• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 18: Phụ chương 2 – Karama & Korama

Độ dài 568 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:38:25

(Phụ chương từ MelonBooks đi kèm Tập 18)(Phụ chương từ MelonBooks đi kèm Tập 18)

u10906-10c3155c-46f6-4f7e-aa86-ea4f783bb235.jpg

Dù không được tạo ra thông qua sinh sản tự nhiên, các haniwa, Karama và Korama luôn mưu cầu cải thiện bản thân. Hôm đó, trong khi nhìn chằm chằm vào một mảnh giấy trên bàn ăn, không một ý tưởng cải tiến trong đầu, chúng tiếp tục cuộc tranh luận vô nghĩa.

“Nó chính là đối thủ của chúng ta, ho~!”

“Dám nẫng tay trên thời điểm tỏa sáng của anh em ta, ho~!”

Chủ đề hôm nay của hai đứa cũng chẳng có gì. Trong khi tranh luận với nhau, vấn đề về một đối thủ, chiếc máy bay nhỏ con không người lái được triệu gọi từ Blue Knight, lại được nhắc tới.

“Người nó chỉ toàn vũ khí không à, ho~!”

“Giờ ngẫm lại thì mỗi lần được gọi nó lại có những vũ khí khác nhau à, ho~!”

Một bức hình drone được vẽ trên mảnh giấy mà hai đứa đang đứng vây quanh. Bức hình được vẽ bởi chiếc bút viết tay của bọn chúng. Chiếc drone có nhiều công năng nên trong những trận chiến diện rộng, nó có rất nhiều đất diễn. Haniwa là loại người máy tự hành đa năng, nên không thể so được với một chiếc drone thuần chiến đấu. Vì thế chẳng trách được việc chúng bị lép vế.

“Nhưng chúng ta cũng có vũ khí kia mà, ho~!”

“Kiếm và súng linh lực, và cả O-hime nữa, ho~! Nhưng ta thường không có mấy thứ đó trong tay à, ho~!”

“Chúng ta cần thứ gì đó luôn có thể sử dụng ngay lập tức, ho~!”

“Và chúng ta cần có nhiều sự lựa chọn nữa, ho~! Hãy hỏi bạn của ane~go, Clan-chan, ho~!”

Bước tiến triển mà chúng tìm thấy ngày hôm nay là những công năng của chúng không có nhiều đất để sử dụng. Nên chúng đi tới kết luận rằng sẽ nhờ Clan chuyển cho mấy món vũ khí, vì cô cũng khá thân với Kiriha.

“Nhưng thứ đáng sợ không phải đám vũ khí của nó, ho~!”

“Có một vấn đề còn lớn hơn kìa, ho~!”

Nhưng haniwa chú ý tới một điều khác, một điểm vô cùng quan trọng. Rằng thay vì tập trung vào việc nâng cao khả năng chiến đấu, chúng nên coi đây như một mối nguy hiểm.

“Là Ruth-chan, ho~!”

“Một người điều khiển chuyên trách là bất công, ho~!”

“Bản thân nó cũng chẳng có gì, ho~!”

“Ruth-chan mới là người đáng gờm, ho~!”

Haniwa nằm dưới quyền của Kiriha nhưng sau cùng, mọi quyết định đều thuộc về chúng. Trong cuộc chiến, Kiriha phải tập trung vào việc chỉ đạo đồng minh nên không thể lo mãi cho đám haniwa được. Trong khi Ruth lại là một điều hành viên chuyên trách nên chuyên sâu vào việc điều khiển drone, giúp nó đạt hiệu quả trong chiến đấu. Điều khiến các haniwa cảm thấy ghen tị.

“Phải đó, ho~! Chúng ta nên nhờ Ruth-chan chăm lo cho chúng ta luôn, ho~!”

“Đúng thế, ho~! Tới biếu chị ta một hộp bánh nào, ho~!”

“Chúng ta quả là thiên tài, ho~!”

“Đó là điểm khác biệt giữa chúng ta với con drone kia, ho~!”

Kết luận cuối cùng mà hai haniwa đưa ra là nhờ Ruth điều hành bọn chúng. Việc này có khả năng được coi là một thất bại nhưng những haniwa quá lạc quan mà đã không để tâm tới điều đó.

u10906-41ba4d46-0e77-4717-a2b5-f7acece66bfa.jpg

Bình luận (0)Facebook