• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lời bạt

Độ dài 1,943 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-08 11:24:05

Lâu lắm không gặp, tác giả Takehaya đây. Tập 21 lần này đã kịp xuất bản đúng thời hạn. Với ‘Kim sắc công chúa và Thanh lam kị sĩ’ đề ở ngoài bìa, tập truyện này chủ yếu xoay quanh Theia. Nhưng dù cô là nhân vật trung tâm, câu truyện không chỉ nói riêng về mỗi mình cô. Khi mà mọi định mệnh quy tụ lại, mọi người ai cũng đều có đất để tỏa sáng. Do vậy, phần truyện này chắc sẽ có quy mô lớn nhất từ trước tời giờ. Tôi sẽ cố hết sức mình để không phản bội hi vọng của mọi người.

Về nội dung của tập này, câu truyện kể về việc rời khỏi trái đất và tới thái dương hệ Forthorthe. Sàn diễn sẽ đặt ở ngoài không gian, theo kiểu khác với bình thường. Do Forthorthe nằm xa tận 10 triệu năm ánh sáng so với trái đất nên đi tới đó cũng là một chuyến phiêu lưu.

Điểm nhấn lần này là Theia. Tôi muốn Theia được nổi bật trong tập truyện này. Lần này, Theia sẽ hội tụ đủ yếu tố từ hài hước, tới chiến đấu rồi hoạt động chính trị đầy nghiêm túc, và hai bộ chiến phục của cô, Guardian Yellow and Star Purple cũng đã lộ diện. Tôi hi vọng cốt truyện đã thỏa mãn được nỗi lòng fan Theia ngoài kia.

Nói về Theia, lần này đã xác nhận được rằng cô có thể kết hôn với một người trái đất theo đúng nghĩa đen. Hình thái gen giữa người trái đất và người Forthorthe đủ gần cho việc đó. Như Clan và Kiriha đã nói trong tập truyện, đây là chuyện bình thường là bất khả thi. Thế nên, cái cảm giác bất khả thi mà phần lớn mọi người có thể đã cảm thấy trong tập đầu khi một con ma, một mahou shoujo, một người lòng đất và hai người ngoài hành tinh xuất hiện là chính xác. Nhưng vì vài lý do, nhiều độc giả không thực sự chú tâm quá nhiều vào vấn đề này. Định kiến rằng mấy cô gái kì lạ từ đâu tự dưng chui ra là một yếu tố bình thường trong tiểu thuyết ánh sáng có thể đã ngăn mọi người suy ngẫm về nó. Tùy vào hoàn cảnh, câu truyện có thể đã không bao giờ đi xa tới như thế này, nên định kiến như vậy đúng là giúp nhàn hạ hơn. Nói thế thôi chứ, cứ tiếp tục bàn luận về chủ đề này, nguy hiểm cho tôi lắm (lol).

*{YK: thanh niên tác giả suốt ngày ca cẩm việc suýt bị cắt xuất mãi nên cũng sợ ban biện tập thúc đít ấy mà :V}

Một điểm nhấn khác nữa là sự xuất hiện của Lord Bandarion và Tổng giám đốc Granado, người trông y như Maxfern và Grevanas. Với Elexis nhìn giống Dextro, chắc nhiều người cũng mong đợi tiến triển như thế này. Những tên này đã dàn xếp cuộc đảo chính để giành lấy Forthorthe. Tình huống này phát triển giống như 2000 năm trước. Koutarou có thể đạt được thành quả như 2000 năm trước trong Forthorthe hay không. Tôi hi vọng là các bạn sẽ tận hưởng đọc truyện để biết thêm.

Phải rồi, do truyện đặt trong bối cảnh du hành tới Forthorthe, tôi cần phải làm rõ cách du hành siêu không gian qua một quãng đường vô cùng dài hoạt động như thế nào. Không gian bị bẻ cong sẽ tạo ra đường tắt đi xuyên qua không-thời biến dạng, nên thứ được gọi là điều chỉnh bước nhảy được sử dụng. Nhưng, nó mang tới một vấn đề kỹ thuật rất lớn.

