• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

4. Kurano Kiriha

Độ dài 1,587 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:00

Tên gọi: Kii, Kii-chan, Nee-san

* Thông tin chung:

Tên gọi: Kii, Kii-chan, Nee-san

Tuổi: 16 (17), trong quá khứ là 6 tuổi

Chủng tộc: Người lòng đất

Vai trò: Con gái Trưởng tộc Người lòng đất, Chỉ huy Lực lượng xâm lược mặt đất, hôn thê/vợ không chính thức của

Koutarou, chiến lược gia phòng 106

Sở thích: tàu trượt siêu tốc, siêu anh hùng bọ cánh cứng (thời nhỏ)

Số đo: cao 1m68, ba vòng B90/W58/H88

Người thân: Mẹ (đã mất); Kurano Daiha (Cha)

Thân với: Clan

Nhận từ Koutarou: Tấm thẻ bài Siêu nhân bọ cánh cứng <=> vật đính hôn :3

* Bối cảnh nhân vật:

10 năm trước, một cô bé tên Kii, vì dỗi cha mà bỏ nhà ra đi, cô trốn lên mặt đất, một chốn phồn hoa đô thị so với quê nhà dưới mặt đất của cô. Mẹ cô vừa mới mất, cái chết của bà đã để lại trong cô sự trống vắng vô hạn. Ở cái tuổi lên 6 ấy, Kii không biết nên làm gì để khuây khỏa sự cô đơn kia bằng cách dựa dẫm vào người cha. Nhưng cha cô, Daiha, cũng đang đau khổ trước sự ra đi của người vợ, đã không đủ bình tĩnh để nhận ra điều mà đứa con gái ông muốn. Thiếu đi sự ấm áp của người mẹ, giờ lại còn bị cha hờ hững, Kii rời bỏ lòng đất, không phải vì bộ phim siêu anh hùng sắp chiếu mà cô muốn tìm vì tinh tú thiên thanh chiếu mệnh của mẹ mình, tìm một nơi cô thuộc về, một thứ sẽ an ủi nỗi lòng cho cô. Trong lúc tuyệt vọng giữa muôn trùng vì sao, ngôi sao xanh dương kia cuối cùng cũng đáp lại tiếng khóc tha thiết của cô bé, Kii đã chạy tới nơi vì sao kia đáp xuống với mong ước được gặp lại mẹ lần nữa. Trong suy nghĩ trẻ thơ của cô, chết không nghĩa là hết, mẹ của cô chỉ đang đi tới một nơi xa xôi, thi thoảng bà sẽ về thăm cô. Nhưng thất vọng thay, người đứng ở đó chỉ là một cặp đôi nam nữ thanh niên, nhưng Kii vẫn không từ bỏ, cô tính đi tìm vì sao kia lần nữa. Nhưng nam thanh niên đã nhanh chóng ngăn cô bé lại, sau một hồi nói chuyện, anh ta đã hứa đi tìm mẹ với cô. Mặc dù tìm mãi vẫn không thể tìm ra được điều cô muốn, người thanh niên đó vẫn ân cần chăm sóc cho Kii, thậm chí còn đãi cô bé ăn tối bằng món tự anh nấu. Căng da bụng, chùng da mắt, cô bé mới 6 tuổi ấy nhanh chóng thiếp đi, nhưng với nỗi lòng nặng trĩu vì không tìm được mẹ, cơn ác mộng đã đến với cô. Và rồi điều kì diệu đã xảy ra, trong màn đêm đen tối rợn người và cô độc ấy, mẹ cô đã xuất hiện giữa luồng sáng, điều ước của Kii đã đạt được, hai người cùng nhau hàn huyên tâm sự, cô kể cho mẹ nghe về onii-chan mà cô bé mới gặp. Không chỉ thực hiện điều ước giúp cô gặp được mẹ, onii-chan còn dẫn Kii đi chơi công viên, đi xem phim để đổi lại việc Kii sẽ quay trở về nhà. Trước lòng tốt bụng của onii-chan, Kii muốn báo đáp lại cho anh và cơ hội của cô bé đã tới, onii-chan của cô đang do dự trước việc phải chọn giữa mẹ và bạn bè của anh. Cô bé động viên anh nên đi cứu mẹ của chính anh bởi vì người bạn của anh chắc chắn cũng có cùng suy nghĩ như thế. Tuy nhiên, 6 tuổi đầu, Kii đâu có biết rằng mình đã bị nhắm tới như một nước cờ chính trị. Cô bé bị một ả phù thủy bắt đi, mặc dù được onii-chan cứu thoát nhưng chính vì điều này, Kii từ nguồn động viên đã vô tình trở thành gánh nặng của anh. Anh đã không kịp cứu được mẹ của mình, anh tuyệt vọng trong cơn thống khổ. Kii đau đớn nhận ra rằng cô đã gián tiếp góp phần gây ra thảm kịch kia, nhưng giờ không phải là lúc cô mặc cảm tội lỗi, cô cần phải can trường lên và an ủi onii-chan. Kii sẽ không để onii-chan bị cô đơn, Kii sẽ ở bên onii-chan, Kii đang ở ngay đây, Kii sẽ bảo vệ lấy onii-chan, vậy nên, xin onii-chan đừng có khóc… Dù rằng đã hứa sẽ ở bên anh nhưng số mệnh đã ép buộc Kii và onii-chan chia cách nhau. Kii cần phải trở về mặt đất còn onii-chan cần trở về nơi anh thuộc về, một nơi cách xa trăm vạn năm tháng, ngàn vạn lữ trình. Trước khi chia tay, Kii trao cho onii-chan chiếc chuỗi hạt, kỷ vật của mẹ cô như một tín vật, như một món quà đáp lại tấm thẻ bài mà anh đã tặng cô lúc đi xem phim, hay như theo truyền thống của người lòng đất, một vật đính ước. Như một lời hứa rằng cô sẽ đi tìm anh, sẽ gặp lại anh, mối tình đầu của cô, một ngày nào đó và rồi… 10 năm sau, dưới chức vụ Chỉ huy lực lượng xâm lược mặt đất thuộc phe Bảo thủ, Kiriha bước vào căn phòng 106 với mối tình vẫn chưa hề phôi phai, với niềm tin sắt đá rằng cô nhất định sẽ gặp lại được người con trai năm xưa.

