• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 18: Phụ chương 4 – Maki

Độ dài 1,000 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:38:27

(Phụ chương từ BookWalker đi kèm tập 18)

default.jpeg

Ma thuật là kĩ năng truyền thống, và dĩ nhiên, không phải ai cũng có thể sử dụng được, nên thường thì nó được truyền đời từ sư phụ cho đệ tử. Dù là ở Rainbow Heart hay Darkness Rainbow, điều này vẫn không hề thay đổi. Maki thực chất cũng học ma thuật từ thầy của mình, Maya.

“Cho bọn này làm đệ tử đi mà, ho~!”

“Bọn em muốn học ma thuật, ho~!”

“…Haniwa-san, mấy đứa nghiêm túc đó hả?”

Tuy nhiên, người xin làm đệ tử của cô, không ngờ lại là hai con haniwa. Cả hai đứa chúng nó khá thân với cô và hiện đang xếp thành hàng trước mặt cô với hai tay đặt trên sàn và cúi thấp đầu. Mặc dù, bởi vì là haniwa nên chúng gần như đang nằm sấp xuống sàn nhà vậy.

“Bọn này rất chi là nghiêm túc luôn, ho~!”

“Bọn em có thứ cần phải thực hiện mà, ho~!”

Ban đầu, Maki cứ ngỡ đó là một trò đùa nhưng haniwa đang tỏ ra nghiêm túc. Chúng vội vàng lao tới Maki và thành khẩn nói.

“Có chuyện cần phải thực hiện? Là chuyện gì cơ?”

“Có thứ bọn em cần phải đánh bại, ho~!”

“Chúng em sẽ chứng tỏ sức mạnh của haniwa, ho~!”

“‘Thứ’ gì mới được chứ?”

“Cái thứ màu xanh dương mà Ruth-chan sử dụng ấy, ho~!”

“Bọn em muốn mạnh mẽ hơn thứ máy bay không người lái đó, ho~!”

“A!”

Hai haniwa khẩn nài tha thiết trong khi lắc qua lắc lại, và Maki cuối cùng cũng hiểu ra được hoàn cảnh của chúng. Chúng coi drone không người lái mà Ruth dùng trong những hoàn cảnh nguy cấp là đối thủ của mình và chúng muốn có sức mạnh vượt mặt nó.

“Bọn em nghĩ tới nhiều cách để trở nên mạnh mẽ hơn, ho~”

“Nào là bắt tay với Ruth-chan, rồi học võ thuật, ho!”

“Và rồi cuối cùng bọn em đã nghĩ ra một chiến lược tối thượng, ho!”

“Bọn em sẽ trở thành Mahou Shoujo, ho!”

“Thứ đó không dùng được ma thuật, ho~”

“Ra thế…”

Cô ban đầu có bất ngờ, nhưng những lời của haniwa cũng có phần đúng. Drone không thể dùng được ma thuật, nó chỉ là một cỗ máy bình thường. Nên nếu hai đứa học được ma thuật, đó sẽ là một lợi thế lớn.

“Maki-chan, làm ơn đi mà, ho~”

“Nhận bọn này làm đệ tử đi, ho~”

“Ừm, chị thì không sao đâu nhưng…”

“Thật sao, ho!? Cảm ơn chị nhiều, ho!!”

“Từ giờ bọn em sẽ gọi chị là sư phụ, ho!!”

“Chị không thể đảm bảo là mấy đứa sẽ dùng được ma thuật đâu.”

“Gì cơ, ho!?”

“Ý chị là sao chứ, ho!?”

Khuôn mặt của hai haniwa tỏ ra sốc khi nghe những lời của Maki. Những khuôn mặt thẫn thờ áp sát lại gần khiến Maki có chút sợ hãi và cô giải thích.

“Hai đứa cần có thiên phú về ma thuật. Nếu không có thực lực, dù chị có dạy chăng nữa thì hai đứa cũng chẳng thể dùng nổi, ý chị là thế đó.”

Maki lo lắng là bởi hai haniwa không phải là con người. Ngay cả con người cũng chẳng thể dùng được ma thuật nếu không có tố chất. Và khả năng để một người có thiên bẩm là rất thấp. Với các haniwa, lại càng thấp hơn.

“Biến điều không thể thành có thể, bọn em chắc chắn sẽ đánh bại nó, ho!”

“Bọn này là những Đàn ông Nhật Bổn, ho! Bọn này chắc chắn sẽ trở thành những ma pháp thiếu nữ, ho!”

*{ừm, có gì đó sai sai ở đây, mình hổng có dịch sai nửa chữ à nha :v}**{EN: Chẳng có gì sai đâu, đến thời ‘giới tính linh hoạt’ rồi.}

“Mấy đứa sẵn sàng như thế là rất tốt nhưng…”

Nếu là để chúng hiểu rằng mình không thể dùng được ma thuật thì cô cũng chẳng ngại gì. Dù cảm thấy kì lạ nhưng cô vẫn thử dạy ma thuật cho chúng.

Ma pháp đầu tiên mà Maki sẽ dạy cho haniwa là cơ bản của cơ bản. Ma pháp yếu nhất trong các phép tạo ánh sáng, tất cả những người dùng ma thuật đều bắt đầu học từ đó.

“Lên nào, Karama!”

“Ừ, Korama!”

“Fire Bug, ho!”

“Fire Bug, ho!”

Hai haniwa giơ cây trượng bằng kích cỡ một chiếc đũa của mình và đồng thời niệm thần chú. Và như thế, cơ thể chúng bắt đầu tỏa ra ánh sáng yếu ớt.

“Chúng làm được ư!?”

Maki vô cùng sửng sốt trước điều đó. Dù chúng có linh hồn, cơ thể vẫn là nhân tạo. Có thể gọi là phép màu khi chúng bằng cách nào đó đã có thể dùng được ma thuật. Bởi hiểu rõ cách hoạt động của ma thuật, Maki vô cùng bất ngờ.

“Nó ra rồi, ho~”

“Dù chỉ có một chút thôi, ho~”

Nhưng haniwa không thực sự có thể sử dụng ma thuật. Ánh sáng bao bọc cơ thể chúng nhanh chóng tiêu tan.

“Chúng con thực sự không có năng khiếu, ho~”

“Chúng con không hợp với ma thuật, ho~”

Chúng buồn bã chùng vai xuống. Muốn trở thành Mahou Shoujo, haniwa muốn tỏa sáng lâu hơn nữa.

“Không phải thế đâu. Đối với hai đứa, việc sử dụng ma thuật đã là quá tuyệt rồi.”

Nếu ta hỏi Maki thì hai con haniwa có thiên phú về ma thuật. Nó yếu khi đem so với con người, nhưng chúng có ma lực khi so với một haniwa. Việc chúng dùng được ma thuật đã là một phép màu.

“Sao không cố thêm chút nữa nhỉ?”

“Sư phụuuu!!”

“Chúng con sẽ cố hết sức, ho~!!”

Hai con haniwa theo học ma thuật từ Maki, và bắt đầu bước trên con đường Mahou Shoujo. Dĩ nhiên, chúng không thể dùng được những ma thuật tuyệt diệu. Nhưng, chẳng mấy chốc, chúng sẽ học được ma pháp tạo mùi nhẹ, và ma pháp làm mát đôi chút, và thành công trong việc nâng giá trị bản thân. Drone không có khả năng như vậy, nên chúng cảm thấy thỏa mãn trước điều đó.

default.jpeg

Bình luận (0)Facebook