• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lời bạt

Độ dài 640 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:02

Lâu lắm không gặp mọi người. Tác giả Takehaya nè.

Lần này tôi mang tới cho các bạn tập 13. Một câu truyện về quê nhà Forthorthe của Theia. Trên hết, bí mật về lý do tại sao ‘người đó’ lại mạnh đến thế sẽ được tiết lộ.

Nhờ sự ủng hộ của mọi người, tôi đã có thể phát hành tới 15 tập của bộ truyện này. Có lẽ đây là bộ truyện dài nhất của HJ Bunko* chăng? Khi tôi tưởng tượng tới 15 cuốn truyện được xếp trên giá sách của mọi người, tôi cảm thấy xúc động và thôi thúc để đáp ứng được những kì vọng từ các bạn. Tôi hi vọng những tập tới của mình sẽ không làm các fan thất vọng.

*{nhà xuất bản của RokuShin}

Gần đây, tôi có nhận những bức thư từ fan thông qua mail thường xuyên hơn. Thậm chí có người còn gửi tôi bánh kẹo. Cảm ơn tất cả mọi người. Trong một vài bức thư có những câu hỏi dành cho tôi nên tôi mượn luôn phần đất này để trả lời một số trong đám đó.

Đầu tiên là ‘Sensei làm gì khi sáng tác nên cốt truyện?’. Trong khi ghi chú lại những thứ nảy lên trong đầu mình, tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất trước khi đặt bút viết một tập truyện là nghĩ về kết thúc của bộ truyện mà tôi muốn có. Đặt bút viết trước khi mọi thứ được sắp xếp hết sẽ gây ra phiền nhiễu về sau. Ví dụ, tôi không thể có được một nhân vật chính trân trọng mạng sống nếu để cho cậu ta xẻ thịt cả đám kẻ địch được. Để làm được thế, tôi cần nhân vật chính phải tránh xa ý muốn lấy đi mạng sống kẻ khác hoặc khiến nó trở thành một lựa chọn khó khăn trước khi điều đó xảy ra. Những chuyện như thế có thể bất ngờ xảy đến nên phòng trước vẫn hơn.

Câu hỏi tiếp theo là ‘Sensei có mẹo gì trong cách đặt tên một nhân vật không?’. Khi đặt tên một nhân vật, đầu tiên tôi phải chắc rằng những cái tên không được quá giống nhau. Do đã phát hành nhiều tác phẩm nên điều quan trọng là những cái tên đó không chồng chéo lên nhau. Sự thật thì tôi đã gặp rắc rối trong cách đặt tên ở một tác phẩm trước là ‘Kaze to Lute no Shirabe ni Nosete’. Mặt khác là phải chắc chắn là cái tên phải dễ đọc. Cái tên phức tạp sẽ khiến độc giả bị rối trí. Đơn cử như bút danh của tôi, Takehaya. Đây là mẹo để làm những người tôi hợp tác nhớ tới tên tôi, nhưng trong một câu chuyện, nếu người đọc không thể phân biệt được tên nhân vật thì sẽ khiến câu truyện bị trật bánh. Đó là lý do tôi tin rằng nên tránh những cái tên phức tạp.

Câu hỏi cuối ‘Có thể trở thành một tác giả trong khi đang làm một công việc khác không?’. Ngoài những tác phẩm đầu tay đạt được thành công lớn hiếm hoi, đa phần các tác giả đều bắt đầu sự nghiệp đều có một công việc khác. Một tác giả mới vào nghề không thể sống dựa trên mình đồng lương viết lách. Chỉ khi trở nên nổi tiếng thì họ mới có thể dần chuyển hẳn sang cái nghề đưa bút viết văn.

Đất bạt của tôi trong lần này chỉ vậy thôi. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới Poco-san đã vẽ nên những bức minh họa dễ thương, tới mọi người trong ban biên tập đã chăm chỉ làm việc và cả đến những bạn đã mua cuốn sách.

Vậy, hẹn gặp lại trong lời bạt tập 14.

Tháng 3, 2013

Takehaya

Bình luận (0)Facebook