• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lời bạt

Độ dài 534 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:01

Lâu lắm không gặp mọi người, Takehaya đây ạ. Lần này, tôi đã may mắn phát hành được tập 3. Ban đầu tập 3 chưa chắc đã được xuất bản, nên qua được thử thách đầu tiên này làm tôi sướng như tiên. Tất cả đều nhờ ơn các độc giả. Tôi muốn dùng trang này cảm ơn các bạn một cách sâu sắc.

Nói về sự ủng hộ, tôi đã nhận được một lá thư từ fan hâm mộ sau khi tập 2 tung ra thị trường. Và nó không phải là một e-mail mà là một thư viết tay. Tôi đã nhận được e-mail rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tôi nhận được một bức thư nên tôi cực kỳ ấn tượng. Nhân tiện thì nó đến từ miền Nam và nó làm tôi nhận ra rằng tác phẩm của mình đã được bán ra toàn quốc.

Do vẫn còn đất cho lời bạt lần này nên tôi muốn nói vài lời về nội dung của tập này. Koutarou và những người khác đã đến bãi biển trong dịp nghỉ hè. Và như bình thường, họ đã gây ra một mớ hổ lốn, nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Vụ rắc rối ấy đã phát triển theo hướng không mong đợi và tác động các mối quan hệ giữa Koutarou và những người khác. Sanae là tâm điểm và chúng ta cuối cùng cũng đã chiêm ngưỡng Blue Knight.

Dù hình minh họa cho Blue Knight thật ra sẽ có trong tập tiếp cơ, và Poko-san đang làm việc của anh ấy để đáp lại sự mong đợi của mọi người. Nhưng đừng có tạo áp lực cho anh ấy quá, lol. Và tôi có hai lời nhắn cá nhân.

Thứ nhất là về đứa con thằng bạn tôi đã viết trong lời bạt trước. Ca sinh đã mẹ tròn con vuông, xin chúc mừng. Nhưng do tôi ghen tị với niềm vui của thằng bạn nên tôi hổng có chúc mừng thẳng tới nó đâu, viết ra đây thui. Chia cho tao ít hạnh phúc với, thằng khốn. Vợ con mày ổn chứ, thằng khốn? Tôi cảm giác mình như một kẻ thua cuộc vậy, lol.

Lời nhắn thứ hai là tôi đang nghĩ về việc chuyển nhà cuối năm nay. Nơi tôi đang sống hiện tại hơi bất tiện nên tôi nghĩ mình sẽ chuyển đến chỗ thuận lợi cho việc viết lách của mình hơn. Bởi thông tin liên lạc của tôi sẽ thay đổi nên thông báo này cho những ai quan tâm nên nhớ. Tôi sẽ nhanh chóng kết thúc vụ này để đảm bảo không ảnh hưởng đến công việc.

Và cuối cùng, tôi muốn cảm ơn nhà xuất bản, anh minh họa Poko-san, bạn bè thân hữu gần xa đã cho tôi lời khuyên và những ai đã mua cuốn chuyện này. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để đáp lại sự kỳ vọng của mọi người trong tương lai. Tôi xin phép dừng ở đây. Đây là tác phẩm cuối cùng trong năm nay nhưng xin hãy tiếp tục ủng hộ tôi vào năm tới nữa nha.

Tháng 10, 2009

Takehaya

Bình luận (0)Facebook