• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 : Chuyển sinh thành nhân vật manga

Độ dài 2,352 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-08 16:00:15

Trans: RandyV

Edit: Pan

Nhờ sự trợ giúp của một bác trong SV nên tôi đã sửa lại chap này, thực sự là có khá nhiều lỗi. Chân thành cảm ơn bác. Bọn tôi sẽ cố gắng cải thiện ở các bản dịch sau, nếu có gì thì các bác cứ nhiệt tình góp ý để ae tôi học hỏi. Cuối cùng chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, và mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ chúng tôi trong tương lai.

______________________________________________________________________

Hãy nói qua về bộ manga yêu thích của tôi.

Tựa đề của nó là “ Tôi không thể có được một câu chuyện romcom bình thường vì bị người bạn thuở nhỏ ngăn cản”.

Câu truyện kể về một học sinh cao trung tên Shigemoto Yuuichi, đã yêu một cô gái cùng trường là Fujise Shiho.

Khi cậu quyết định tỏ tình, thì lại bị cô bạn thuở nhỏ của mình Toujouin Kaori ngăn cản.

Cô đã sử dụng tài lực và quyền lực của mình để chắc chắn rằng nhân vật chính không thể ở riêng với Fujise Shiho, và biến anh thành hôn phu của mình.

Ban đầu, cậu thấy cô bạn thuở nhỏ này thật phiền phức nhưng khi biết được Kaori cũng có tình cảm với mình, và nhận ra việc cô làm phiền cũng là cách để thể hiện tình cảm của bản thân cậu đã bắt đầu để ý và quan tâm đến cô hơn.

Thế nhưng Fujise Shiho, người mà nhân vật chính thích thật ra cũng đã đổ cậu.

Fujise Shiho thích Yuichi một cách thật lòng, trong khi người bạn thuở nhỏ của cậu Toujouin Kaori lại là một tiểu thư có tính sở hữu cao, và chỉ muốn độc chiếm nam chính.

Một mối tình tay ba thú vị và hài hước.

Bộ manga romcom này còn nổi tiếng đến mức sắp được chuyển thể thành anime.

Tôi không đọc nhiều thể loại manga nhưng đây là một trong số ít bộ mà tôi thực sự thích.

Thường thì khi đọc những bộ manga như này, tôi có một nhân vật yêu thích.

Ở trường tôi cũng có rất nhiều người đã đọc bộ truyện này, và họ thường bàn tán về hai nhân vật Fujise Shiho và Toujouin Kaori.

Thường thì tỉ lệ sẽ là 50/50, nhưng... tôi lại chọn khác

Người đó không phải Toujouin Kaori hay Fujise Shiho.

Mà đó chính là Shimada Sei, người bạn thân của Fujise Shiho.

Cô ấy là một trong những nữ phụ, những người chẳng bao giờ có thể đến được với nam chính.

Bộ manga này còn được gọi với cái tên “Ojojama”, và tên hai nữ chính là Toujouin Kaori cùng Fujise Shiho.

Nam chính sẽ chọn một trong hai cô gái này, và sẽ không có bất kì một cái kết nào khác cho câu truyện.

Cũng có những nữ phụ đóng vai trò thêm màu sắc cho câu truyện.

Một trong số họ chính là nhân vật yêu thích của tôi Shimada Sei.

Cô ấy khá thấp, có một mái tóc bạch kim cùng với ánh mắt lạnh lùng.

Cô là một người con gái xinh đẹp với khí chất lạnh lùng, và cũng bởi những đặc điểm ấy cô rất được yêu thích bởi các cô gái.

Tôi đã yêu cô ấy.

Nghe có vẻ hơi dị khi có cảm giác này với một nhân vật manga, nhưng tôi thực sự yêu cô ấy.

Dù còn là học sinh cao trung nhưng tôi đã kiếm được một công việc bán thời gian và dành phần lớn số tiền kiếm được cho đồ lưu niệm của Sei-chan.

Tôi rất thích cô ấy, và tôi không bao giờ tưởng tượng được rằng mình sẽ mê cô nàng nhiều đến vậy.

Hôm nay trên đường đi làm về tôi đã ghé qua cửa hàng và mua thêm một số đồ lưu niệm của Sei.

