• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lời bạt

Độ dài 734 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:36:37

Mọi người, lâu rồi không gặp. Là tác giả, Takehaya đây. Lần này tôi đã có thể gửi tới các bạn Tập 19 của Rokujouma no Shinryakusha!? rồi. Tập này khá tương tự với tập 12 nếu xét đến số chữ.

Về nội dung thì tập này tiếp tục phần ma pháp thiếu nữ từ tập 18. Bối cảnh đã từ thành phố Kitsushouharukaze sang Vương quốc Ma pháp Folsaria. Ở đó, đối mặt với những ma pháp thiếu nữ phản diện, nhóm Koutarou đã phải sững sờ trước một sự thật không ngờ. Trong khi điều đó có vẻ không thể tưởng nổi với Koutarou và bạn bè, tôi cho rằng một số độc giả đã phải hiện ra rồi. Linh cảm của bạn chính xác chứ? Đó cũng làm một cách để tận hưởng tập tiểu thuyết này mà.

Dù tôi tin rằng Yurika là tâm điểm chú ý lần này. Khi tiểu thuyết này bắt đầu, cô ấy không có lòng tự trọng, cam đảm hay tình yêu, cô chỉ luôn bị cuốn theo người khác, luôn bào chữa bao biện. Nhưng trong tập này cô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Xuất sắc đến nỗi những người dõi theo cô bắt đầu thấy lo lắng. Koutarou và mọi người không muốn Yurika là tâm điểm. Cũng bởi họ biết rõ con người của cô. Bạn mạnh mẽ không có nghĩa là bạn sinh ra để chiến đấu. Dù chiến đấu không hợp với Yurika, cô đã chọn chiến đấu trong nỗ lực hết mình để trở về cuộc sống thường ngày. Koutarou và mọi người cho rằng đó là những ngày không thể thay thế, và Yurika cũng vậy. Nếu độc giả các bạn cũng cảm nhận được như vậy thì phần truyện này của Yurika đã thành công rồi.

Phải rồi. Tôi sẽ đề cập đến một chuyện đến giờ mới có thể tiết lộ. Yurika lần này đã có vai trò rất lớn, nhưng tôi đã tạo ra cô ấy quá tiêu cực lúc mới bắt đầu là do ma thuật tiện lợi quá. Một ma pháp sư là cần thiết cho mạch chính câu chuyện, nhưng nếu có một ma pháp sư vẹn toàn (như Yurika ở tập này), thì sẽ quá tiện lợi và có thể cô sẽ giải quyết mọi vấn đề không cần ai giúp cả. Vậy nên tôi đã cho cô ấy kha khá nhược điểm, và biến cô thành một một ma pháp sư khiếm khuyết. Cũng vì thế mà Yurika trở thành nhân vật bị ảnh hưởng nhiều nhất từ tính thuận tiện của cốt truyện. Không phải tôi cố ý làm thế đâu. Dù có thể các bạn không tin, nhưng đó là sự thật đấy. Nhân tiện thì bị thêm các điểm yếu để hạ thấp năng lực cũng xảy ra ở các nhân vật khác nữa. Chính vì vậy, Kiriha với khá ít năng lực bản thân lại là một nhân vật không có điểm yếu. Nói như vậy thì Yurika và Kiriha đã hoàn toàn đối lập nhau. Đó là một thủ thuật để ngăn một vài nhân vật nào đó chiếm hết những điểm sáng của truyện.

Chết, tí quên mất. Thật ra có hai điều tôi muốn thông báo. Đầu tiên là trang web của HJ Bunko, ‘Read it! HJ Bunko’ đang thường xuyên đăng các mẩu truyện ngắn của Rokujouma. Và còn một số thứ khác nữa, vậy nên bạn có thể ghé thăm nếu có hứng thú.

Và vấn đề thứ hai, sẽ có một drama CD phát hành kèm với tập 20. Drama CD sẽ tiếp tục phần trước, với nội dung chính là nửa đầu tập 8.5. Và cũng như lần trước, tôi tin rằng sẽ có một bản bìa sách thay thế nữa.

Và thế là đã hết chỗ viết rồi, vậy nên tôi xin dừng bút tại đây vậy. Cuối cùng thì tôi muốn bày tỏ lòng thành của mình. Tôi xin được cảm ơn bộ phận hiệu chỉnh vì sự giúp đỡ của họ trong tác phẩm này, Poco-san người đã bằng cách nào đó hoàn thành được hết hình minh họa dù có quá nhiều thể loại đan xem này, và cuối cùng là tất cả những độc giả đã mua quyển sách này nữa.

Vậy xin hẹn gặp lại lần nữa ở lời bạt tập 20 nhé.

Tháng 4, 2015 Takehaya.

Bình luận (0)Facebook