• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lời bạt

Độ dài 3,057 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-08 11:28:28

Lâu rồi không gặp. Là tác giả Takehaya đây. Lần này tôi được dành cho một không gian lớn nên có thể viết bao nhiêu tùy thích. Tôi thậm chí còn có thể cho các bạn biết ramen hôm nay tôi vừa ăn ngon đến thế nào cơ. Tóm lại là tôi có nhiều điều muốn nói với các bạn lắm.

Đây là tập thứ 30 của Rokujoumal shinryakusha!? Trong số hàng ngàn tiểu thuyết được bán ra thì chỉ có một số ít tác phẩm chạm được đến con số này và chúng đều được xuất bản từ các nhà xuất bản lớn.Có thể được bước chân vào danh sách đó một phần là nhờ sự hỗ trợ không ngừng của những độc giả như bạn. Tất nhiên, tôi cũng đặc biệt nợ ơn Poco-san, tất cả mọi người trong ban biên tập và xuất bản, đội ngũ sản xuất anime, diễn viên lồng tiếng, và nhiều người khác nữa. Nếu bất cứ ai ở trên lười biếng dù chỉ một chút, tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ không thể đến được đây. Tôi nghĩ rằng chúng ta chỉ có thể ở đây vì phép màu mà tất cả mọi người đã cùng nhau làm được. Gửi đến mọi người, cảm ơn các bạn từ tận đáy lòng. Hãy tiếp tục giúp tôi đi về phía trước.

Bây giờ phần quan trọng đã xong, tôi muốn chuyển sang thảo luận về những gì thực sự đã xảy ra trong tập này. Có rất nhiều việc, đặc biệt là xây dựng phần trước.

Đầu tiên là học sinh chuyển trường của chúng ta từ Forthorthe cuối cùng cũng xuất hiện, Nalfa Laren-san. Cô vô cùng phấn khích khi được chuyển đến trường trung học Kisshouharukaze, và có tiềm năng (hay có khi đã vượt qua rồi ấy chứ) với Yurika về độ vụng về. Với một chiếc máy ảnh trong tay, cô ấy đánh không chú ý đến xung quanh và khiến bản thân gặp nguy hiểm nhiều lần. Cô ấy thì không quan tâm, tuy nhiên Koutaroi và các cô gái lại vô cùng tức giận. Kết quả là cuộc sống hàng ngày của mọi người trở nên căng thẳng hơn một chút. Và trên hết, có vẻ như Nalfa có một số bí mật. Điều đó cuối cùng có thể trở thành một vấn đề, nhưng lần này tôi quyết định tập trung vào nhân vật của cô ấy. Tôi hy vọng mọi người thích nó.

Ngoài ra, McKinley – tức là Kotori, người đã bị bỏ tên trước đó, chính thức ra mắt. Cô bé là em gái của Mackenzie, nhưng họ thực sự đối lập nhau. Cô ấy nghiêm túc, rụt rè và đặc biệt lãng mạn. Cô ấy luôn lý tưởng hóa Kenji như một người anh trai, vì vậy hãy tưởng tượng sự ngạc nhiên của cô ấy khi cô ấy bắt đầu học trung học và nghe những tin đồn về anh ấy. Nó hoàn toàn phá hỏng hình ảnh của cô về anh ta, dẫn đến một cuộc khủng hoảng lớn đối với Kenji như một người anh trai. Dù sao cũng là do gieo nhân nào gặp quả đấy thôi, nhưng tiêu chuẩn cao của Kotori cũng có lỗi ở đây. Nói đúng ra, cô và anh trai đều khá lãng mạn, nhưng Kenji có cách tiếp cận thực tế hơn nhiều đối với mọi thứ. Kotori thì nghiên nhiều hơn về phía mơ mộng, vì vậy không ai có thể nhìn thấy trực tiếp về vấn đề này. Tất nhiên, là một nhà văn, tôi cũng có một chút mơ mộng. Xin lỗi, Kenji, nhưng tôi ở bên Kin-chan chuyến này. Nhưng đừng lo! Chúng ta

sẽ sớm thấy được sự thay đổi của bộ đôi anh em. Dù họ có bất đồng quan điểm nhưng con tim họ luôn hướng về một nơi.

