• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lời bạt

Độ dài 665 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:53

Lâu lắm không gặp, tác giả Takehaya đây. Lần này đánh dấu tập thứ 20 được xuất bản. Thực tế mà nói thì nếu cộng thêm cả các chương ngoại truyện và tặng kèm DVD, thì đây đã là tập thứ 23 nhưng tôi vẫn rất là vui. Cảm ơn cả nhà rất nhiều.

Đi kèm tập này là một tuyển tập truyện ngắn với nhan đề là ‘Rokujouma no Shrinyakusha!? Hercules!’, nửa số còn lại sẽ được đi kèm trong tập tiếp theo. Không như những tập khác trong bộ truyện này, nó vô cùng bình yên luôn.

Nói thật thì đầu tôi canh cánh một điều khi thực hiện bộ truyện này. Tôi luôn lo rằng những người đọc có thể buồn chán khi học tác phẩm nên tôi đã từ từ thay đổi nội dung theo từng tập. Để có những thay đổi đó, tôi lấy Doraemon để làm tham khảo. Phần đầu thì như Doraemon thường thấy, tiếp đến, thi thoảng có những đoạn mủi lòng như với người bà, và ngay khi mọi người đã quen dần với các nhân vật, thì đó là bản trường ca kịch tính. Trông thì nó có vẻ là một cách thích đáng nhưng thật ra nó có một nhược điểm rất lớn. Phụ thuộc vào thời điểm người đọc thích thú với tác phẩm, cốt truyện có thể phát triển sang một hướng không mong muốn.

Đặc biệt khi bạn tóm tắt câu truyện, có rất nhiều diễn biến quan trọng. Vô số trận chiến xảy ra. Có những người yêu thích kiểu truyện như thế nhưng đôi khi, đó chưa hẳn đã là điều mà tất cả mọi người đều mong muốn. Những người đọc từ ban đầu, tôi dám chắc là họ cũng muốn đi theo kiểu như Doraemon bình thường với những khoảnh khắc mủi lòng thỉnh thoảng được lồng ghép.

Vì thế nên tôi thi thoảng viết một vài tập như thế này nhưng điều đó lại dẫn tới một vấn đề mới. Đó là vấn đề giữ cho mạch truyện không dính líu vào giữa hai phần Folsaria arc và Forthorthe arc. Một mối liên kết rõ ràng đã được hình thành tại phần truyện Folsaria nên tôi không thể nghĩ ra được làm sao có thể tạo nên một khoảng thời gian mà ở đó không biến cố nào xảy ra.

Do đó, thay vì cố tạo nên một tập riêng cho nó, tôi muốn xen kẽ nó với những tập truyện chính. Chỉ mới đây thôi, trang ‘Read it! HJ Bunko’ dành cho những mẩu truyện ngắn đã được khởi động. Trang này làm việc như những gì tôi mong muốn và các ngoại truyện sẽ được đăng trên đó.

Từ giờ trở đi, trong khi chúng ta tiến tới Forthorthe arc, tuyển tập truyện ngắn sẽ được viết trên ‘Hercules!’ sẽ được thêm vào như những phụ chương. Tôi sẽ cố gắng hết sức để mọi người có thể tận hưởng được chúng.

Và trong tập kế tiếp, tập 21, Forthorthe arc cuối cùng cũng bắt đầu. Tôi thực sự tự hỏi rằng mình có nên thêm đuôi cho nó hay không. Nếu thêm thì chắc sẽ là ‘Kim sắc công chúa và Thanh kỵ sĩ’. Nàng công chúa, người làm nữ phụ 2000 năm trước sẽ đảm nhận vai chính trong phần này. Do hoàn cảnh diễn biến tương tự như điều đã xảy ra 2000 năm trước, một chuyến phiêu lưu lại được mở ra. Hãy mong chờ về nó.

Lần này chỉ đến thế thôi nên tôi sẽ kết thúc bằng lời chào quen thuộc của mình. Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả mọi người trong ban biên tập đã chăm chỉ xuất bản 20 tập đã qua, Poco-san, người luôn vẽ cho tôi những bức họa dễ thương, và cuối cùng là những độc giả đã ủng hộ tôi suốt thời gian qua.

Hẹn gặp lại trong phần lời bạt trong tập 21.

Tháng 7, 2015

Takehaya

Bình luận (0)Facebook