RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 71: Phương án tác chiến mới

Độ dài 974 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:08:21

Nếu nói bây giờ Lâm Trạch không khẩn trương là hoàn toàn không có khả năng.

Nhưng so với giấu diếm Hứa Nghiên Nghiên, Lâm Trạch cảm thấy thẳng thắn mới là lựa chọn tốt nhất.

Dùng binh pháp giải thích thì đây gọi là chiến thuật ‘lấy lùi làm tiến’.

Nguyên nhân chính là vì không nói dối Hứa Nghiên Nghiên cái gì, cũng không định giấu diếm đối phương cái gì nên dù sau đó cô có làm gì chăng nữa thì quyền chủ động vẫn nằm trong tay Lâm Trạch. Anh cảm thấy mình có thể tìm được cớ qua loa cho xong chuyện.

Ví như Hứa Nghiên Nghiên tức giận khi anh đi xem phim với Đường Nhân chẳng hạn, Lâm Trạch có thể giải thích mình và Đường Nhân chỉ là bạn thôi, không cần vì lo lắng hiểu lầm mà chủ động báo cáo. Dưới ánh nhìn chăm chú của Lâm Trạch, Hứa Nghiên Nghiên đặt đũa xuống, bỏ hai tay xuống dưới bàn, để ơ nơi ánh mắt anh không thấy được.

Nếu có thể thì đương nhiên là Lâm Trạch muốn hai tay Hứa Nghiên Nghiên đặt ở nơi anh thấy được, như vậy mới là tốt nhất.

“Em cảm thấy rất hâm mộ đấy, Tiểu Trạch còn chưa đi xem phim ở rạp chiếu phim với em bao giờ.”

Lúc này, Hứa Nghiên Nghiên dùng giọng nói hơi cô đơn nói với Lâm Trạch, cũng nhìn anh bằng ánh mắt đầy mong đợi.

Lâm Trạch đương nhiên không phải ngu ngốc, anh biết ánh mắt này của Hứa Nghiên Nghiên có ý gì.

Chỉ e là Hứa Nghiên Nghiên chờ mong tiếp đến anh sẽ chủ động mời cô bé đi xem phim.

Cùng Hứa Nghiên Nghiên đi xem điện ảnh chỉ có hai người, Lâm Trạch cảm thấy vẫn là tha cho bản thân thì hơn.

Nếu như có thể, anh thật sự không muốn thực hiện hành vi tựa như hẹn hò này. Đặc biệt khi đối tượng là Hứa Nghiên Nghiên.

Có nên thử mở miệng từ chối Hứa Nghiên Nghiên thử xem không nhỉ?

Ý tưởng này vừa thoáng hiện trong đầu Lâm Trạch đã bị phủ quyết.

Mở miệng trực tiếp nói rằng mình không muốn cùng cô xem phim ấy à?

Nói như thế chắc chắn sẽ khơi mào lửa giận.

Loại lời nói dẫn tới tăng giá trị phẫn nộ của Hứa Nghiên Nghiên như vậy không thích hợp với chiến thuật ‘chán ghét hợp lý’ anh đặt ra để làm cô bé thất vọng về phẩm tính của mình. Mục đích tác chiến cuối cùng của mình là khiến Hứa Nghiên Nghiên chán ghét mình, chứ không phải khiến cô phẫn nộ rồi giết chết mình.

Hay là nói mình không thích xem phim điện ảnh nhỉ?

Lý do này không được, Lâm Trạch cảm thấy nói như vậy thì chẳng giải thích được vì sao mình muốn đi xem phim cùng Đường Nhân.

Chờ đã, ngày mai mình cùng Đường Nhân đi xem phim!

Có rồi!

Lâm Trạch lóe lên một ý, vừa có thể không cần từ chối Hứa Nghiên Nghiên, lại có thể tránh được đi xem phim riêng với Hứa Nghiên Nghiên.

“Đúng vậy, nói thế thì anh còn chưa mời em đi xem phim bao giờ nhỉ. Mai hai chúng ta và Đường Nhân cùng đi xem phim điện ảnh đi.”

Lâm Trạch cảm thấy mình thật sự quá thông minh rồi, có thể nghĩ ra diệu kế để ba người cùng đi xem phim, thần kinh não xoay chuyển thật là nhanh.

“Ba người cùng xem phim à...”

Thấy vẻ mặt Hứa Nghiên Nghiên hình như hơi ngượng nghịu, Lâm Trạch càng cảm thấy chính mình thật sự quá thông minh.

Chiến thuật ‘chán ghét hợp lý’ lại thành công lần nữa.

Bỗng, Lâm Trạch cảm thấy sau này nếu Hứa Nghiên Nghiên còn muốn cùng mình đi xem phim thì mình còn có thể tiếp tục tìm Đường Nhân cùng đến xem chung.

Dù sao Đường Nhân cũng nói mình luôn không liên hệ cô ấy đấy thôi, theo như nhu cầu của mọi người.

Phương án tác chiến ‘ba người’ này thật là kín kẽ không chỗ hở.

“Ba người cùng đi, nhiều người xem phim mới vui. Lại nói, thời gian này đang chiếu một bộ phim hành động khá hay, chúng ta cùng đi xem đi. Anh nghe nói là phim bom tấn siêu hot đấy.”

“... À, được thôi.”

Hứa Nghiên Nghiên cứ vậy đồng ý. Nhưng sau đó cô bé như nhớ tới cái gì, vội bổ sung:

“Vậy lần sau đi xem phim thì chỉ được đi hai người chúng ta thôi nhé.”

“Ừ, đương nhiên rồi.”

Dù sao cũng là chống chế, Lâm Trạch cũng không ngại thuận miệng đồng ý.

Trước tiên đừng nói liệu có lần sau hay không, cho dù có lần sau anh cũng sẽ nghĩ cách thêm một người vào.

Lâm Trạch nói xong, gắp một ít đồ ăn để vào bát của Hứa Nghiên Nghiên.

“Mau ăn cho xong bữa tối đi, nếu không sẽ nguội hết.”

Sau khi ăn xong bữa tối, hai người đến trạm xe buýt, chờ Hứa Nghiên Nghiên lên xe rồi Lâm Trạch mới quay về nhà.

Lâm Trạch tắm rửa sạch sẽ, sau đó nằm trên giường mở di động, nhắn tin cho Đường Nhân nói lại chuyện ngày mai Hứa Nghiên Nghiên sẽ cùng đi xem phim.

Sau đó Lâm Trạch đứng dậy, bắt đầu ngồi vào bàn học làm bài tập, mãi đến khi gần hoàn thành bài tập về nhà mới nhận được tin nhắn đáp lại của Đường Nhân.

Người gửi: Đường Nhân

Nội dung: ‘Được thôi, vậy năm giờ chiều mai gặp nhau ở quảng trường gần khu thương mại cạnh nhà cậu.’

Thấy tin nhắn của Đường Nhân, Lâm Trạch hiểu ý cười khẽ, sau đó nhắn lại cho Đường Nhân một câu: ‘Năm giờ ngày mai, không gặp không về’.

Sau đó quay đầu tiếp tục làm bài tập.

Bình luận (0)Facebook