Ở mội diễn biến khác, chúng ta thấy rằng lần này Kiriha đã bị đặt vào một tình huống khó xử. Kết quả sau cùng từ biến cố kinh khủng ở tập trước giờ chỉ nằm trong tay mỗi mình cô trong khi những người khác thoải mái quay lại cuộc sống thường nhật. Lần này sẽ không còn ai chú ý đến, nhưng một khi Nalfa phát sáng và mọi người nảy sinh thắc mắc thì Kiriha sẽ là người phải giải quyết. Cả Koutarou lẫn Kiriha đều tiên liệu trước được việc này khi họ viết bức thư. Không biết mọi việc rồi sẽ như thế nào đây...

“Vậy tức là anh kêu em chịu đựng mọi khó khăn một mình à?”

“Đ-Đâu phải thế...”

Nhưng cuối cùng, Kiriha đã đồng ý. Và đó là tình huống mà cô đang mắc phải ở hiện tại, theo đuổi sự thật trong khi giữ bí mật với Koutarou và những người khác. Tương lai Kiriha còn đóng một vai trò quan trọng hơn nữa. À, Nalfa dường như đang tính soán ngôi hậu đậu nhất từ Yurikia, trong tập này Yurika thật sự đã thể hiện được rất nhiều. Dù tập này Yurika đã đạt đến một đẳng cấp thảm hại mới. Nhưng gần đây cô vẫn đang được xây dựng tốt hơn, rồi sẽ có lúc cô nhường lại vị trí này cho Nalfa . Xin hãy mong chờ đến lúc cô tỏa sáng. Yurika đang cố gắng rất nhiều.

Và bây giờ, sau khi đọc hết tập này, tôi chắc chắn bạn có thể tưởng tượng ra những gì sắp xảy ra trong tương lai. Không chỉ có những vấn đề cá nhân mà tôi đã đề cập ở trên, mà cả những vấn đề của các thế giới khác nhau tiếp xúc. Sự ra đời của công nghệ mới luôn có những hậu quả kinh tế xã hội. Và không chỉ chúng ta có công nghệ Forthorthian đến Trái đất, chúng ta còn có công nghệ năng lượng tâm linh và ma thuật đạt đến Forthorthe. Những người có được nó sẽ muốn độc quyền nó, nhưng sẽ có rất nhiều người khác không muốn điều đó. Họ thậm chí có thể sử dụng bạo lực để cố gắng và ngăn chặn nó xảy ra. Điều đó cho ta thấy rằng mọi việc đang dần chuyển biến nguy hiểm đi. Trên hết nhóm ở nhà trọ Corona giờ đã là năm ba. Thực sự có rất nhiều vấn đề cần phải lo đến. Koutarou cùng đồng đội cần phải xoay sở để mọi việc đi đúng hướng vừa phải lo học để có thể tốt nghiệp.

Khi chúng ta hướng về chủ đề của tương lai, thì giờ đây có lẽ là thời điểm tốt để bàn về tập tiếp theo. Nếu chúng tôi theo kịp tốc độ hiện tại, tập 31 sẽ được bán vào mùa xuân năm 2019. Bây giờ, bạn có nhớ lại về tập đầu tiên của Rokujouma hay không!? Nó được bán vào mùa xuân năm 2009 ... đúng vậy! Tập tiếp theo sẽ đúng vào kỷ niệm 10 năm của bộ truyện. Sự thật mà nói,

tập 30 rơi điểm chuẩn đó sẽ có tác dụng tốt hơn, nhưng ồ. Có lẽ tôi nên nghỉ ngơi nhiều hơn (ha!).

