• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 21: Phụ chương 2 – Ruthkhania

Độ dài 658 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-08 11:25:35

(Phụ chương từ Animate đi kèm tập 21)

Cô gái tên Ruth có thiên bẩm về kiếm thuật. Nhưng không may mắn, cô lại không có được tính cách để tận dụng tiềm năng đó. Ngoài tính cách cần mẫn, bản chất dịu dàng và vì gia đình đã cản bước bước, thui chột tài năng kiếm thuật của cô.

Nhưng rồi một ngày, thời điểm để kĩ năng ấy phát triển đã đến. Mọi người trong phòng 106 đang bắt chước một trò chơi mà họ thấy ở trên TV.

“Oẳn tù tì!”

Chiếc búa đồ chơi kêu bép một cái khi đánh vào đầu Koutarou. Kể cả Koutarou, với hiểu biết kiếm thuật của cậu cũng chẳng thể đỡ nổi nó, một đòn đánh quá tuyệt hảo.

Koutarou và Ruth đang chơi trò chiến đấu bằng búa đồ chơi. Ngồi đối diện nhau, cả hai sẽ oẳn tù tì, người thắng sẽ đánh người thua bằng búa trong khi người thua sẽ phải đội lấy chiếc mũ vừa kịp lúc để che chắn nó. Nếu không đỡ được, người đánh sẽ được một điểm.

“Ruth ăn một điểm! Cô ấy lại sẽ thắng một lần nữa sao?”

Sanae là trọng tài và cô đang viết nguệch ngoạc điểm số vào trong sổ tay. Họ chơi theo luật thua ra thắng vào, nhưng Ruth đã thắng liên tục 3 trận gần nhất. Clan, Yurika và Kiriha đều lần lượt bị lấn lướt bởi sức mạnh của cô nàng. Một diễn biến khó tin, nên Sanae thực sự thích thú với nó.

“Làm tốt lắm, Ruth-san.”

“Có vẻ em khá hợp với trò này.”

Đung đưa chiếc búa, Ruth vui sướng cười với Koutarou. Không thích dùng vũ lực, không có nhiều cách thức để cô sử dụng tài năng kiếm thuật của mình. Nhưng trò chơi này thì khác. Trò chơi dùng những chiếc búa trò chơi và mũ bảo hộ nên dù có đánh toàn lực, cũng chẳng phải lo tới việc làm đối phương bị thương. Nó phá đi dây xích của bản tính thân thiện kìm hãm trái tim cô.

“Có lẽ lúc này cậu nên nói rằng ‘thế mới là người nhà Pardomshiha’ chứ nhỉ.”

“Anh không có chơi nghiêm túc đó à, Master?”

Ruth đặt chiếc búa lại ở giữa hai người. Nếu không làm thế, hiệp tiếp theo sẽ không thể bắt đầu được.

“Tớ chơi vô cùng nghiêm túc luôn.”

Koutarou đặt chiếc mũ xuống bên cạnh chiếc búa, đúng vị trí ban nãy của chúng. Đối phương là một trong những hiệp sĩ ưu tú của Forthorthe, chân truyền của nhà Pardomshiha. Nếu không có chuẩn bị kĩ càng, thất bại thảm hại là quá rõ ràng đối với Koutarou.

“Nhưng còn khả năng tâm linh và ma thuật của anh thì sao?”

“Dùng chúng trong một trò chơi chẳng phải là phá luật sao, đúng chứ?”

“Dù gì em chẳng muốn đánh bại Thanh kị sĩ đâu.”

Ruth là một cô gái tới từ Forthorthe, nên Thanh kị sĩ huyền thoại có sự thu hút lớn đối với cô. Là một thiếu nữ, người cô mến thương càng trở nên đặc biệt. Nên cô thực sự muốn bị đại bại luôn.

“Thế thì, sau khi mọi người chơi hết lượt, tớ sẽ dùng toàn lực với cậu.”

“Ahaha, anh hứa rồi đó, Master!”

Một sợi xích khác quanh trái tim cô đã được phá bỏ.

Đằng sau một người đàn ông thành công luôn có bóng dáng người phụ nữ.

Nhưng nếu Koutarou tí nữa nghiêm túc, sức mạnh của Ruth ở đây sẽ làm nổi bật lên sức mạnh của Koutarou khi đó.

“Oẳn tù tì!”

“Ei♡”

Ruth là người nghiêm túc. Vì lẽ đó mà đường kiếm cô nhanh như chớp, khiến mọi người trong phòng phải xôn xao.

default.png

Ruthkhania Nye Pardomshiha

Một nữ người ngoài hành tinh đến từ Đế quốc Ngân hà Thần thánh Forthorthe, dưới chức vụ người hầu cận của công chúa Theia.

Gần đây, cô dành toàn bộ thời gian dưới danh nghĩa Phó thủ lĩnh của Satomi hiệp sĩ đoàn.

Bình luận (0)Facebook