• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 20: Phụ chương 1 – Yurika

Độ dài 575 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-08 11:25:23

(Phụ chương từ Animate đi kèm tập 20)

Cô gái mang tên Nijino Yurika cũng giống Koutarou, rất tệ trong khoản thức dậy. Koutarou thì ngủ trong gian phòng chính, nên khi có ai đó đến, cậu sẽ thức dậy nhưng Yurika thì khác, cô nàng ngủ trong chiếc tủ âm tường nên toàn ngủ quên, mặc kệ tiếng chuông báo thức hay những thứ tương tự.

“…Nu, nuha, nuhahaha,… chiến thắng thuộc về mình…”

“Cậu ta vẫn ngủ.”

“Vẫn tiếp tục ngủ. ho~”

“Chị ta lại quên đặt đồng hồ báo thức nữa rồi, ho~”

Đánh thức cô dậy là trách nhiệm của Koutarou và hai haniwa. Chẳng phải họ bị ai đó bắt phải làm, mà chỉ là do họ quen với việc đó rồi. Công việc chỉ đơn giản là đổ lên đầu Koutarou, người giỏi chăm lo cho người khác và các haniwa siêng năng làm việc.

“…Dù thế thì mấy cậu chẳng địch nổi mềnh đâu… nuha, hahaha.”

“Aniki, hôm nay chúng ta vực chị ta làm sao đây, ho?”

“Anh cũng đang muốn biết đây. Nếu lắc thì cô nàng chẳng thèm dậy, còn để đồng hồ báo thức ở kề bên tai thì cậu ta sẽ nổi giận cho mà coi…”

“Đúng là cái đồ ưa ngủ ích kỉ, ho~”

“Cậu ta là vậy mà.”

Rắc rối mỗi bữa sáng của họ là tìm cách đánh thức cô nàng dậy. Nếu chọn cách nhanh chóng nhất, cô sẽ phàn nàn rằng nó thô bạo và quá đáng. Tìm cách để đánh thức cô mà không để cô phàn nàn, đó mới là điều khó khăn nhất.

“…Đó là trận thắng thứ 10 của mình… nuha, nuhahah…”

“Hôm nay ta sẽ đi đường vòng.”

“Đường vòng ư?”

“Một kế hoạch thông minh, ho~!”

Koutarou tiến lại gần và kề môi lại bên tai cô nàng.

“…Satomi-san, mình sẽ chia nửa số điểm… cậu chẳng thể có nổi 0 điểm luôn…”

“Yurika, bình tĩnh và lắng nghe đây. Chẳng có gì tốt đẹp nếu cậu thắng đâu.”

Buổi sáng hôm nay, Koutarou sẽ đánh thức cô nàng dậy bằng chiến lược thì thầm. Thậm chí người đang ngủ cũng có thể nghe âm thanh từ xung quanh. Tùy cá nhân mà mức độ ảnh hưởng tới tinh thần khác nhau, nhưng Koutarou đã định lượng được khả năng đó.

“…Hổng có đúng… Chiến thắng hoàn toàn thuộc về mềnh…”

“Đừng mơ nữa, nhìn vào thực tế đi, Yurika.”

“…Không… cậu chỉ toàn bắt nạt mình thôi à…”

“Nhớ lại đi Yurika, mỗi lần cậu thắng, nó chỉ là điềm báo vận xui đang tới thôi, không phải sao?”

“…Ư, ưuuu, ưuuu…”

Nghe lời thì thầm của Koutarou, sắc mặt Yurika tối sầm lại trong khi vẫn ngủ. Lá bài cô rút tệ dần đi, cô giáp mặt kẻ địch và hoàn toàn bị đánh bại, tiền của cô thì cứ bị bòn rút mất. Giấc mơ thắng liên tục nhanh chóng trở thành một cơn ác mộng. Để tránh muôn trùng gian khó, cô đã ngấp nghé thức dậy. Hai con haniwa phấn khích trước điều đó.

“Đúng là anh hai có khác! Ý tưởng quá tuyệt vời ông mặt trời luôn, ho~!”

“Chúng ta sẽ tham khảo cho tương lai, ho~!”

“Đúng đó, làm tới đi.”

“Yurika-chan, có thứ gì đằng sau chị kìa, ho~!”

“Là xác sống, ho~! Một xác sống đang đuổi theo chị kìa, ho~!”

“Kyaaaaaaaaaaaa, khôngggggggggg!?”

Yurika tỉnh dậy hoàn toàn mà không cần dùng tới biện pháp mạnh tay. Song cô nàng cuối cùng vẫn ca cẩm Koutarou và hai con haniwa tới tối tăm mặt mày.

Bình luận (0)Facebook