Như tôi đã đề cập trước đó, có một số người đã nói về việc làm một cái gì đó cho lễ kỷ niệm mười năm. Tập sẽ chứa ba câu chuyện về những kẻ xâm lược “Rokujoumal? Hercules! hãy đọc nó! HJ Bunko”, sẽ nhận được minh họa ở dạng sách. Nhưng trọng tâm thực sự nên nằm ở nửa sau của cuốn sách, đây sẽ là nội dung hoàn toàn mới. Tôi đang lên kế hoạch bắt đầu loạt truyện “Koutarou đang hẹn hò với X” và tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc ai sẽ là người lên sàn đầu tiên. Chúng tôi đã đưa ra ý tưởng về một cuộc thăm dò độ nổi tiếng, đó chính xác là cuộc bầu chọn mà chúng tôi đã xem xét cho một dịp đặc biệt kỷ niệm mười năm. Chúng tôi đã nhận đường những phản hồi tích cực. Và Sakuraba Harumi-senpai rất nổi bật. Ngay cả khi cô ấy không giành được vị trí cao nhất, cô ấy chắc chắn sẽ đứng thứ hai hoặc thứ ba. Chúng tôi không thể sai khi bắt đầu với cô ấy, vì vậy Harumi sẽ là ngôi sao của phần đầu tiên.

Thực tế là chúng ta sẽ lén lút nhìn vào một thế giới khác, nơi Koutarou quyết định bắt đầu hẹn hò với Harumi sau khi vào đầu năm thứ ba trung học. Về cơ bản, nó sẽ là một ngày 6 tháng 4 khác với ngày trong tập này. Một nơi mà Koutarou và Harumi giờ là một đôi. Tôi tưởng tượng ra trong số 5.670.000.000 thế giới, ở đó ràng buộc phải có ít nhất một nơi thực sự xảy ra. Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào cuộc sống hạnh phúc của họ, vì vậy bạn có thể mong đợi điều đó.

Tôi đã nói chuyện với biên tập viên của mình, S-kun, về việc liệu điều này có đủ để ăn mừng kỷ niệm mười năm hay không. Chúng tôi đã đồng ý rằng đó là chưa đủ và bắt đầu nảy ra ý tưởng. Những gì chúng tôi quyết định là có một phiên bản đặc biệt của tập 31 bên cạnh phiên bản thường. Phiên bản thông thường sẽ là cuốn sách thông thường, nhưng phiên bản đặc biệt sẽ đi kèm với một đĩa CD drama. CD drama cũng sẽ là một phần của loạt ”hẹn hò với X”, nhưng nó sẽ không nói về Harumi. Mà sẽ là về Alaia! Bối cảnh thiết đặt trong một thế giới song song, nơi Công chúa Bạc không còn lựa chọn nào khác ngoài việc theo Blue Knight trở về nhà, vì vậy câu chuyện sẽ kể về mối quan hệ sâu sắc của cô với Koutarou ở Nhật Bản ngày nay.

Tôi đã thực sự viết chương Alaia cho CD drama và nó đã được chuyển cho Yasukawa Shougo, người viết kịch bản cho anime, được chuyển thành định dạng kịch bản. Vì vậy, tại thời điểm bạn đọc điều này, CD drama có lẽ đang được thực hiện. Vì đây là quy trình thông thường, tôi tin rằng nó sẽ có cùng chất lượng mà bạn đã mong đợi. Tôi hy vọng bạn mong chờ nó. Có một phiên bản kỹ thuật số của phiên bản đặc biệt với CD drama, mặc dù điều đó có thể đến vào một ngày sau đó. Tôi hy vọng rằng, không quá nhiều bất tiện cho bất cứ ai.

