• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lời bạt

Độ dài 372 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:02

Đã lâu không gặp mọi người. Tui là tác giả, Takehaya đây.

Lần này, tôi đã có thể an toàn gửi tới mọi người tập 11. Câu chuyện lần này tập trung vào cơ thể của Sanae và tâm lý của Koutarou. Sanae là một con ma và có một định mệnh không thể trốn tránh được. Cô ấy sẽ đối mặt với nó như thế nào? Và Koutarou cùng các cô gái xâm lược nghĩ ra sao về nó? Đây là chủ đề của tập này.

Đúng rồi, về các trường hợp ngoại lệ đã được đề cập đến trong truyện. Chỉ có hai ngoại lệ được nêu ra (Yurika và Kenji), nhưng đó là từ cái nhìn chủ quan của nhân vật, nên không hẳn là chính xác. Bởi thế, trên thực tế còn có 1,5 trường hợp ngoại lệ nữa. Bởi tôi đoán chừng là sẽ có vài độc giả cảm thấy bối rồi, nên quyết định đề cập một chút về vấn đề này. Mặc dù nó là hiển nhiên với vài người (lol).

Tập đầu tiên tập trung vào Sanae là tập 3. Đã có tổng cộng 10 tập giữa hai tập truyện này, nên tôi tin rằng khá là khó chịu đối với một số fan của Sanae. Nhưng đó là khoảng thời gian cần thiết để phát triển bối cảnh của Sanae. Tôi sợ nếu không xây dựng đủ liên kết giữa Sanae và Koutarou, nó sẽ làm mọi người hụt hẫng. Nếu tôi cố làm chuyện này ngay từ tập bốn hay năm, tôi dám chắc rằng mọi người sẽ khó đồng cảm như hiện giờ. Tôi tin rằng chuyện này chỉ có thể khi mà Sanae đã trải qua thời gian dài bên Koutarou và những người khác. Tôi hi vọng mọi người cũng cảm thấy như vậy.

Do không có nhiều chỗ trống ở lời bạt nên tôi dừng lại ở đây thôi.

Tôi chân thành cảm ơn biên tập và nhà xuất bản, cũng như là Poco-san, người đã vẽ tranh minh họa cho quyển truyện này. Những người bạn đi uống cùng tôi mỗi khi tôi gặp khó khăn, và những bạn đọc đã mua quyển sách này.

Hẹn gặp lại trong tập 12.

Tháng 9, 2012

Takehaya

Bình luận (0)Facebook