* Tính cách: 

Kirihaold

[Kiriha]: Một tính cách trưởng thành, lãnh đạm như một người lớn. Từ đối nhân xử thế, xoay chuyển tình hình, Kiriha tỏ ra xứng đáng với trọng trách dẫn dắt dân tộc mình thoát khỏi họa diệt vong. Tuy nhiên, ẩn sau thái độ điềm tĩnh đó là sự nhẹ nhàng, quan tâm tới những người khác, không chỉ người dân của cô mà còn cả những người đáng ra là kẻ địch của cô. Ngoài ra, cũng như những nhân vật khác trong phòng 106, cô cũng mang trong lòng một nỗi cô đơn riêng tư của mình. Dưới ánh trăng sáng rọi vào căn phòng trọ, ngồi trên thành cửa sổ, đôi mắt chằm chằm nhìn vào tấm thẻ bài cũ kĩ, một biểu cảm hoài niệm, nhớ nhung hiện ra trên mặt cô. Hình bóng của onii-chan, của tình yêu đầu đời thổn thức nỗi lòng cô thông qua chiếc thẻ bài kia. Một mối tình mà cô đã đợi chờ đến tận 10 năm trời…

Kirihayoung

[Kii]: Nếu chủ đề xuyên suốt của RokuShin là định mệnh, mối liên kết, nỗi cô đơn và nơi thuộc về thì cách xây dựng nhân vật của Takehaya có lẽ là sự đối lập trong tính cách. Giống những nhân vật khác trong câu truyện, Kiriha cũng chứa một tính cách trái ngược bên trong mình, hiện hữu dưới hình thái cô bé Kii – Kiriha 10 năm trước. Khác với Kiriha chừng mực và nghiêm túc, Kii nhõng nhẽo và đòi hỏi sự chú ý của onii-chan, người cô yêu. ‘Cô bé’ có sự ích kỉ và cách bộc lộ tình cảm rất riêng của bản thân. Sự tồn tại của ‘cô’ khiến tình yêu mà Kiriha dành cho Koutarou mang đậm sự hồn nhiên, ngây thơ và trong sáng của một mối tình đầu đời.

* Đánh giá chủ quan:

Twist của Kiriha là một trong những điểm nhấn của bộ truyện nhưng bởi vì có quá nhiều hint, easter egg được tác giả gài trước đó nên phần lớn người đọc đã mường tựa ra được nội dung và cách thức dẫn tới đoạn truyện. Dĩ nhiên là tác giả vẫn thể hiện ngòi bút tài tình của mình, bằng cách đánh vào được cảm xúc của người đọc nhưng việc biết trước cái kết trước khi đọc phần nào đó vẫn khiến người viết vẫn cảm thấy hụt hẫng. Ngoài điểm đó ra thì trường đoạn kể về quá khứ của Kiriha có thể coi là đoạn hay thứ hai chỉ sau thiên tình sử Ngân sắc công chúa và Thanh hiệp sĩ. Có một điểm đáng tiếc rằng, cũng như thiên tình sử nói trên kia, câu truyện đã không có được một cái kết trọn vẹn. Dĩ nhiên rằng cái kết này sẽ mở ra một tương lai sáng lạn hơn, một cái kết còn vẹn toàn hơn nhưng đâu đó, nó vẫn ngấu nghiến tâm cam người đọc về một cái kết dở dang…

*Vũ khí và sức mạnh:

- Có hint rằng Kiriha đã hôn Koutarou ở vol 16, nhưng sự thật thì không dám chắc.

- Người lòng đất có tục rằng khi một cặp trai gái trao nhau vật quan trọng của mình cho người kia, đó được coi như là sự đính ước. Kiriha từng trao chuỗi hạt của mẹ mình cho Koutarou như quà đáp lại chiếc thẻ bài mà cậu tặng cô khi trước (đính ước một phía). Nhưng cô đã trả lại chiếc thẻ bài trước khi nội chiến người lòng đất xảy ra. Tuy vậy, sau khi mọi chuyện ổn thỏa, Koutarou đã tặng lại chiếc thẻ bài cho Kiriha. Điều này có thể coi là đính ước được thông qua từ hai bên, dù Koutarou vẫn chưa biết gì về tục lệ này. (Koutarou, chú vào tròng rồi, chấp nhận đê~)

Bài giới thiệu Kiriha của NonKurano Kiriha - Rokujouma no Shinryakusha!?

//hako.re/forum/56-training-area/8109-kurano-kiriha-rokujouma-no-shinryakusha.html

Bình luận (0)Facebook