Gần đây, tôi đã mua khá nhiều vì anime chuyển thể được ra mắt. Tiền tiết kiệm của tôi đang dần cạn kiệt và tôi sắp bị viêm màng túi...

Tôi sẽ phải làm việc chăm chỉ hơn và kiếm một công việc bán thời gian khác.

Khi đang đi bộ trên vỉa hè và suy nghĩ về điều đó, thì tôi chợt nghe thấy tiếng thét sau lưng.

Quay lưng lại, tôi thấy một chiếc xe tải đang lao về phía mình.

Đó là một chiếc xe tải lớn và tôi chắc chắn rằng mình không thể né nó bằng cách lách sang một bên.

Vấn đề là, đây là vỉa hè mà phải không, tại sao chiếc xe tải đó lại lao lên đây... Oh, tài xế đang ngủ gật... đùa nhau à.

Những suy nghĩ đó của tôi trôi qua trong chưa đầy một giây.

Nếu như mình có thời gian để nghĩ về việc này trước khi bị tông bởi chiếc xe tải, thì có phải đây là cảm giác mà người sắp chết cảm nhận được đúng không? Thời gian giãn ra và trôi một cách chậm chạp.

Vậy là hết ư?

Không được, mình mới chỉ là học sinh cao trung thôi mà. Mình còn chưa đọc hết bộ “Ojojama”.

“Ojojama” thậm chí còn chưa hoàn thành. Mình muốn tiếp tục đọc phần còn lại của bộ truyện này.

Chắc chắn Saint không thể thắng, nhưng mình vẫn muốn biết kết cục của câu chuyện sẽ ra sao.

Rất nhiều món đồ của Sei-chan sẽ được bán hôm nay, và mình cần phải mua chúng.

Mình tuyệt đối không muốn bỏ mạng tại nơi này.

Trong khoảnh khắc đó, cơ thể tôi nhận lấy một cú sốc mà cả đời tôi chưa bao giờ trải qua, và mất đi ý thức. 

    ◇ ◇ ◇ 

-Mình đang ở đâu?

Tôi cảm thấy ý thức mình quay trở lại.

Tôi mở mắt ra và kiểm tra tình hình bản thân.

Nhìn xung quanh và nhận ra mình đang ở một ngôi trường.

Ban đầu tôi tưởng đó là trường mình, nhưng khi nhìn kĩ hơn thì lại không phải.

Cấu trúc của tòa nhà cùng hành lang hoàn toàn khác so với trường tôi, và quan trọng hơn... Vì lí do nào đó mà tôi lại đang mặc một bộ đồng phục nhưng dù có nhìn như nào đi nữa thì nó vẫn không giống đồng phục của tôi.

Sao mình lại đang mặc một bộ đồng phục lạ hoắc, mà quan trọng hơn đây là đâu?

Gượm đã, không phải mình bị một chiếc xe tải tông ư...?

Vậy đây chỉ là giấc mơ thôi sao?

Mình đã bị tông bởi một chiếc xe tải sau đó mất ý thức, và giờ mình ở trong một giấc mơ?

Đó rất có thể là chuyện đã xảy ra... hoặc mình đã chết.

Hmm? Bằng cách nào đó, cơ thể tôi bắt đầu chuyển động mặc cho ý muốn bản thân.

Tôi bước dọc theo hành lang của trường, và hướng đến một nơi nào đó.

Khi nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi có thể thấy câu lạc bộ bóng đá đang tập luyện trên sân, nên khá chắc rằng bây giờ là sau giờ học. Mặc dù vậy, tôi dường như đang hướng tới lớp học nào đó thay vì cầu thang của trường.

Tôi cũng không rõ, cái cảm giác không thể điều khiển cơ thể theo ý mình thật kì lạ. Chà, có thể do đây là một giấc mơ?

Trong khi mặc kệ bản thân tự chuyển động, tôi đến trước một phòng học.

Đến trước cánh cửa trượt, cơ thể tôi dừng lại...

Có vài giọng nói phát ra bên trong, nên tôi lắng nghe chúng.

