• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lời bạt

Độ dài 941 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:30:20

Với tất cả các độc giả quen thuộc của cuốn tiểu thuyết, đã lâu lắm không gặp rồi nhỉ. Với các khán giả đã đến với cuốn LN qua phần anime, rất vui được gặp các bạn. Tôi là tác giả của nó, Takehaya.

Cuốn sách này là một loạt truyện nhỏ, giải thích mối quan hệ của các nhân vật đã thay đổi như thế nào theo các mùa từ tập một đền tập mười hai trong anime. Trong phần tiểu tuyết, nó sẽ tương ứng từ tập 1 đến 7. Tôi nghĩ rằng nó có thể là phần tóm tắt sơ lược lại cho những bạn đọc suốt bấy lâu và là tài liệu bổ trợ cho những người chỉ theo dõi anime.

Lần này, tôi quyết định mặt lầy và sẽ tổ chức một trò chơi nhỏ ở cuối cuốn sách này, bao gồm một phụ chương. Một cảnh mà các nhân vật chỉ xuất hiện qua những đoạn hội thoại. Đây là một cuộc thử nghiệm xem các bạn có thể nhận biết các nhân vật chỉ thông qua cách nói chuyện của họ không. Tôi đã viết bốn trang giấy vể chín nhân vật này.

‘Rokujouma no Shinryakusha!?’ có nhiều cảnh mà nhiều nhân vật cùng xuất hiện và nói chuyện tại cùng một thời điểm. Điều này đã được quyết định từ trên bản thảo. Người có thể nhận dạng nhân vật sẽ nhanh chóng hiểu truyện hơn. Do đó việc có thể nhận biết họ chỉ qua cách nói chuyện là vô cùng quan trọng. Tôi vẫn sẽ chưa giải thích rõ bây giờ, tôi nghĩ rằng tôi cũng muốn thử nó một lần, đó là điều ở phần cuối của cuốn sách này hướng tới. Các ai đã đọc nó cảm giác thế nào? Các bạn có thể phân biệt được không? Tôi sẽ rất vui nếu các bạn có thể.

Tôi có thể làm như thế này một lần nữa, nhưng nó sẽ tách rời với cốt truyện chính chứ không như lần này vậy, tôi nghĩ rằng nó sẽ là thú vị để đọc.

Nào bây giờ chúng ta hãy nói một chút vể phần anime.

Đề xuất làm anime đã có từ khoảng vol 5. Và hiện tại lúc này bộ truyện có mười sáu tập nếu cộng thêm các tập truyện bên lề thì có tất cả mười tám tập, còn khoảng mười ba tập nữa. Bộ truyện được xuất bản bốn tháng một lần, do đó, với phép tính thô, nó đã đi được khoảng bốn năm bốn tháng. Tuy nhiên, nhiều chuyện đã đồng thời xảy ra nên nó mới chỉ thực sự bắt đầu cuối năm ngoái. Tôi nghĩ rằng tôi đã bắt tất cả các độc giả phải chờ đợi khá lâu. Hoặc có lẽ đã có nhiều người đã từ bỏ, tôi xin lỗi vì khiến các bạn chờ đợi quá lâu.

Nếu được, bốn năm qua quả là may mắn đối với tôi.

Tôi có kế hoạch làm một series dài ngay từ khi bắt đầu, như tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý để có thể dừng nó bất cứ lúc nào nếu không thể tiếp tục được nữa, khi từ lúc bắt đầu tôi đã chuẩn bị bốn kết thúc vào các tập ba, năm, bảy và cái kết nguyên bản. (Nghiêm túc mà nói thì phiên bản dài cũng có nhiều mức độ của nó.)

Tôi phải làm vậy vì muốn tránh trường hợp cuốn truyện này sẽ không đủ nổi tiếng và phản bội lại những độc giả đã bỏ tiền mua nó.

Tuy nhiên, cấu trúc đó đã làm cho toàn bộ công việc phức tạp hơn. Ví dụ, trong tập một trên đĩa DVD / Blu-Ray, Koutarou gặp một cô gái bí ẩn trong khu di tích, nhưng trong mỗi bản thảo, thiết kế của cô ấy có phần hơi khác nhau. Trong LN thì chỉ cần không minh họa ra là được, nhưng anime lại cần một thiết kế. Tương tự với những điểm khác xuyên suốt series này.

Tuy nhiên, rắc rối bắt đầu vào tập năm, khi đó vẫn chưa quyết được là series chỉ có bảy tập hay làm dài hơi. Vì vậy, nếu anime được bật đèn xanh, thì một thiết kế chưa hoàn chỉnh sẽ được chọn. Tôi nghĩ rằng mọi người sẽ hiểu rằng đó sẽ là một điểm trừ cho series.

Ba năm đã qua và cuối cùng ủy bản triển khai anime đã được lập *{anime development committee: trước khi làm một bộ anime luôn có một ủy ban như thế này thành lập}. Tôi nghĩ với khoảng mười lăm tập được phát hành tại thời điểm đó, kể cả phần ngoại truyện, và các thiết lập và thiết kế đã được hoàn tất để dự án anime cũng chẳng còn gì phải ngần ngại nữa. Nhờ đó, mọi người có thể xem anime như kế hoạch. Thay vào đó, tôi nghĩ rằng những phần mà không được vẽ trong tiểu thuyết hay là những trường đoạn mơ hồ đã được anime thể hiện một cách rõ ràng.

Đó tại sao tôi nghĩ bốn năm qua thật là may mắn.

Tôi muốn bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc các bộ phận biên tập đã làm việc rất chăm chỉ vì series này và cả phần anime, Poco-san người phụ trách các hình minh họa, tất cả các công ty có liên quan, các diễn viên lồng tiếng và tất cả những người mua DVD/Blu-Ray này.

Nếu may mắn mỉm cười, chúng ta sẽ gặp nhau một lần nữa.

*{Lời thằng edit YK: quá nhọ là kiểu anime như thế khó có thể có ss2}

Bình luận (0)Facebook