Khoảng cách lên tới 10 triệu năm ánh sáng giữa trái đất và Forthorthe. Đó là số 1 theo sau bởi 7 chữ số 0. Và một năm ánh sáng tương đương 10 ngàn tỷ kilomet. Một ngàn tỷ là một chữ số 1 theo sau là 13 chữ không. Do đó, 10 triệu năm ánh sáng là một chữ số 1 theo sau là 20 chữ số 0. Nói cách khác, nó sẽ trông như thế này.

10 triệu năm ánh sáng = 100,000,000,000,000,000,000 kilomet.

Nhìn như thế sẽ thấy rất rõ ràng, rằng chỉ tính toán lệch một chút thôi cũng dẫn tới độ sai lệch rất lớn. Nếu ta tính tổng các sai số của thiết bị quan sát và warp drive*, chúng ta sẽ có một độ lệch khoảng 0.01%, tương đương với sai lệch 1000 năm ánh sáng. Dù ta có nhắm từ trái đất đi tới một thái dương hệ nhất định nào đó, có thể ta sẽ bị dịch chuyển tới một thái dương hệ hoàn toàn khác.

*{warp drive: động cơ nhảy, nhanh hơn tốc độ ánh sáng}

Thế nên, thật vô lý khi nghĩ rằng chỉ cần một bước nhảy là có thể tới được nơi cần đến. Sẽ tự nhiên hơn khi cho rằng các bước nhảy được sử dụng nối tiếp. Nếu chọn từ bước nhảy cuối cùng, sẽ để lại độ lệch 0.1 năm ánh sáng. Nghĩa là tầm 1 ngàn tỷ. Bước nhảy tiếp theo sẽ có độ lệch khoảng 10,000 kilomet, và từ đây, du hành bình thường sẽ không còn vấn đề gĩ nữa. Nói cách khác, để sai số là 0.01% thì ít nhất phải cần tới ba bước nhảy.

Tuy nhiên, con số trên hoàn toàn chưa tính tới các tiêu chuẩn an toàn. Do ta sẽ không biết đầu bên kia bước nhảy là gì, một số biện pháp đối phó và cần thiết. Chúng ta đâu có muốn nhảy vào bên trong một hành tinh, hay dính ngay một lỗ đen hoặc một đám sao chổi. Để đối phó với điều đó, ta cần phải nhảy tới một không gian được cân nhắc là an toàn. Nói cách khác, một khoảng gian rộng hơn độ lệch cho phép du hành được an toàn. May mắn là có vô số không gian như thế ngoài vũ trụ. Nhưng dù vậy, người du hành cũng vẫn sẽ cần đi đường vòng và nhảy nhiều hơn 3 bước nhảy.

Trên hết, ta cần cân nhắc cả thời gian tiêu tốn giữa các bước nhảy. Tôi mường tựa rằng warp driver là một cỗ máy tính vi nên nó sẽ cần làm mát, bảo trì và nạp năng lượng cùng nhiều thứ khác, và tôi tin điều đó sẽ tốn kha khá thời gian. Một ô tô sẽ sẵn sàng đi tiếp sau khi đổ đầy xăng nhưng tàu vũ trụ chắc chỉ có thể nhảy một đến hai lần trong một ngày. Mà, tôi đoán rằng họ sẽ không thèm quan tâm tới điều đó khi có chuyện khẩn cấp xảy ra đâu.

Với những suy nghĩ như thế, tôi quyết định sẽ tốn khoảng mười ngày để Blue Knight của Theia từ trái đất tới được Forthorthe. Lấy đó làm nền tảng, tôi định rằng một chiến hạm vũ trụ bình thường sẽ tốn 15 ngày và tàu dân dụng sẽ mất 30 ngày.

Chi tiết hơn thì phần lớn quãng đường phải nhảy sẽ được thực hiện trong bước nhảy đầu tiên. Và từ đó, tốc độ du hành vũ trụ tại Forthorthe sẽ không tính bằng khoảng cách nữa mà tính bằng thời gian. Chính xác là phải mất bao bước nhảy để tới được vị trí đích. Khi Blue Knight hướng tới Forthorthe, nó mất 10 bước nhảy, nghĩa là mười ngày đường. Khi tôi nghĩ về điều này, nó nhắc tôi rằng du hành vũ trụ đúng là rắc rối bỏ mẹ.

