• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lời bạt

Độ dài 1,047 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:32:18

Đã lâu không gặp, mọi người. Tác giả Takehaya đây.

Tập này được phát hành ba tháng sau tập trước. Nguyên do là để chúng ta quay lại với dàn nhân vật chính càng nhanh càng tốt.

Tập này diễn ra vài ngày sau tập 7. Lấy tập 7 làm điểm bắt đầu, các nhân vật sẽ bắt đầu hành động để thực hiện giấc mơ của mình, mở ra các câu chuyện tiếp theo. Trong tập này có sự trở lại của Maki và cuộc xung đột một lần nữa giữa cô với một Yurka mạnh mẽ hơn xưa (?) dưới tư cách một mahou shoujo. Và sự chuyển biến của môi trường sống xung quanh Yurika.

Tập tiếp theo là 8.5 sẽ diễn ra sau tậ 7.5. Nó chính là phần hai của vở kịch mà Theia đã viết. Cả nhóm đã tới đích là địa phận nhà Pardomshiha. Tại đây họ xây dựng lại quân đội chính quy của Forthorthe và phát động cuộc chiến chóng lại quân đảo chính của Maxfern. Tôi đang phân vân rằng mọi chuyện có đủ diễn ra trong một tập không.

Nói về sự lo lắng, tôi cũng đang lo về lịch trình của mình. Tôi muốn hoàn thành tập tới, nơi mà vắng mặt hầu hết các nhân vật chính, càng sớm càng tốt nhưng mọi tiến độ đã bị lộn tùng phèo lên bởi động đất0. Nhờ cắt điện luân phiên nên tôi mới có thể quay lại với công việc nhưng có kịp hay không thì là do số ông trời.

Tập này tập trung nhiều vào ma thuật nhưng tôi không ngờ chúng lại cần nhiều sức mạnh phức tạp đến vậy.

Trong rất nhiều tác phẩm, một pháp sư sẽ tạo ra quả cầu lửa, bắn sét, sử dụng từ tính hoặc nghiền nát với trọng lực. Tuy nhiên, nếu ma thuật thực sự tồn tại, nó sẽ là bằng chứng cho Thuyết thống nhất lớn (Unified Theory Grand)1 là đúng.

Unified Theory Grand là lý thuyết cuối cùng mà Einstein đã cố gắng để chứng minh. Nó sẽ hợp nhất tất cả các lực cơ bản, chẳng hạn như điện, từ và trọng lực. Thực tế thì điện và từ có thể hợp nhất. Hiện đã chứng minh được mối quan hệ giữa 4 nguyên tắc nổi tiếng. Tuy nhiên, nguyên tắc liên quan đến các lực cơ bản khác, đặc biệt là lực hấp dẫn, vẫn còn là một ẩn số. Ngay cả những lý thuyết gần nhất để giải thích lực hấp dẫn, thuyết dây (String Theory)2, có đến năm biến số khác nhau, và chúng ta vẫn còn lâu mới có thể giải thích được nó.

Nhưng hãy nhớ, pháp sư tạo ra quả cầu lửa, phóng điện, sử dụng từ tính và nghiền nát với lực hấp dẫn. Họ chuyển đổi năng lượng được gọi là phép thuật vào tất cả các loại lực lượng. Nói cách khác, những pháp sư tình cờ sử dụng những thứ mà các nhà khoa học đang cố tìm hiểu.

Có nghĩa rằng có một khả năng cao những pháp sư là những sinh vật có thể nhìn ra chiều không gian cao cấp (higher dimensions)3, thứ mà Lý thuyết dây đang cố chứng minh, bởi giác quan của họ có thể cảm nhận được ma lực bao bọc không gian.

Vì khá phiền phức nên tôi đã quyết định bỏ qua thực tế ở một vài mức độ. Tôi muốn thế giới trở thành một nơi mà ta có thể học phép thuật nếu được đào tạo, không thì chán chết.

Nó cũng giống như những con robot không lồ trong anime vậy, hay như các thám tử vướng vào vô số vụ án. Đây chỉ là một câu chuyện nên đừng có đòi hỏi quá.

Thực tại nhàm chán bỏ mợ (lol).

Ngoài ra, về những tin tức gần đây.

Hiện tại tôi cũng thấy thật không ổn nếu cứ ở trong nhà làm việc nên đã bắt đầu đi xe đạp. Do chỉ mất 30 phút đạp là tới được rạp chiếu phim nên mỗi khi rảnh thì tôi lại qua đó xem một bộ phim. Nhờ thế mà tôi đã có thể để ngủ ngon hơn và luyện tập điều độ hơn.

Thời trung học, tôi phải đạp xe mất 40 phút để tới trường. Nên lốp xe bị hao mòn nhanh chóng và thi thoảng tôi còn thấy lòi cả xăm. Giờ đạp không có nhiều như trước nhưng tôi sẽ cố gắng tiếp tục tập thể dục thường xuyên.

Và vào mấy hôm trước, tôi lần đầu tiên cho chữ ký. Họ chỉ tới và hỏi tôi có phải là Takehaya không. Ông ta làm việc ở một hiệu sách và đề cập đến việc trưng bày nó. Nhưng do viết nhiều cứng tay nên khi kí lên mặt giấy màu, tôi đã làm chữ kí bị nhòe đi. Tôi chợt nghĩ đúng là không nên làm những việc mình không quen. Đang đăm chiêu thì một chủ nhà sách khác nói gì đó về việc phục hồi lại và hỏi xem tôi có thể ký 30 bản sao cuốn sách được không, và thế là đột nhiên tôi phải luyện chữ kí. Hiện tôi vẫn đang cố ký chúng đây nhưng mong là tôi có thể hoàn thành một cách tốt đẹp. Yurika Fight! Yurika Fight!

Tôi từng nói rằng mình có thể ‘bạt’ đến cả tá trang giấy nhưng thực tế thì không thể viết nhiều đến thế được nên tôi nghĩ mình nên gói gọn lại ở đây thôi.

Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người ở bộ phận biên tập; Poco-san, người luôn luôn đúng hạn với những hình minh họa; nhóm bạn của tôi, những người luôn đi trà chanh chém gió cùng tôi khi tôi mệt mỏi, và cho tất cả các độc giả đã mua cuốn sách này. 

Hẹn gặp lại nhau trong lời bạt của tập 8.5 

Tháng Sáu, 2011 

Takehaya

0.Tác giả đang nói tới trận động đất Tohoku ở Nhật năm 2011

1.{//vi.wikipedia.org/wiki/Lý_thuyết_thống_nhất_lớn}

2.{//vi.wikipedia.org/wiki/Lý_thuyết_dây}

3.{những chiều không gian lớn hơn 3, ví dụ 4D, 5D… khoa học chứng minh rằng có ít nhất 10 chiều không gian nhưng con người chỉ nằm trong không gian 3D, bộ não của chúng ta không thể vượt quá giới hạn đó}

Bình luận (0)Facebook