• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc họp khẩn cấp của các nhân vật (DVD Bonus Planning)

Độ dài 672 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:30:20

Chủ đề thảo luận: Bạn có thể nhận ra các nhân vật từ cách nói chuyện không?

“Nào hãy để chúng ta bắt đầu với ‘Cuộc họp khẩn cấp của các nhân vật’. Tui, Sanae-chan sẽ là chủ sị!”

“Um, um, có ổn không khi em nói tên mình như vậy!?”

“Tui nghĩ chúng ta nên giới thiệu bản thân đầu tiên. Để mọi người biết cuộc họp này là để làm gì.”

“Có lẽ thật vậy.”

“Vậy nên, bắt đầu nào.”

“Mình là công chúa của tình yêu và sự dũng cảm ☆ thiếu nữ phép thuật Yurika Rainbow.”

“Mình là Kurano Kiriha.”

“Ta là Theiamillis Gre Forthorthe.”

“Mình là Ruth, cảm ơn vì luôn quan tâm đến mình.”

“Tớ là Kasagi Shizuka, xin lỗi vì căn phòng hơi nhỏ.”

“Mình là Sakuraba Harumi. Có ổn không vậy khi gọi cả mình tới…..”

“Ta nghĩ là ổn thôi, sau cùng cả ta cũng ở đây mà.”

“Nói tên mình đi, bốn mắt.”

“Ta là Clariossa Daora Forthorthe. Geez, tất cả là lỗi của tên Blue Knight giả mạo ấy mà ta phải ở đây.”

“Satomi Koutaoru đang ở đâu, tôi nghĩ mọi người phải ở đây mà.”

“Maki-chan, giới thiệu bản thân mình đi.”

“Whoops, đúng rồi. Tôi là Aika Maki, thiếu nữ phép thuật màu chàm với khả năng thao túng tâm trí.”

“Mà này, Sanae, Koutaoru và các Haniwa đâu rồi?”

“Họ trả lời mỗi người một nẻo, nên kệ đi, vả lại cũng sắp hết trang rồi lắm.”

“Cũng đúng, chỉ phần giới thiệu của chúng ta cũng đã hết hai trang giấy.”

“Thế họ đang làm gì?”

“Họ sợ lủi đi rồi.”

“Bọn mình để dành cho họ trà và đồ ăn nhẹ trước rồi, chắc giờ đây bộ ba đang phàn nàn về ai đó về sự đối xử bất công với họ.”

*{ý nếu bộ ba đang phản đối tên tác giả không cho lên hình}”

“Cậu có thể dễ dàng phân biệt họ từ cách nói ‘ore’ (tôi) hoặc ‘Ho-!’ nên chẳng còn cách nào khác.”

“Nếu Satomi không đến thì tôi về đây.”

“K-không! Làm ơn ngồi lại!”

“Nếu cậu ta không ở đây, chả có lý do gì tôi ở lại cả. Ngày nào đó tôi sẽ đến báo thù sau.”

“Có mất gì đâu, sắp hết giấy còn gì. Mình cũng muốn về sớm để còn phải quét dọn khu vườn phía sau nhà nữa.”

“Không, không! Mọi người phải ở lại, đây là trách nhiệm của một người chủ trì như tui.”

“Fu…Được rồi, nhưng đổi lại, mình muốn nó kết thúc sớm.”

“Vậy, Sanae-chan, chúng ta nói về vấn đề gì vậy?”

“Hãy xem nào, chúng ta hãy kiểm tra rằng chúng ta có thể làm những gì chỉ với đoạn hội thoại, nên thích gì thì cứ nói nấy thôi.”

“… Nó khó cho mình quá. Với mình, nói theo kịch bản là dễ nhất.”

“Chị thật là ngược đời đó.”

“Sanae-sama, sao chúng ta không quyết định một đề tài để nói nhỉ.”

“Vậy đi, xem nào…..Chúng ta hãy nhận xét về Koutarou.”

“Satomi-san là một kẻ bắt nạt. Nhưng cậu ấy lại cho mình đồ ăn nên cậu ấy là một người quý giá đối với mình.”

“Koutaoru…..Là bạn tốt nhất của tôi, đó là những gì tôi nghĩ lúc này.”

“Hắn là đồ ngốc, kể cả mặt tốt lẫn mặt xâu.”

“Điện hạ, người không nên…. Oh uhm, Satomi-sama là một người rất dịu dàng.”

“Cậu ấy là mọt người thuê nhà quan trọng của mình. Thật tốt nếu cậu ấy có thể ở đây một khoảng thời gian nữa.”

“Bạn ấy là đàn em của mình trong câu lạc bộ. Nhưng hiện tại không chỉ có vậy….”

“Ber-Whoops, Hắn ta là một gã ngoan cố điển hình, ta không thể chịu được hắn ta được.”

“Tên đó là kẻ thù lớn nhất của tôi. Đánh bại cậu ta là những gì tôi muốn.”

“Với tui….Koutaoru là Koutaoru. Là độc nhất. Hiện tại bọn tui đang ngủ cùng nhau.”

“Vậy là xong.”

“Không biết các độc giả có thể phân biệt được bọn mình không?”

“Nó ổn thôi! Họ có thể làm được, từ trong tâm hồn của họ!”

“…Mình rất muốn biết là em lấy từ đâu ra lắm sự tự tin đến vậy.”

Bình luận (0)Facebook