• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 20: Phụ chương 2 – Theiamillis

Độ dài 865 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-08 11:25:24

(Phụ chương từ MelonBooks đi kèm tập 20)

Một năm rưỡi đã trôi qua kể từ khi tới trái đất, và so với Theia của ngày xưa, cô đã trưởng thành lên trông thấy. Tuy nhiên, sự phát triển lại tập trung vào phần bên trong nên khó có thể cảm nhận nó từ mặt bên ngoài của cô.

“Hứm, chết tiệt, chết dẫm!”

Theia đang xé một mảnh giấy và giậm nó dưới chân mình. Như thế vẫn chưa đủ nguôi cơn giận, cô nàng còn phồng mang trợn má. Koutarou và Ruth, đang pha trà kề bên, cảm thấy kì lạ, và Koutarou cất tiếng hỏi.

“…Chuyện gì khiến Theia nổi nóng lên thế?”

“Nó… Các số đo cơ thể của người được ghi trên mảnh giấy đó…”

“A… ra là vậy à.”

Ruth gián tiếp trả lời nhưng từ khóa ‘số đo cơ thể’ là quá đủ để Koutarou hiểu ra ngọn ngành. Đó là vấn đề đôi khi lại nóng lên. Nên Koutarou cười nhạt mà nói với Theia.

“Này, Theia. Nhỏ con thì có làm sao đâu chứ?”

“Anh to lớn nên đâu có hiểu nỗi lòng của người nhỏ con!”

Nhưng Theia không có tâm trạng lắng nghe và lời của Koutarou chỉ tổ đổ thêm dầu vào lửa.

“Dáng người đó có ích với cô lắm đó, cô không biết à?”

“Hả!? Giúp ích cái gì chứ!?”

“Bọn này biết rõ cô nên nó không có tác dụng nhưng đối với những người lạ, vẻ ngoài dễ thương của cô sẽ khiến đa phần có thiện cảm đó.”

Tính cách của Theia đã trưởng thành nhưng dù thế, cô vẫn tỏ ra hách dịch với những ai nói điều gì không phải. Thứ làm dịu đi ấn tượng đó chính là cơ thể nhỏ nhắn của cô nàng. Bởi người ta thường bỏ qua cho những lời lỡ lời của một cô gái nhỏ con. Nếu cô nàng cao hơn chút, dáng vẻ trưởng thành hơn, sẽ có nhiều người sẽ bực tức trước thái độ của cô.

“Ý anh là em trông như một đứa trẻ á!?”

“Tôi đang nói về những người không hiểu rõ cô cơ mà.”

“Unununu… Anh chẳng hiểu gì sất…”

“Xin lỗi. Không phải ai cũng nhận được nền giáo dục của một công chúa vũ trụ đâu.”

Theia đặt nặng sự hợp lý và tính công bằng, điều mà một người công chúa nên có. Nhưng chẳng có người Trái Đất nào coi cô là một công chúa cá. Vậy là có sự khác biệt trong cách suy nghĩ giữa hai bên, và dáng người của cô hữu dụng trong việc xoa dịu sự khác biệt đó.

“Nuu…”

Theia tỏ ra bình tĩnh hơn khi nghe những lời Koutarou nói, nhưng cô vẫn còn bực. Và thế là, cô chĩa sự công kích về phía Koutarou.

“Vậy, Koutarou, suy nghĩ của anh thì sao? Bằng lập luận đó, anh có thể đánh giá tính cách em một cách công bằng mà.”

Koutarou hiểu địa vị của cô nên cậu có thể đánh giá dựa trên con người mà không bị ảnh hưởng từ vẻ bề ngoài của cô nàng. Theia muốn nghe ý kiến của một người như thế.

“Tôi cũng không thể thực sự đánh giá một cách công bằng tính cách của cô được.”

“Tại sao chứ?”

“Nói sao nhỉ… Ruth-san, nhờ cậu một chút được chứ?”

“Vâng?”

“Cậu ngồi bên Theia được không?”

“Không thành vấn đề nhưng…?”

Dù cảm thấy kì lạ, cô không do dự mà nghe theo lời của Koutarou. Cô chỉnh tề quỳ xuống bên Theia.

“Hya!”

Ngay khi cô ổn định xong, Koutarou hét lên một tiếng và dùng tay bổ xuống đầu Theia.

“Aaaa!? Tự dưng anh làm trò gì thế!?”

“Bình tĩnh nào, ý tôi là thế đó.”

“Hở!?”

“Nếu cô trông người lớn hơn, như Ruth-san chẳng hạn, tôi sẽ không thể đánh vào đầu cô vô thưởng vô phạt như thế. Vậy nên tôi có bị ảnh hưởng trước vẻ ngoài của cô.”

“…”

Theia thẫn người đưa tay lên đầu trước lời giải thích của Koutarou. Cảm giác từ cú đánh của Koutarou hãy còn âm ỉ, và Theia cảm thấy như đó là một điều cô muốn được diễn ra thường ngày.

*{hở, Theia, em trở thành M khi nào vậy} 

**{EN: Elly là M từ 20 năm trước mà, em nó lây từ mẹ thôi.}

“V-ậy, chắc là em có thể giữ thế này ít lâu nữa vậy .”

“Thật vinh hạnh cho thần, thưa Điện hạ.”

“…Ừm…”

Dĩ nhiên, điều này không hoàn toàn xóa bỏ phức cảm về số đo của Theia nhưng cô có thể thấy được sự hợp lý đằng sau lời của Koutarou và nó đã ngăn được cơn cảm xúc quay cuồng trong cô. Theia bắt đầu nghĩ rằng cứ như thế cũng không hẳn là tệ.

“Em không chấp nhận được điều này!”

Nhưng nó lại đem tới sự bất mãn khác cho một người khác, Ruth.

“Thật vô lý khi anh đối xử khác biệt giữa chúng em chỉ bởi dáng vẻ bên ngoài, Master! Em cũng muốn ‘bị’ đối xử vũ lực và vô lý cơ!”

**{EN: Đấy, M nó lại lây nữa rồi kìa!!!}

“B-ình tĩnh nào, Ruth.”

“Ruth-san, cậu đòi hỏi vô lý quá à!”

Ruth thực sự đang rất bất mãn, Koutarou và Theia phải mất một lúc nữa mới hạ hỏa được cô nàng.

Bình luận (0)Facebook