ đợi trước nhà của Yuuichi lần này.

“Tớ hiểu rồi. Vậy Shiho cũng có nên tới chỗ tớ trước không?”(Sei-chan)

“Không cần đâu. Ở mặt đó thì tớ nghĩ chúng ta vẫn ổn. Tại Toujouin-san vẫn chưa biết Yuuichi sẽ hẹn hò với ai đâu. Thật ra, cô ấy có khi còn chưa biết đó là một buổi hẹn ấy chứ.”(Tsukasa)

“Vậy sao...?”(Sei-chan)

“Toujouin-san sẽ nghĩ rằng “Có điều gì đó vào Chủ Nhật mà Yuuichi không thể nói cho mình được”, nên tớ nghĩ cô ấy sẽ chỉ biết rằng đây là một buổi hẹn khi nào cô nhìn thấy Yuuichi và Fujise đang ở riêng thôi.”(Tsukasa)

Có lẽ cô ấy vẫn chưa biết rằng Yuuichi và Fujise sẽ hẹn hò.

Nhưng chắc chắn cô sẽ can thiệp vào ngày hẹn hò.

“Hm? Vậy cô ta không biết buổi hẹn sẽ diễn ra ở đâu phải không?”(Sei-chan)

“Ah, phải, có lẽ cô ấy còn không biết về buổi hẹn ấy chứ.”(Tsukasa)

“Vậy nếu Toujouin có thể theo dõi Shigemoto, thì mọi chuyện sẽ đổ bể mất? Tớ chắc chắn rằng Toujouin cũng sẽ không thể biết địa điểm buổi hẹn.”(Tsukasa)

“Ah... điều đó thì chắc chắn rồi.”(Sei-chan)

Trong câu truyện gốc, Yuuichi đã bị theo dõi bởi Toujouin. Nên cô mới biết rằng cậu ấy đang hẹn hò và quyết định phá rối buổi hẹn bằng cách đuổi bắt cậu.

Nhưng lần này thì, Toujouin còn không biết được cậu ấy sẽ đi đâu.

Nên nếu tôi có thể đưa Yuuichi đến địa điểm hẹn hò mà không để Toujouin biết thì chắc kèo là tôi thắng.

“Hmm, vậy nghĩa là tớ chẳng thể làm gì nhiều rồi.”(Sei-chan)

“Chắc vậy. Tớ xin lỗi vì đã làm tốn thời gian của cậu.”(Tsukasa)

“Không. Ổn mà. Nếu tớ có thể giúp buổi hẹn hò của Shiho được trọn vẹn, thì đây chỉ là một cái giá quá nhỏ.”(Sei-chan)

Cậu ấy ngầu thật đấy.

Đã nữ tính lại còn đáng yêu nữa, tớ yêu cậu. Tớ say đắm cậu mất rồi.

“Sau tất cả, thì Sei-chan thật tốt bụng.”(Tsukasa)

“K-Không, có gì đâu. Chuyện này hoàn toàn bình thường mà.”(Sei-chan)

“Haha, đúng là Sei-chan nhỉ.”(Tsukasa)

Ngay khi tôi khen Sei-chan, mặt cô đỏ bừng lên.

Cô nàng có vẻ không quen nhận được những lời khen như này.

Tôi chỉ muốn được như này mãi mãi thôi. Cô ấy thật dễ thương mỗi khi như này.

Sau đó, Sei-chan và tôi tán nhảm một lúc rồi rời quán cafe.

Tuy chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường thôi, nhưng nó cũng đến khoảng ba mươi phút ở riêng cùng nhau trong quán cafe đấy.

Quãng thời gian đó khiến tôi cực kỳ hạnh phúc... điều đó thật tuyệt.

Chúng tôi cứ nói chuyện về đủ thứ. Nào là về trường lớp, rồi Yuuichi và Fujise.

Chúng tôi rời quán cafe và tiếp tục trò chuyện trên đường về.

“Ồ, vậy cậu có một người anh trai à, Sei-chan?”(Tsukasa)

“Ừ. Anh ấy đã dọn ra khỏi nhà và bắt đầu tự lập rồi.”(Sei-chan)

Tôi chưa bao giờ nghe về chuyện này cả.

Đây lại là một mảnh thông tin khác không có trong câu truyện gốc.

Tôi băn khoăn không biết trong câu truyện gốc Sei-chan có anh trai không?

Ah... vậy đó là lý do tại sao.

“Vậy đó là lý do cậu thích manga và anime shounen...”(Tsukasa)

“Cái gì!? Sao cậu lại biết về cái đó?”(Sei-chan)

“Eh? À...”(Tsukasa)

Phải rồi, cô ấy vẫn chưa kể cho Hisamura Tsukasa thông tin này, phải không?

Trong loạt truyện gốc, Sei vẫn đang tìm hiểu Yuuichi cho Fujise. Và trong quá trình hiểu nhau rõ hơn, cô ấy đã nói cho cậu về điều này.

Lý do Sei thích manga shounen có lẽ là vì ảnh hưởng từ anh trai cô nàng.

“Thì, Yuuichi kể tớ ấy mà.”(Tsukasa)

“C-Cái cậu đó, tớ đã bảo cậu ấy giữ bí mật mà”(Sei-chan)

Xin lỗi nhé Yuuichi.

Tôi đương nhiên là không hề nghe từ cậu ấy rồi. Nhưng tôi cũng không thể kể cho cô nàng rằng tôi đọc được trong manga, phải chứ?

“Điều đó có gì đáng xấu hổ đâu, phải chứ? Tớ cũng thích shounen manga mà.”(Tsukasa)

“C-Cậu có sao? Thì nó không hợp với một nữ giới như tớ khi thích shounen manga.”(Sei-chan)

“Tớ không nghĩ giới tính thì liên quan gì đến việc đó đâu.”(Tsukasa)

Tôi thật lòng nghĩ vậy.

Tôi thì không đọc nhiều shoujo manga, nhưng tôi chắc rằng có cả đống nam giới đọc nó, và tôi chẳng thấy điều ấy bất thường tẹo nào.

Ai mà chẳng có những sở thích riêng chứ.

“Và tớ sẽ rất vui khi được bàn luận với cậu về shounen manga, Sei-chan à.”(Tsukasa)

“V-Vậy sao, tớ rất mừng đó...”(Sei-chan)

Cô nàng đỏ mặt rồi quay vụt đi.

Tôi không quan trọng việc khi làm vậy thì mặt cô nàng xấu hay đẹp, tôi chỉ quan tâm rằng cô nàng thật đáng yêu khi quan ngại về điều ấy, và nó làm má tôi giãn ra.

“Này! Cậu đang cười tớ sao.”(Sei-chan)

“Tớ xin lỗi, nhưng tớ không cười vì nó không hợp với cậu, mà cười vì nghĩ cậu rất dễ thương cơ.”(Tsukasa)

“Ku... Điều đó cũng có khác gì đang chế nhạo tớ đâu!”(Sei-chan)

Sei-chan và tôi tiếp tục nói chuyện về những thứ vui như vậy trên đường về...

Bình luận (0)Facebook