Tôi vẫn còn một số dòng, vì vậy tôi muốn tiếp tục ... Nhưng nói gì đây? Ồ, tôi biết rồi. Tôi đã nhắc tới điều này một lần trong tập Hercules! Nhưng tôi đã muốn giải thích một chút về sự khác biệt giữa ma thuật ngôn ngữ hiện đại mà Yurika và Maki sử dụng và ma thuật ngôn ngữ cổ đại mà Harumi

sử dụng. Điều này đã được thiết lập một thời gian trước, nhưng bây giờ nghĩ lại thì nó không bao giờ thực sự xuất hiện trong mạch truyện chính (ha!).

Nếu một ngôn ngữ cổ và các nhà ngôn ngữ hiện đại sử dụng cùng một câu thần chú, thì các nhà ngôn ngữ hiện đại sẽ có thể sử dụng nó nhanh hơn trong khi người dùng ngôn ngữ cổ sẽ có thể sửa đổi nó nhiều hơn. Hơn nữa, ma thuật ngôn ngữ cổ đại không yêu cầu các công cụ trong khi ma thuật ngôn ngữ hiện đại đòi hỏi phải có ma pháp trượng và trang phục. Phép thuật ngôn ngữ cổ đại không có quy tắc cụ thể tại chỗ, và nó kích hoạt bằng cách đọc những từ đặc biệt và sử dụng cử chỉ đặc biệt. Thực sự, tất cả các phép thuật mà Harumi và Alaia sử dụng đều là tùy cơ ứng biến. Nhưng vì điều đó, một tài năng caster ngôn ngữ cổ đại đóng một vai trò lớn trong phép thuật mà họ có thể sử dụng. Rất ít người đủ tài năng để sử dụng nó một cách tự do.

Và đó, nơi mà ma thuật ngôn ngữ hiện đại xuất hiện. Nó có các quy tắc được phân định rõ ràng, và việc triển khai được thực hiện thông qua các câu chú và cử chỉ đơn giản. Câu chú của Yurika và Maki không thể tùy biến, nhưng được học từ sách thần chú. Chúng có thể được điều chỉnh theo từng trường hợp với các công cụ sửa đổi, nhưng các công cụ sửa đổi được sử dụng giống như cách các phép thuật được sử dụng với các câu thần chú và cử chỉ đơn giản hóa. Trong đó nằm ở lỗ hổng của ma thuật ngôn ngữ hiện đại. Phép thuật nghi lễ là một ngoại lệ cho điều này, nơi điều chỉnh có thể được thực hiện khi đang triển khai. Nhưng vì nó không phải là một kỳ công dễ dàng để đánh bật ma thuật nghi thức ở giữa một cuộc chiến, nên phép thuật được chọn là vô cùng quan trọng. Ví dụ, hãy nói vềmột câu thần chú mà có tác dụng để giữ cho nó không giết chết đối thủ. Mặt khác, vì ma thuật ngôn ngữ cổ đại bị coi thường, nên bất kỳ phép thuật nào cũng có thể tự do sửa đổi để trở nên không chết người. Nó không yêu cầu cùng một loại kế hoạch trước, nhưng sẽ khó thực hiện hơn trong thời điểm này.

Sự khác biệt lớn khác giữa hai trường là các công cụ. Với ma thuật ngôn ngữ cổ đại, cơ thể caster là công cụ duy nhất họ cần. Mana bên trong được huy động thông qua ý chí và kỹ năng. Ngược lại, ma thuật ngôn ngữ hiện đại đòi hỏi phải sử dụng ma pháp trượng và trang phục để hỗ trợ trong việc sử dụng phép thuật. Điều đó là bởi vì, để đơn giản hóa các câu thần chú, một phần của quy trình cần thiết để kích hoạt chúng đã được tích hợp sẵn vào trong thanh trượng. Đối với một caster ngôn ngữ cổ đại, một caster ngôn ngữ hiện đại có lẽ chỉ trông giống như họ chỉ làm một nửa công việc vì các công cụ của họ làm nửa kia. Điều đó ít nhiều giải thích tại sao ma thuật ngôn ngữ hiện đại lại nhanh và dễ sử dụng đến vậy. Nhưng nếu một caster thấy mình không có các công cụ thích hợp trong tay, họ sẽ gặp rắc rối. Đó là cái giá của sự tiện lợi.