Có vẻ tôi được thư thả viết thêm lời bạt thêm một chút nữa nên để tôi tám thêm. Dường như bởi vấn đề chuyên môn, một cuốn sách bỏ túi có tổng số trang tăng thêm 16 tờ trong khi bản thảo của tập này có vẻ đã được quyết định ngay sau có sự gia tăng đó. Thế nên, những trang còn lại sẽ được lấp đầy bằng lời bạt và phần quảng cáo (lol).

Giờ thì nói một chút về tập tiếp theo. Koutarou và những người khác đã tới thái dương hệ của Forthorthe, nhưng Koutarou, Theia và Yurika đã rơi xuống mặt đất của hành tinh thứ sáu tính từ mặt trời, Alaia, và nơi mà họ rơi xuống lại vô cùng nguy khốn, nó là một vùng đất mà quân đảo chính có tầm hưởng rất lớn. Nên bộ ba với hi vọng được hợp nhóm với những người khác đã hướng tới địa phận nhà Pardomshiha, nơi có nhiều người ủng hộ.

Đúng rồi đó, dường như có gì đó trông thân quen nhưng lại có phần khác biệt. Từ đấy, diễn biến sẽ được phát triển lên như thế. Và đó cũng là lý do phần truyện về Forthorthe trong quá khứ kết thúc nhanh đến vậy. Bởi tôi sẽ đầu tư hơn vào phần truyện này. Tạm thời, các bạn cứ mong chờ tập tiếp theo với chủ đề cuộc phiêu lưu của Thanh kị sĩ, một công chúa và một ‘cái thân sau của ngựa’.

À phải rồi, tôi quên thông báo một chuyện quan trọng. Trong tập này, có một drama CD được tặng kèm trong phiên bản sách chứ không phải phiên bản kỹ thuật số. Tuy nhiên, BOOK☆WALKER lần này đã tách dữ liệu âm thanh từ CD ra và thêm nó như một phần tặng kèm vào phiên bản kỹ thuật số. Tạm thời thì tập này chỉ đi tới nửa đầu drama CD của tập 7.5. Bởi drama CD chỉ tặng trong khoảng thời gian giới hạn, ai có hứng thú thì nên nhanh chân lên.

Nó có giới hạn là bởi đây là một thử nghiệm, có vẻ đây là lần đầu BOOK☆WALKER đính dữ liệu âm thanh của drama CD vào phiên bản kĩ thuật số. Thậm chí đây còn có thể là lần đầu đối với toàn bộ các e-book. Do đó, không thể đoán trước nhu cầu ra làm sao và vì lý do người lớn, họ đã đi tới kết luận rằng không dễ để cho download ngay từ ban đầu được. Nên thay vào đó, họ sẽ tiến hành nó trong một tháng và thăm dò phản ứng.

Dựa vào kết quả thu được mà họ sẽ quyết định phân bổ như thế nào cho những drama CD kế tiếp. Do tôi viết lời bạt này vào cuối tháng 11, tôi cũng chẳng thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Tùy hoàn cảnh, sự phân phối giới hạn có thể sẽ không kéo dài tới một tháng. Cùng lúc cuốn sách này được xuất bản, thông tin chi tiết hơn sẽ được đăng trên website của HJ Bunko và BOOK☆WALKER.

Nhưng dù vậy, BOOK☆WALKER đúng là giúp đỡ tôi rất nhiều. Không chỉ drama CD lần này, mà còn lần cuối họ thử bán sản phẩm về Nữ hoàng Alaia lần đầu tiên qua phiên bản kỹ thuật số. Những thứ như thế này có thể xảy ra lần nữa, nên những ai có hứng thú xin hãy ngó qua coi.

Được rồi, tầm này chắc câu đủ trang rồi (lol) nên tôi dừng lời bạt tại đây thôi.

Như mọi khi, tôi xin gửi lời cảm ơn tới ban biên tập đã giúp đỡ tôi, tới Poco-san vì đã hoàn thành nên những bức minh họa mặc cho những yêu cầu khác biệt từ tôi, và cuối cùng là những người đọc đã luôn ủng hộ tôi.

Hẹn gặp lại các bạn tại lời bạt của tập 22.

Tháng 11, 2015

Takehaya

Bình luận (0)Facebook