• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lời bạt

Độ dài 357 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:02

Lâu quá không gặp mọi người, tác giả đây, Takehaya nè.

Tập này có chút bất thường so với những tập trước. Trong tập này có ba phần tôi muốn viết nhưng lại không đủ để hợp thành một tập truyện. Nhưng nó cũng không thể gọi là một tuyển tập truyện ngắn độc lập do có nhiều vấn đề liên quan tới Koutarou và tiến trình của những nhân vật khác. Tôi tự hỏi phải gọi những mẩu chuyện này là sao nữa (lol).

Lần này, tôi sẽ tiếp tục trả lời một số câu hỏi của bạn đọc. Đây là câu hỏi mà tôi đã nhận thông qua mail: ‘Thể loại được dùng trong những tác phẩm của Takehaya-sensei rất đa dạng nhưng đâu là thể loại sensei thích nhất?’

Đúng là thể loại tôi viết khá phong phú, ‘Ano Hibi wo Mou Ichido’ là tình cảm, ‘Kaze to Lute no Shirabe ni Nosete’ là giả tưởng. Trò chơi PS2 và PSP mà tôi đã viết cốt truyện ‘Secret Game’ là hồi hộp gay cấn và một trò khác tôi cũng viết cốt truyện ‘Seihou no Prismgear’ là viễn tưởng. Nhân tiện thì thể loại của bộ truyện này bí ẩn.

Việc lựa chọn một thể loại không phải do tôi cố tình. Khi viết một thứ gì đó, đầu tiên tôi lựa chọn chủ đề, sau đó mới lựa chọn thể loại sẽ bao trùm được chủ đề đó nhất có thể. Có thể khó để tưởng tượng ra, nhưng thể loại chỉ là lựa chọn cuối cùng của tôi.

Đó là tại sao tôi nghĩ mình sẽ tiếp tục làm vậy với những tác phẩm khác, mọi thứ tôi có thể làm là cầu nguyện rằng chúng hợp khẩu vị với mọi người.

Nói túm lại chỉ có vậy thôi. Do lời bạt khá ngắn nên đây là nơi tôi gửi lời chào các bạn. Tôi biết ơn ban biên tập đã giúp tôi xuất bản cuốn sách này, Poco-san người luôn vẽ cho tôi những bức minh họa dễ thương và mọi độc giả đã mua cuốn truyện này.

Hẹn gặp lại ở lời bạt tập 15.

Tháng 7, 2013

Takehaya

Bình luận (0)Facebook