• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lời bạt

Độ dài 1,182 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-05 13:31:15

Lâu rồi không gặp, Takehaya đây. Đây đã là tập truyện thứ  37 trong series rôi. Thế giới lúc này đang ảm đạm thật, vậy nên tôi hi vọng cuốn sách này có thể làm ngày mới của bạn thêm khởi sắc. Tập truyện này bao gồm ba truyện ngắn đã đăng trước đó và một câu chuyện dài nửa tập sách. Tôi xin đề cập tới câu chuyện dài trước nhé.

Đó là một câu chuyện giản đơn về chuyến đi biển mùa hè của mọi người. Chúng ta đã có những màn chiến đấu không nghỉ trong tập 34 đến 36 rồi, vậy nên tôi muốn có gì đó thư giãn hơn. Chắc chắn là rất nhiều độc giả cũng mong chờ một câu chuyện như thế này nhỉ. Cùng lúc đó, đây cũng là kỳ nghỉ hè cuối cùng trong quãng đời cấp ba của các nhân vật chính. Ý định của các cô gái và của Koutarou hơi lệch pha chút, tạo nên những sóng gió cùng với sự góp vui của Nefilforan và đội của cô. Nếu bạn đang đọc tập này, hy vọng bạn có thể thưởng thức nó!

Những mẩu truyện ngắn tiếp đó diễn ra theo từng cặp, tập trung vào Clan với Harumi, Theia với Ruth, và Shizuka với Sanae. Clan và Harumi đồng thời lo rằng Koutarou không coi họ là con gái. Cậu luôn trêu đùa Clan và coi Harumi như một công chúa. Dù bị đối xử trái ngược nhưng mối lo của họ đều giống nhau, vậy nên cậu chuyện xoay quanh việc họ hợp tác để giải quyết chuyện đó. Theia và Ruth thì hồi tưởng lại hồi họ gặp Thanh Kỵ sĩ khi công chúng muốn biết nhiều hơn về cậu. Câu chuyện của họ đượm vẻ bồi hồi khi nhớ lại chính mình hồi xưa và mọi chuyện từng xảy ra sau khi họ tới Trái Đất. Câu chuyện thứ ba là bề Shizuka và Sanae đang dọn dẹp dịp xuân về. Đó thường là một quá trình chậm rãi khi bạn khám phá ra những món đồ như những cuốn sách cũ bạn từng thích, vậy thứ gì sẽ được tìm ra khi hai cô gái dọn dẹp Nhà trọ Corona? Và sự kiện này có tác động gì đến họ?

Giờ thì tôi đã nói sơ qua về nội dung của tập này, tôi muốn chuyển sang phần tiếp theo. Lần trước chúng ta đã kết thúc với Sanae từ trên trời rơi xuống. Theo dòng thời gian, đây là ngay sau kỳ nghỉ hè và mọi người đã có cơ hội xả hơi một chút. Vậy Sanae định làm gì? Cô ấy bay lượn để cho vui? Hay còn nhiều thứ hơn thế nữa? Tập 38 sẽ trả lời những câu hỏi này.

Bây giờ, vì tập tiếp theo tập trung vào Sanae, tôi chắc chắn rằng có điều gì đó nằm trong tâm trí các bạn: tại sao Sanae là người duy nhất trong bốn kẻ xâm lược ban đầu không có nhiều hơn hai tập truyện? Ví dụ, Kiriha có các tập 6, 10 và 15 (cộng thêm 16). Số lượng của Theia và Yurika gần giống nhau, nhưng Sanae chỉ có tập 3 và 11. Câu trả lời là vì tập truyện thứ ba của cô ấy cần được đặt một cách chiến lược vì lý do cốt truyện. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ giải thích điều đó nhiều hơn vào lần sau. Nếu cả bộ truyện này ngắn hơn thì tôi sẽ đưa ra sớm hơn rồi. Tuy nhiên, bây giờ cuối cùng tôi cũng có thể tiết lộ bí mật và tôi không cần phải khoả lấp khi được hỏi về nó nữa. Như vậy, tất cả các bạn có thể mong đợi tập 38 sẽ đưa câu chuyện về phía trước đáng kể đấy.

Tôi vẫn còn một số khoảng trống cho lời bạt, vì vậy tôi nghĩ rằng tôi sẽ cung cấp cho bạn tất cả thông tin cập nhật về những gì tôi đã làm gần đây. Là một nhà văn, tôi có xu hướng ở nhà, vì vậy cuộc sống cá nhân của tôi không thay đổi nhiều so với tình trạng khẩn cấp trên toàn thế giới. Tuy nhiên, vì tôi không thể ra ngoài nhiều, cũng như không vận động nhiều nên tôi đã bắt đầu tập luyện với Fitness Bo*ing 2 trên Switch.

Trong lần thử đầu tiên, tôi được thông báo rằng mình có sức dẻo dai của một người 51 tuổi. Tôi đã gặp khó khăn với những bước chạy hơn là những cú đấm. Nhưng với các bài tập, tôi dần đã xuống được 43 tuổi. Tôi đổ mồ hôi rất nhiều và các cơ của tôi đau nhức, đúng là tập luyện nhiều có khác. Tôi nghĩ rằng cuối cùng mình cũng đã đến được vạch xuất phát vì hiện tại tôi có thể theo kịp các bài tập rồi. Tôi sẽ tăng dần cường độ từ đây.

Nói về trò chơi điện tử, tôi cũng đã bắt đầu chơi trò chơi PC Escape fr*m Tarkov. Đây là trò chơi tiếng Nga đầu tiên tôi chơi kể từ Tetris. Tôi chưa chơi nhiều trò chơi FPS trước đây, vì vậy nó rất mới mẻ và thú vị đối với tôi. Bạn có thể ghép các bộ phận lại với nhau tuỳ thích để tùy chỉnh súng theo sở thích của mình, và khi chết, bạn có thể mất nó vĩnh viễn. Đó là một hệ thống luôn giúp bạn giữ tính cạnh tranh.

Tôi đang gặp khó khăn trong việc sử dụng chuột và bàn phím vì tôi không hay chơi game PC lắm nên tôi vẫn cần luyện tập thêm. Hầu hết thời gian, tôi bị bắn chết trong lúc vẫn còn loay hoay. Rồi tôi cũng sẽ quen thôi, nhưng tôi sẽ phải cẩn thận cho đến lúc đó. Rốt cuộc, tôi sẽ không chết nếu kẻ thù không bao giờ tìm thấy tôi. Nói chung, tôi cảm thấy như trò chơi thực sự giúp ích cho tôi. Thật là thú vị khi giao lưu với bạn bè qua trò chuyện thoại. Nghĩ lại về những trận đại dịch trong nhiều thế kỷ trước, mọi người hẳn còn cảm thấy bị cô lập hơn chúng ta bây giờ. Sách điện tử là một niềm an ủi tuyệt vời khác mà chúng ta có được nhờ vào tất cả các loại tiến bộ. Thật là một thời kỳ lạ lùng mà chúng ta đang sống.

Vậy là hết thời lượng rồi, vì vậy tôi muốn kết thúc theo cách thông thường. Cho phép tôi bày tỏ lòng biết ơn đến mọi người trong ban biên tập vì sự hỗ trợ của họ, tới Poco-san, người đã vẽ Nefilforan trong trang phục giản dị một cách độc đáo khi tôi yêu cầu nó, và tất cả các bạn độc giả trên toàn thế giới đã gắn bó với tôi và câu chuyện này.

Chúng ta hãy gặp lại nhau trong lời bạt của tập 38.

Tháng Hai, 2021

Takehaya

Bình luận (0)Facebook