“Tớ nên làm gì đây, Sei-chan?... Tớ có nên thổ lộ cảm xúc của bản thân không?” (Shiho)

“Cậu đang lo lắng về điều gì vậy, Shiho?” (Sei)

Hả..!? (Shiho)

Giọng nói cùng những cái tên đó..., có lẽ nào là Fujise Shiho và Shimada Sei?

Không, tôi đã mua đĩa CD và nghe đi nghe lại, nên không thể nào nhầm được.

Những giọng nói này chắc chắn là của Fujise Shiho và Shimada Sei.

“Bởi vì Yuuichi-kun đã có Toujouin-san rồi, và tớ nghĩ mình đang làm kì đà cản mũi họ...” (Shiho)

Cảnh này là từ... Không thể nào, không thể như vậy được!?

Đây là cảnh yêu thích của tôi! Tôi rất thích cảnh này... Đây là cảnh đã khiến tôi yêu Shimada Sei.

Giờ nó không phải từ đoạn CD hay gì cả, mà là cảnh mà tôi có thể tận mắt trông thấy!

Đây là cảnh mà nữ chính Fujise Shiho đang băn khoăn không biết có nên tỏ tình với nam chính Shigemoto Yuuichi hay không.

Cô nàng không rõ liệu có nên thổ lộ tình cảm của mình với Yuuichi hay không. Cô không có đủ can đảm để làm vậy.

Fujise nghĩ rằng cậu sẽ từ chối hẹn hò với cô vì cậu vốn đã có cô bạn thuở nhỏ đáng yêu là Kaori Tojoin rồi.

Chính Sei là người đã khích lệ cô đi tỏ tình.

“Không quan trọng Toujouin làm sao. Thứ quan trọng là cảm xúc của cậu kìa”. (Sei)

Đứng một mình ngoài cửa lớp học, tôi có thể nghe được giọng cô ấy từ bên trong lớp học.

“Cảm xúc của mình sao...” (Shiho)

“Shiho thích Shigemoto, đúng chứ? Cậu muốn hẹn hò với cậu ấy mà phải không?” (Sei)

“...” (Shiho)

“Vậy thì cậu phải cố hết mình. Không sao đâu, Shiho sẽ làm được mà. Cậu ấy đã mời cậu đi chơi, vậy chắc hẳn cũng phải có tình cảm với cậu”.

“Ừm, ừm... đúng vậy. Cảm ơn cậu, Sei-chan”. (Shiho)

Đến cuối cùng, Fujise ngượng ngùng cảm ơn cô ấy.

“Vậy nhé, mình đến câu lạc bộ đây!” (Shiho)

“Ừm, chúc cậu may mắn.” (Sei)

“Ừm! Cảm ơn cậu nhiều lắm, Sei-chan!” (Shiho)

Fujise là một thành viên của câu lạc bộ tennis nên cô ấy vội vã rời đi để đến câu lạc bộ.

Tôi đang đứng ở cửa gần bục giảng, trong khi Fujise đang ở cửa phía sau của lớp học. Cô ấy mở cửa sau và vội vàng rời đi.

Fujise đi đến câu lạc bộ mà không hề nhận ra sự hiện diện của tôi.

Còn Sei-chan thì đang đứng một mình trong lớp học.

“Cố lên nhé Shiho... vì cả phần của mình nữa.” (Sei)

-Đây rồi.

Đây là khoảnh khắc khiến tôi rơi vào lưới tình của Sei-chan.

Sei-chan cũng có tình cảm với nhân vật chính Shigemoto Yuichi.

Nhưng Sei-chan biết rằng Fujise đã thích Shigemoto từ lâu rồi.

Ban đầu, cô không chấp nhận Shigemoto, nhưng càng tiếp xúc với cậu, cô càng hiểu được con người thật của cậu, và dần thích cậu nhiều hơn.

Nhưng vì lợi ích của người bạn thân Fujise, Sei-chan đã gạt cảm xúc cá nhân qua một bên và giúp họ có thể đến với nhau.

Sei-chan rất tận tâm với hai người bạn của mình và tâm sự với họ.

Đó chính là mẫu con gái tôi yêu.

Trong khi đang lạc trong những dòng suy nghĩ, tay tôi tự mở cửa lớp.

Đương nhiên, Sei-chan, người đang ở trong, đã nhận ra tôi và quay về hướng này.