Nhưng lý do ma thuật ngôn ngữ hiện đại xuất hiện ngay từ đầu là vì ma thuật ngôn ngữ cổ đại phụ thuộc quá nhiều vào một tài năng cá nhân. Sau khi được gửi đến một thế giới khác, người Folsari biết rằng họ sẽ cần càng nhiều công dân của họ có thể sử dụng phép thuật càng tốt để sống sót. Cuối cùng, về cơ bản, họ đã sử dụng ngôn ngữ ma thuật để giúp mọi người sử dụng dễ dàng hơn. Sự tăng tốc trong việc đọc thần chú cuối cùng là sản phẩm phụ của điều đó, mặc dù đó không phải là ý định hoàn toàn. Một tác dụng ngoài ý muốn khác là sự thiên vị tối cao của pháp sư.

Vì bản chất liên quan đến ma thuật ngôn ngữ cổ đại, Harumi bị mắc kẹt ở tuyến sau khi tham chiến. Phải mất rất nhiều thời gian và sự tập trung để sử dụng phép thuật, vì vậy nó cũng sẽ

nguy hiểm cho cô ấy bất cứ nơi nào khác. Đây không phải là vấn đề đối với Yurika và Maki, tuy nhiên, người có thể nhanh chóng sử dụng phép thuật ngay cả trên chiến tuyến. Yêu thích Maki, câu thần chú mất trí nhớ ngắn hạn của cô, là một ví dụ tốt về điều này.

Nhìn tổng thể, ma thuật ngôn ngữ cổ đại và ma thuật ngôn ngữ hiện đại đều có ưu và nhược điểm, vì vậy, nó không giống như là tốt hơn. Nếu có bất cứ điều gì, tôi nghĩ Koutarou và đồng đội là tốt nhất vì họ có cả hai. Nếu tôi phải đề cập đến một sức mạnh cụ thể, tôi nghĩ rằng tôi đã đề cao phong cách chiến đấu của Maki, mặc dù vậy. Nó sẽ có thể sử dụng các đòn tấn công vật lý và phép thuật cùng một lúc mà không cần phép thuật ngôn ngữ hiện đại. Harumi, trong khi đó, là người sử dụng phép thuật cổ xưa duy nhất của nhóm. Điều đó đã kết thúc hoãn bất kỳ lời giải thích nào về nó, nhưng điều đó làm cho cô ấy đặc biệt theo cách riêng của mình. Tôi cho rằng nó cũng đáng nói rằng Theia, ngay cả sau khi thực hiện hợp đồng với thanh kiếm, có rất ít tài năng về phép thuật. Tất cả những gì cô ấy có khả năng là chuyển đổi mana của mình thành sức mạnh thể chất, đó là tất cả những gì khác với những gì Alunaya làm. Vì vậy, có thể khó nhận ra nhưng Harumi thực sự là một thiên tài ma thuật.

Tôi được yêu cầu lấp đầy không gian này và tôi nghĩ cuối cùng tôi cũng đã làm được điều đó. Điều đó có nghĩa là đã đến lúc nói lời tạm biệt, vì vậy hãy cho phép tôi kết thúc với những lời cảm ơn thông thường.

Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người ở ban biên tập; với Poco-san với cuộc sống đã bị tôi làm khó hơn với các thiết kế nhân vật mới; và cuối cùng cho tất cả các bạn độc giả vì đã tiếp tục hỗ trợ hơn ba mươi tập.

Chúng ta hãy gặp lại nhau trong lời bạt của tập 31 cho Kẻ xâm lược Rokujouma !? Sinh nhật lần thứ mười.

Tháng 10 năm 2018 Takehaya

Bình luận (0)Facebook