• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lời bạt

Độ dài 580 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-08 11:22:11

Lâu lắm không gặp, là tác giả Takehaya đây.

Tập thứ 15 này sẽ được bày bán trong tháng ba. Nghĩa là đã được năm năm kể từ khi tập một được xuất bản. Và trong kỉ niệm năm năm phát hành, tôi có một thông báo quan trọng. Các bạn có thể đã nghe thấy những lời đồn đại về nó trước đây nhưng-

Rokujouma no Shinryakusha!? sẽ có bản anime chuyển thể!

*{sorry tác giả nhưng bản anime fail lòi (T.T)}

Tất cả đều nhờ ơn các bạn đọc đã ủng hộ tôi xuyên suốt 17 tập truyện đã qua, bao gồm cả hai ngoại truyện. Tôi biết ơn các bạn từ tận đáy lòng.

Giờ thì, anime dự định sẽ phát sóng vào mùa hè và sự chuẩn bị cho nó đang được cấp tốc tiến hành. Tôi cũng thường phải tham gia các buổi thảo luận cho cốt truyện.

Về phần nội dung, nó sẽ chuyển thể y nguyên bản gốc. Dĩ nhiên là sẽ có hạn chế hơn LN do đó chẳng phải là việc đơn giản gì. Bạn đâu thể làm một anime chỉ bằng cách ngắt ra 30 phút mỗi tập là được.

Dù khó khăn trong chuyển thể những anime lại có những điểm mạnh khác. Như là những chuyển động của nhân vật và sự dễ thương hoặc sự vô dụng của Yurika. Tôi tin rằng nó sẽ miêu tả chân thực theo cách mà các bạn chỉ cần xem là có thể hiểu. Phần còn lại là do sự liên tưởng của mọi người nên tôi tin rằng nó sẽ một điểm cộng lớn.

Đó là lý do, sau khi đã thêm thắt và loại trừ những điểm mạnh và yếu của anime, tôi chỉ có thể cầu mong là nó sẽ trở thành điểm cộng trong lòng mọi người. Do lĩnh hội từng người khác nhau, tôi chỉ hi vọng là có nhiều bạn độc sẽ ưa thích nó.

Giờ nghĩ lại thì vấn đề anime đã được đem ra lần đầu vào tập năm. Kể từ đó đã được ba năm, cá nhân tôi vô cùng biết ơn là nó lại được lôi lại lần nữa. Khi chuyển thể thành anime có nhiều thứ cần phải xác định. Giống như lúc ‘người đó’ xuất hiện trong tàn tích ở tập đầu tiên. Nếu nhân vật đó nhất quyết phải lộ mặt từ ba năm trước, phát triển của câu truyện từ đó sẽ bị kiềm chế. Nhưng giờ chúng ta đã đến tập 15. Sự phát triển từ điểm đó đã được định đoạt. Do đó, chẳng còn vấn đề gì nếu làm rõ những tình tiết phát triển mơ hồ trước đây. Đó là lý do mà tôi tin rằng anime sẽ có thể miêu tả chính xác ‘người đó’ trong di tích. Do LN và anime là hai phạm trù khác nhau, nên nếu chọn xem anime, chắc rằng nó sẽ mang tới cho các bạn những cảm nhận khác.

Đó là toàn bộ phần bạt của tôi lần này. Dù toàn bạt về anime nhưng biết làm sao được. Tin nóng mà lị.

Và cuối cùng, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới ban biên tập, những người giúp đỡ tôi cả mảng LN và giờ là anime, những công ty liên quan, Poco-san vì đã vẽ nên những nhân vật dễ thương và cuối cùng là những bạn đã mua cuốn sách này.

Vậy hẹn gặp mọi người vào lời bạt cuối tập 16.

Tháng 1, 2014

Takehaya

Bình luận (0)Facebook