“...Hisamura, có phải cậu đã nghe hết rồi không?” (Sei)

“Tớ không cố tình nghe lén đâu, xin lỗi”. (Tsukasa)

Miệng tôi tự mở ra và trả lời Sei-chan. 

Hay đúng hơn là Hisamura?

Sei-chan đang gọi tên mình ư?

Ah, nhưng đó không phải tên mình đâu nhỉ? Nhớ lại cảnh này...

Phải chăng là mình... đã trở thành Hisamura Tsukasa!?

Tsukasa Hisamura, là một nhân vật khác trong “Ojojama”, và là người bạn thân của Shigemoto Yuichi.

Vai trò của cậu trong câu truyện là lắng nghe những vướng bận của Shigemoto về tình yêu và đưa ra lời khuyên.

Tôi cũng thích anh bạn này.

Tại sao ư? Thì bởi chúng tôi có cùng tên mà.

Tôi đã rất hạnh phúc bởi việc có một nhân vật trong bộ manga yêu thích của mình lại trùng tên với mình, cứ như là một phép màu vậy. Hơn nữa, phong cách của cậu ấy rất giống tôi. Không, không phải tôi đang bắt chước cậu ấy đâu.

Tôi cảm thấy phấn khích mỗi khi có người gọi cậu, bởi vì cảm giác như họ cũng đang gọi tôi vậy.

Và bây giờ cũng vậy, Sei-chan đang gọi tôi bằng tên của tôi.

À thì, cứ cho là họ đang gọi Hisamura Tsukasa nhân vật trong bộ manga này, chứ không phải tôi trong cuộc sống thật đi.

Tuy nhiên, vị trí người bạn thân theo khuôn mẫu thường sẽ không dính dáng gì đến chuyện tình cảm.

Khi Shigemoto và những người khác đang vật lộn với mối tình tay ba, thì Hisamura Tsuksa chỉ... Ừm, thích thú và chọc ghẹo họ, nhưng đôi lúc cũng đưa ra những lời khuyên nghiêm túc.

Có vẻ như trong giấc mơ này tôi đang vào vai Hisamura Tsukasa.

“Chuyện trước đó cậu chắc chứ? Về Yuichi. ...” (Tsukasa)

Miệng của tôi, hay đúng hơn là của Hisamura Tsukasa mở ra nói với Sei-chan.

Khi nói về tình huống này, thì câu truyện đang theo đúng hướng của manga “Ojojama”.

Có thể tôi là Hisamura Tsukasa, nhưng hiện tại có vẻ như tôi đang là Hisamura Tsukasa của câu truyện gốc?

Đáng lẽ đây chỉ là một giấc mơ nhưng tại sao nó lại mang cảm giác chân thực đến vậy?

Dù sao thì, cũng khá tuyệt khi mà từ góc nhìn đặc biệt này tôi có thể trực tiếp thưởng thức được cảnh mình thích.

Sei đang đứng trước mặt tôi đây rất xinh đẹp và quyến rũ.

“...Không sao đâu. Tớ chỉ đang tìm hiểu xem Shigemoto có hợp với Shiho hay không thôi. Không có một cơ hội nào cho tớ cả, vì họ nhìn đẹp đôi đến vậy mà.” (Sei)

Sau đó Sei-chan bật cười.

Phải rồi, mình đã hoàn toàn đổ gục ngay khi nhìn thấy nụ cười này.

Em luôn khoe ra nụ cười tuyệt đẹp trước mặt bạn bè, nhưng đó cũng là nụ cười cô đơn đang bóp nghẹt cảm xúc của chính em.

Tôi đã ngay lập tức trở thành fan của Sei-chan, khi nhìn thấy nụ cười ẩn chứa cả hai thứ đó hiện trên gương mặt cô.

Nhưng dù cho đó có là nụ cười khiến bản thân yêu cô ấy say đắm, mình lại không muốn nhìn thấy nó tẹo nào.

Anh không muốn nhìn thấy nụ cười buồn đó hiện trên khuôn mặt em.

Nếu em hạnh phúc thì anh cũng vậy.

Anh muốn thay đổi câu truyện này để em có thể được hạnh phúc.

“Tớ thích cậu.” (Tsukasa)

“Hả...?” (Sei)

Bình luận (0)Facebook